Man United-Bolton 2-1: "Quỷ Đỏ" trở lại ngôi đầu

Thứ Bảy, 17/10/2009 22:54

(TT&VH Online) - Chiến thắng nhẹ nhàng trước Bolton đã giúp thầy trò HLV Alex Ferguson lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea, đội bóng đã để thua 1-2 trước Aston Villa trong vòng đấu này.
 

Trước khi bước vào trận đấu với Bolton, thầy trò HLV Ferguson đã đón nhận một tin vui từ sân Villa Park khi Chelsea, đội bóng đang đứng đầu bảng sau vòng 8, đã bất ngờ để thua 1-2 trước Aston Villa. Tuy nhiên, Man United lại không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực, Wayne Rooney. Tiền đạo này đã dính chấn thương sau trận Anh-Ukraina hồi tuần trước. Do vậy, trách nhiệm ghi bàn cho M.U trong trận đấu này thuộc về Berbatov, cầu thủ hiện đang có phong độ khá tốt sau khi nổ súng liên tiếp trong màu áo ĐTQG, và cựu binh M. Owen.


Tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của M.U - Ảnh Reuters

Dù vắng Ronney, song các cầu thủ chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 4, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Evra, Owen tung ra cú đánh đầu. Bóng đi nhẹ song đã đập chân trung vệ Zat Knight đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Jaaskelainen. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các "Quỷ đỏ' vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Cặp tiền vệ trung tâm Anderson và Carrick thi đấu khá hiệu quả khi khống chế hoàn toàn tuyến giữa. Những pha lên bóng của Bolton thường bị chặn đứng từ ngay khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Bolton suýt chút nữa có được bàn san bằng tỷ số ở phút 14 sau khi Davies lợi dụng sự phối hợp thiếu ăn ý giữa Ferdinand và Neville để bật cao đánh đầu. Tiếc là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. 


Man United một lần nữa lại thể hiện sự khôn ngoan và dày dạn kinh nghiệm của một đội bóng lớn. Sau những phút đầu tiên tấn công dồn dập nhằm “đánh choáng” đối thủ. M.U bất ngờ chơi chậm lại, tạo cơ hội cho các cầu thủ khách giành lại được thế trận và tổ chức những pha lên bóng có đường nét. Tuy vậy, Man United đã tung ra cú đánh đúng vào lúc Bolton “say đòn” nhất. Phút 33, các cầu thủ chủ nhà tổ chức đợt phản công nhanh. Bóng tới chân Valencia sau pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải với lão tướng G. Neville và tiền vệ người Ecuardo đã tung ra cú sút căng ở ngay gần khung thành thủ môn Jaaskelainen nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United. Đây là bàn thắng đầu tiên của Valencia cho Man United trong mùa bóng năm nay.


Trái ngược với lo ngại của Sir Ferguson về trạng thái thể lực của các học trò sau khi trở về phục vụ ĐTQG trong gần 2 tuần vừa qua, Man United đã không mấy vất vả để ghi hai bàn thắng vào lưới Bolton, một đội bóng nổi tiếng với lối chơi lỳ lợm và khó chịu.


Pha ghi bàn của Valencia - Ảnh Reuters

Trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã tận dụng sự lỏng lẻo của hàng tiền vệ và hậu vệ Bolton để “làm mưa làm gió” trước khung thành thủ môn Jaaskelainen. Tuy vậy, thủ thành người Phần Lan đã giúp cho đội nhà không để thua thêm bàn nào bằng những pha cản phá xuất sắc, đặc biệt là pha đấm bóng sau cú bay móc bóng điệu nghệ của Berbatov ở phút 56.

 

Thiếu vắng chân sút chủ lực Wayne Rooney nhưng hàng tiền đạo của Man United thi đấu khá hiệu quả trong trận đấu này. Lão tướng Owen, cầu thủ có trận thứ hai ra sân ngay từ đầu, chơi khá nổi bật. Cựu tiền đạo của Newcastle United đã góp công vào hai bàn thắng của đội chủ nhà. Và đáng lẽ Owen cũng phải có tên trên bảng điện tử nếu tận dụng tốt hai pha kiến tạo của tiền đạo Berbatov. Dù hàng công không ghi được bàn thắng, nhưng HLV Ferguson hẳn sẽ hài lòng trước sự phối hợp ăn ý giữa Berbatov và Owen.

