21h00 ngày 17/10, Sunderland - Liverpool: Mất Torres, mất Gerrard, đá bằng niềm tin?

Thứ Bảy, 17/10/2009 10:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Rafael Benitez của Liverpool sẽ đối diện với một cơn đau đầu rất đáng lo trong tuần lễ quan trọng này khi họ đến làm khách ở Sunderland. Virus FIFA đã cướp đi của chiến lược gia người TBN tới một nửa đội hình chính thức, trong đó có  2 cầu thủ quan trọng nhất là Torres và Gerrard.

Tin dữ mới nhất là trung vệ kỳ cựu người Hy Lạp Sotirios Kyrgiakos sẽ phải vắng mặt dài hạn. Tuy nhiên, đó không phải là mối lo lớn nhất với Benitez khi Daniel Agger đã bình phục. Trung vệ người Đan Mạch chơi rất hay trong chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển, giúp đội bóng của anh đảm bảo một suất tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Với sự thiếu ăn ý và không chắc chắn mà bộ đôi Jamie Carragher - Martin Skrtel đã thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ, Agger có thể sẽ đá chính ngay trong trận gặp Sunderland.


Ở hàng lang cánh trái, Benitez sẽ phải cân nhắc một giải pháp thay thế khi Emiliano Insua chỉ kịp trở về Anh từ Argentina vào cuối ngày thứ Sáu. Điều mỉa mai với Benitez là hậu vệ trái của ông không hề được ra sân một phút nào (thậm chí là không có tên trong danh sách dự bị) ở trận đấu quyết định với Uruguay. Giờ đây, HLV người TBN sẽ phải xem xét việc thay Insua bằng Fabio Aurelio trong chuyến làm khách đến sân The Light.


Gerrard và Torres nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận gặp Sunderland

Như thế là hàng thủ tạm ổn. Vả lại, sau khi đã thua 3 trận sau 8 vòng đấu, nhiều hơn tất số trận thua của trong cả mùa giải trước, đội khách sẽ đặt mục tiêu cao nhất trước Sunderland và do đó, vấn đề khiến Benitez mệt mỏi nhất là hàng tấn công, với tin tức chẳng hay chút nào về 2 cầu thủ quan trọng nhất của ông, Steven Gerrard và Fernando Torres. Cả hai đã không ra sân tập ngày thứ Năm và chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Sunderland.

Không tiền vệ sung sức, không chân sút lành lặn

Gerrard đã tập tễnh rời sân vào tuần trước trong thất bại 0-1 của ĐT Anh trước Ukraine và được gửi trả lại Melwood, sân tập của Liverpool, nơi anh được chẩn đoán là dính chấn thương cơ. Torres cũng đã ngồi dự bị trong trận thắng của TBN trước Bosnia vào thứ Tư. Hiển nhiên là Benitez muốn cả hai trụ cột của ông đều lành lặn cho trận đấu tại Sunderland, nhưng nếu buộc phải lựa chọn, có lẽ lúc này HLV người TBN muốn có Torres trong đội hình hơn. Những gì chân sút trị giá 27 triệu bảng của ông thể hiện từ đầu mùa đến giờ cho thấy anh nắm giữ mọi chìa khóa đi đến chiến thắng của Liverpool, từ việc tạo ra cảm hứng trên sân đến trực tiếp ghi bàn.

Vậy là cuối cùng điều mà các CĐV áo đỏ sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, khi chân sút số một của họ không thể ra sân. Với việc Dirk Kuyt cũng dính một chấn thương nhẹ khi chơi bóng cho ĐT Hà Lan ở Úc vào thứ Bảy tuần trước, còn Andriy Voronin không ra sân trong trận Ukraine gặp Andorra vào giữa tuần, Benitez đứng trước viễn cảnh u ám không có một tiền đạo lành lặn nào trong chuyến làm khách ở The Light.

Tất cả những lời cảnh báo về việc tìm kiếm thêm một chân sút nữa trong mùa chuyển nhượng bị phớt lờ, mất quá nhiều thời gian mặc cả vụ bán Xabi Alonso sang Real Madrid với cái giá hời nhất, Benitez giờ đang phải trả giá cho những tính toán sai lầm của ông. Khó hình dung nổi một David N’Gog, thiếu cả kinh nghiệm lẫn tài năng, có thể làm nên chuyện trước hàng thủ dày dạn của Sunderland, nhất là khi phía sau tiền đạo trẻ người Pháp không có sự hỗ trợ của đội trưởng Gerrard, còn hai tiền vệ trung tâm khác, Javier Mascherano và Lucas Leiva, có không tới 24 giờ đồng hồ để hồi phục sau chuyến bay nửa vòng trái đất từ Nam Mỹ trở về Merseyside.

Bây giờ, trọng trách sẽ đặt lên vai Yossi Benayoun, Albert Riera hay Ryan Babel, những người cũng không lấy gì làm đáng tin cậy và vận may của Benitez.

Dự đoán: 1-2
Lực lượng:

Sunderland: Richardson bị treo giò, McCartney, Paulo da Silva và Jones có thể vắng mặt.

Liverpool: Gerrard và Torres phải kiểm tra y tế. Kuyt có thể vắng mặt. Kyrgiakos và Aquilani chấn thương. Agger trở lại.

Đội hình dự kiến:

Sunderland: Gordon - Bardsley, Ferdinand, Turner, McCartney - Malbranque, Cattermole, Cana, Reid - Jones, Bent.

Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Agger, Aurelio - Babel, Mascherano, Lucas, Riera - Benayoun - Kuyt.

Trần Trọng

Đối đầu

03/03/09 Liverpool - Sunderland 2-0
16/08/08 Sunderland - Liverpool 0-1
02/02/08 Liverpool - Sunderland 3-0
25/08/07 Sunderland - Liverpool 0-2
30/11/05 Sunderland - Liverpool 0-2

Phong độ

Sunderland
03/10/09 M.U - Sunderland 2-2
27/09/09 Sunderland - Wolves 5-2
22/09/09 Sunderland - Birmingham 2-0
19/09/09 Burnley - Sunderland 3-1
12/09/09 Sunderland - Hull 4-1

Liverpool
04/10/09 Chelsea - Liverpool 2-0
29/09/09 Fiorentina - Liverpool 2-0
26/09/09 Liverpool - Hull 6-1
22/09/09 Leeds - Liverpool 0-1
19/09/09 West Ham - Liverpool 2-3


0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
@hehe : lập luận kiểu fan MU "vô đối", những fan như bạn tôi còn lạ lùng gì,dù sao MU phải nhờ cậu em trai của Ferdinand mới tránh khỏi 1 trận thua ,Liver có thua cũng đâu lạ gì , nhưng đỡ hơn Liver , MU được đá trên sân nhà nữa chứ , hehe
Hanh  (khanh3535353@yahoo.com) (02:18 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn hehe có vẻ chắc quá nhỉ , bạn đi làm thầy bói thì có vẻ thích hợp hơn đó
Yakumo  (haseo_koi@yahoo.com) (01:30 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không việc gì phải lo lắng vì đằng nào Liver chả thua và năm nay lại trắng tay, BNT ra đi cùng các trụ cột
hehe  (quangvu189@gmail.com) (11:45 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP