22h00 ngày 18/10, Wigan - Man City: Sa lầy

Chủ Nhật, 18/10/2009 13:07

(TT&VH) - Khi một đội bóng hùng mạnh và ổn định cỡ Chelsea đã sảy chân tại DW thì chẳng ai có thể xem thường sân đấu ấy. Man City lại càng không dám, bởi đã 11 năm qua, họ chưa nếm mùi chiến thắng trong những lần làm khách tại đây

Chính xác hơn, chiến thắng 1-0 ngày 17/10/1998, khi 2 đội còn chơi ở League One, là lần duy nhất Man City kiếm được 3 điểm trên sân Wigan. Mà khi ấy, sân đấu của đội bóng này là Springfield Park, chứ không phải DW (tên cũ là JJB) như hiện tại. 11 năm kể từ ngày ấy, Man City chỉ biết hòa (2) và thua (4) trong những chuyến làm khách tới Greater Manchester. Mùa giải năm ngoái, những đồng đô-la Ả rập cũng không thể giúp Man City xóa dớp khi những ngôi sao như Robinho và Wright-Phillips đã phải rời sân đấu này với thất bại 1-2.

Người đâu mà đá?

Cạm bẫy đang chờ đợi Mark Hughes và các học trò ở Wigan

Nhưng thực ra, điều khiến HLV Mark Hughes lo lắng không phải là lịch sử đối đầu ở DW, mà là cơn bão chấn thương đang hoành hành ở Eastland. Những ngày qua, City of Manchester giống như một cái bệnh viện hơn là sân bóng. Bên cạnh những bệnh nhân quen thuộc như Robinho, Benjani, Onuoha, Kompany đến lượt những trụ cột như Toure, và Bellamy cũng lần lượt tới thăm bác sĩ. Bên cạnh đó là nửa tá cầu thủ đang phải tập riêng và chưa chắc đã ra sân tối nay.

So với mùa giải năm ngoái, Man City đã vững chắc hơn nhiều về phòng thủ khi mới để lọt lưới 8 bàn sau 7 vòng đấu, đặc biệt là thành tích giữ sạch lưới ở 4 trận đầu mùa (trên mọi mặt trận). Nhưng đó là khi họ đầy đủ các ngôi sao phòng ngự. Còn hoàn cảnh hiện tại thì thật bi đát bởi nguyên bộ tứ vệ Toure, Lescott, Zabaleta và Wayne Bridge đều có vấn đề về sức khỏe. Nhiều khả năng, Lescott sẽ phải cắn răng vào đá cặp trung vệ với Micah Richard, song nếu Zabaleta và Bridge không thể ra sân thì đôi cánh Man City sẽ cực yếu bởi Garrido quen với băng ghế dự bị, còn lão tướng Sylvinho (35 tuổi) đã để lại thời đỉnh cao ở Arsenal và Barca. Ở tuyến giữa, dù chưa thực sự bình phục chấn thương mắt cá, De Jong vẫn sẽ phải xuất quân để đảm trách nhiệm vụ phòng ngự từ xa.

Rõ ràng khi hàng thủ không còn vững chắc thì mọi hy vọng sẽ dồn cả vào hàng công. Rất may, đây đang là điểm mạnh của Man City. Dù thiếu vắng Bellamy và Robinho, Hughes vẫn có thể triển khai 3 mũi giáp công với Tevez và Shaun Wright-Phillips, còn Adebayor là mũi nhọn cao nhất.

Sức mạnh tinh thần

Cho dù thất bại của Chelsea ở DW hôm 26/9 bắt nguồn từ một sự cố đen đủi với đội khách (Cech bị thẻ đỏ hơi nặng), Wigan vẫn cho thấy được khả năng gây sức ép với các đối thủ, đặc biệt là trong hiệp hai (6/8 bàn thắng của họ được ghi ở thời điểm này). Hughes chắc chắn sẽ phải rất cẩn trọng trước đặc điểm ấy bởi hàng thủ chắp vá của ông sẽ khó có thể giữ tập trung trong cả trận. Trong khi ấy, với một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh, Wigan hoàn toàn có thể sử dụng ưu thế về thể lực để thực hiện lối chơi áp sát một cách triệt để.

