Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
HLV Ancelotti: Milan không cần cải tổ toàn diện
Wenger nhắn nhủ Real Madrid: “Hãy để tôi yên”
Glen Johnson "bênh" đồng đội ở Liverpool
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Bóng đá quốc tế
» Anh
RSS
Sau Chelsea, đến lượt Man City sa lầy ở sân DW của Wigan. Man City gặp may hơn khi không hứng chịu thất bại và đã ra về với 1 điểm.
Thứ Hai, 19/10/2009 08:27
Đá muộn vòng 9 Premier League: Man City bị cầm chân
22h00 ngày 18/10, Wigan - Man City: Sa lầy
(TT&VH) -
Sau Chelsea, đến lượt Man City sa lầy ở sân DW của Wigan. Man City gặp may hơn khi không hứng chịu thất bại và đã ra về với 1 điểm.
Lời cảnh báo dành cho các vị khách của sân DW: coi chừng mất người! Chelsea bị đánh bại khi thủ thành Petr Cech nhận thẻ đỏ trực tiếp trong khi Man City đã kết thúc trận đấu với 10 người trên sân: hậu vệ phải Pablo Zabaleta nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 65.
Zabaleta bị truất quyền thi đấu khiến Man City bị cầm chân tại DW
Nhưng không cần phải đợi đến khi hơn người Wigan mới thực sự chơi ấn tượng. Ở trận thắng Chelsea, màn trình diễn của họ đã được HLV đối thủ, Carlo Ancelotti, ca ngợi là "hoàn hảo, tổ chức cực kỳ tốt và cự ly đội hình rất hợp lý". Trước Man City, trong trận đấu mà đội khách quyết giành chiến thắng để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, Wigan thi đấu không hề lép vế. Hàng thủ thi đấu kỷ luật trong khi hàng công biết cách chờ đợi cơ hội. Để rồi ở phút bù giờ của hiệp 1, Wigan đã vươn lên dẫn trước nhờ công của N'Zogbia.
Đây là trận đấu mà Man City không có người hùng của họ những vòng qua - Craig Bellamy. Người thay thế anh là tiền vệ người Bulgaria, Martin Petrov. Và chính Petrov đã gỡ hòa 1-1 cho Man City từ sau đường chuyền của Tevez ở phút 47. Bàn thắng của Petrov đã giúp Man City chơi khởi sắc hơn; tiếc thay lúc đang nghĩ về chiến thắng thì Zabaleta bị đuổi khỏi sân. Tỷ số 1-1 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Trong trận đấu còn lại của đêm, trận derby Đông Lancashire, Blackburn đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trước Burnley. Như vậy, trong khi toàn thắng 4 trận sân nhà, Burnley đã thua cả 5 trận sân khách.
Đ.L
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Khi M.U có đủ quân
(14/03)
23h00 ngày 14/3, Sunderland - Man City: Mâu thuẫn nội bộ vì Wright-Phillips
(14/03)
20h30 ngày 14/3, M.U - Fulham: Thanh toán nợ nần
(14/03)
Tottenham - Blackburn 3-1: Lại là Pavlyuchenko
(14/03)
Hull City – Arsenal 1-2: Bendtner thắp lên nụ cười Emirates !
(14/03)
Chelsea-West Ham 4-1: "The Blues" lấy đà trước cuộc chiến với Inter
(13/03)
Các tin đã đăng
Lineker bình luận: Maradona có thể là vũ khí bí mật của... tuyển Anh
(19/10)
Sir Ferguson có thể bị cấm chỉ đạo 5 trận sau vụ "mắng" trọng tài chính Wiley
(18/10)
22h00 ngày 18/10, Wigan - Man City: Sa lầy
(18/10)
Đánh bại Chelsea dễ thế sao?
(18/10)
Liverpool thua trận thứ 4 sau 9 vòng: Kế hoạch không tưởng của Benitez
(18/10)
Vòng 9 Premier League: Chelsea và Liverpool sụp đổ
(18/10)
Ancelotti "điên tiết" với cách phòng ngự của cầu thủ Chelsea
(17/10)
Man United-Bolton 2-1: "Quỷ Đỏ" trở lại ngôi đầu
(17/10)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Cái chân gãy của Ramsey và văn hóa Premier League
Rooney muốn vượt qua thành tích của C.Ronaldo
CK Cúp Carling, Aston Villa - M.U 1-2: Danh hiệu đầu tiên
HLV Wenger nổi khùng vì chấn thương ghê rợn của Ramsey
Chelsea - Man City 2-4: "The Blues" uống cạn chén đắng !
Champions League: M.U chơi hay hơn Chelsea hay chỉ "ăn may"?
Cuộc đua tốp 4 Premier League: Gần mà xa
Wayne Rooney: Chưa bao giờ xuất sắc như thế
Terry bị tước băng đội trưởng tuyển Anh: Điều phải đến đã đến
Câu chuyện ngày thứ Ba: Terry phải trả băng đội trưởng