Thất bại trước Sunderland là trận thua thứ 4 của Liverpool từ đầu mùa
Bàn thắng bất thình lình của Darren Bent ở những phút đầu tiên cho đội chủ nhà hóa ra lại là đòn trí mạng kết liễu Liverpool. Trận thua của Chelsea trước Aston Villa không lâu trước đó chẳng thể làm các CĐV nguôi đi nỗi thất vọng. Trái lại, thất bại càng thêm đau đớn khi M.U và Arsenal đều giành được các chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ dưới tầm.
Thật ra, không thể trách móc các cầu thủ Liverpool trong trận đấu trên sân The Light. Yosssi Benayoun, Ryan Babel và cả Dirk Kuyt tập tễnh trên sân, họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chẳng thay đổi được gì. Kế hoạch của Benitez trong mùa giải này, nếu như ông có một kế hoạch, đã phá sản hoàn toàn. Những người chỉ trích nói đội bóng của ông phụ thuộc quá nhiều vào Torres và Gerrard. Sự thật còn đau đớn hơn thế. Có vẻ như trong cả đội hình Liverpool bây giờ, đó là hai cầu thủ duy nhất có thể mang lại chiến thắng, dù là trong những trận đấu lớn, như với Chelsea, những thử thách khó khăn, như Fiorentina, Aston Villa, hay cả những trận cầu mà lẽ ra họ phải thắng, như Sunderland.
Riêng lần này, không ai có thể biện minh cho HLV người TBN. Chính Benitez đã phớt lờ việc tìm kiếm một chân sút mới trong mùa hè. Chính Benitez đã lại chờ đợi Gerrard bùng nổ và ghi được hơn 20 bàn như mùa trước. Chính Benitez đã bấu víu vào niềm tin mơ hồ và được thực tế chứng minh rằng hoàn toàn sai lầm, là những cầu thủ hạng hai như Andriy Voronin hay David N’Gog có thể tỏa sáng.
Torres là một thiên tài bóng đá, nhưng với những vết thương của anh, cả cũ lẫn mới, chân sút người TBN chưa bao giờ trải qua trọn vẹn một mùa giải mà không có ít nhất một giai đoạn chấn thương dài ngày. Đó chẳng phải là điều gì mới mẻ, chỉ là Benitez, không hiểu vì lý do gì, tin tưởng một cách hồ đồ rằng ông có thể giải được bài toán đó.
Một sự so sánh với M.U, đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Tiếp Bolton đêm qua, M.U mất Rooney vì chấn thương, nhưng Michael Owen và Dimitar Berbatov vẫn hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhắc đến Owen, lẽ ra hồi mùa hè, chỉ cần Benitez gạt sang một bên tự ái cá nhân và chìa tay ra với thần tượng một thời của các CĐV áo đỏ, giờ này có lẽ ông không phải vò đầu bứt tai sau thất bại đau đớn, nhưng đã được cảnh báo trước ở The Light.
Thật ra thì kết cục này đã được báo trước và ngay cả trong mùa đông HLV người TBN có kịp sửa chữa sai lầm của mình thì mọi chuyện vẫn đã là quá muộn với Liverpool. Bây giờ, họ có lẽ nên nghĩ đến việc cố giữ cho được một suất dự Champions League thay vì cao đàm khoát luận về chức vô địch nhiều khả năng sẽ chẳng bao giờ đến.