Và có một điều quan trọng không kém: tinh thần. Chiến thắng trước Chelsea ở vòng 7 rõ ràng đã mang lại một ý nghĩa tinh thần to lớn với Wigan, đội bóng trước đó thường bị xem là yếu bóng vía trước những ông lớn (thất bại 0-5 trước M.U ở vòng 3 là một ví dụ). Trước người láng giềng Man City, từ quân đến tướng của Wigan đều tỏ ra chẳng hề e ngại về sức mạnh tiền bạc của đối phương. Martinez khẳng định rằng ông chẳng hề ghen tị với người đồng nghiệp Mark Hughes, và cũng chẳng thèm đánh đổi đội hình hiện tại lấy những sức ép khi cầm quân ở City of Manchester. Trong khi ấy, thủ thành Chris Kirland thì cho rằng chính thái độ tự tin của những cầu thủ Wigan sẽ quyết định đến kết quả trận đấu, chứ không phải chất lượng của những ngôi sao Man City.

Với 3 trận thắng và 5 thất bại xen kẽ nhau, Wigan là đội bóng phập phù bậc nhất ở Premier League. Nhưng cứ theo sơ đồ hình sin ấy thì sau thất bại trước Hull ở vòng trước sẽ là một chiến thắng ở vòng này.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Wigan: Kirland - Melchiot, Bramble, Boyce, Figueroa - Thomas, Scharner, Diamé, N’Zogbia - Scotland, Rodallega.

ManCity: Given - Richards, Lescott, Garrido, Sylvinho - Johnson, Barry, Wright-Phillips, Ireland - Adebayor, Tevez.

Đối đầu

17/01/09 Man City - Wigan 1-0

28/09/08 Wigan - Man City 2-1

01/03/08 Man City - Wigan 0-0

01/12/07 Wigan - Man City 1-1

03/03/07 Man City - Wigan 0-1

Phong độ

ManCity

12/09/09 Man City - Arsenal 4-2

20/09/09 M.U - Man City 4-3

23/09/09 Man City - Fulham 2-1

28/09/09 Man City - West Ham 3-1

05/10/09 Aston Villa - Man City 1-1

Wigan

30/08/09 Everton - Wigan 2-1

12/09/09 Wigan - West Ham 1-0

19/09/09 Arsenal - Wigan 4-0

26/09/09 Wigan - Chelsea 3-1

03/10/09 Hull - Wigan 2-1
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Đẳng cấp chưa chắc có thể so sánh đc với phong độ, đôi khi pha xử lý xuất thần của một cá nhân, hoặc sự may mắn làm thay đổi kết quả cả 1 trận đấu. Trước vòng 9 ko ai cho rằng Liv, Chel sẽ thua, sau vòng 9 càng ko thể nói họ thua vì yếu hơn. Kết quả trận đấu chỉ còn mang tính tương đối, Mu có thể thắng, cũng có thể hòa thậm chí là đã thua. Trận Wigan- MC này, cơ hội là 50/50 cho cả 2. May mắn mới là yếu tố quyết định trận đấu
kaka``  (kasks@ksks.ssks) (02:55 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Hate fun son - 2/13/2012 9:14:43 PM
Tôi sẽ rất ghét Suarez nếu anh ta bắt tay Evra, rất may là anh rất đàn ông, thể hiện quan điểm lập trường đến cùng. Vì vậy, I LOVE SUAREZ FORREVER.
MrTea - 2/13/2012 10:24:17 PM
Ngay cả người trong cuộc cũng đã lên tiếng xin lỗi mà ở VN con mấy anti chưa biết chấp nhận sự thật nữa. Làm gì phải khổ sở thế không biết, để đầu óc thoải mái mà xem bóng đá có phải hơn không..
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.
tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...