 

Man United bất ngờ để mất thế trận sau khi Bolton có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tận dụng sự mất tập trung của hàng hậu vệ M.U, Taylor bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Van der Sar ở phút 75. Kể từ thời điểm này, các cầu thủ chủ nhà phải chống đỡ vất vả những tình huống tấn công của đội khách. Dù đã rất cố gắng, nhưng các cầu thủ Bolton vẫn không tìm được bàn thắng san hòa tỷ số 2-2.

 

Man United đã trở lại ngôi đầu sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Bolton. Đây sẽ là bước tạo đà hoàn hảo cho chuyến làm khách trên sân của CSKA Moscow vào giữa tuần tới, cũng như trận đấu với Liverpool, đội cũng đã để thua 0-1 trước Sunderland trong vòng đấu này, vào cuối tuần sau.

 

Trong khi đó, Arsenal vẫn duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà bằng chiến thắng trước Birmingham. “Pháo thủ” là đội bóng vươn lên dẫn trước nhờ hai pha lập công của Van Persie và Diaby ở phút 16 và 18. Tuy nhiên, Birmingham cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau khi Bowyer tận dụng tốt pha ra vào không hợp lý của thủ môn trẻ Vito Manone ở phút 39. Và "Sóc nhỏ" Arshavin đã chấm dứt những hy vọng có được một trận hòa của đội khách bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 vào phút 85.

 

Cầu thủ ghi bàn: Knight (phản lưới 4’), Valencia 33’, Taylor 75’.

 

Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Evans, Evra (O’Shea 83’), Carrick, Anderson (Scholes 86’), Valencia, Giggs, Owen (Welbeck 83’), Berbatov.

 

+ Bolton: Jaaskelainen, Ricketts, Knight, Cahill, Samuel, Lee (Klasnic 46’), Cohen (Mark 63’), Muamba (Basham 76’), Gardner, Taylor, Davies.
 

* Kết quả các trận đấu khác:


Everton – Wolves : 1-1 (Doyle 76’, Bilyaletdinov 88’)

Portsmouth – Tottenham: 1-2 (King 29’, Defoe 45’, Boateng 59’)

Stoke – West Ham: 2-1 (Beatie 11’, 69’, Upson 34’)

Sunderland – Liverpool: 1-0 (Bent 5’)

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (36)

avatar đội bóng
MU may mắn??? hic hic nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Bolton hay các cầu thủ MU bén duyên hơn tí nữa thì không biết tỷ số sẽ là bao nhiêu. Công nhận lúc về cuối MU có phần lơi là nhưng các cầu thủ Bolton cũng chẳng cso cơ hội rõ ràng,còn về quả đánh đầu cuối trận của cầu thủ Bolton đã trúng Van der Sar,nhưng trước đó MU cũng đã suýt sút tung lưới Bolton rùi còn gì. MU trận này đá tạm được. Ber chuyền bóng rất nhạy cảm và tinh tế. Owen rất nỗ lực. Chỉ cần hàng thủ tập trung hơn và R10 trở lại là OK. MU năm ni không yếu hơn như các bạn nghĩ đâu. Năm nay MU đá phối hợp đồng đội nhiều hơn chứ không nhưng như năm ngoái chỉ phục vụ mỗi CR. Năm nay MU lại vô địch thôi!
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (11:34 19/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng rồi!Thắng chưa hoành tráng (anh em theo kèo MU phải chung tiền cho nhà cái!) nhưng dù sao cũng là thắng và lấy lại ngôi đầu bảng bị "thất lạc" bấy lâu! Chúc mừng fan MU! Mong fan MU hãy bình luận nhiều nhiều vào để bù lại cho những tháng ngày im lắng!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (05:44 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết: Chẳng mấy khi tôi có ý kiến, nếu bạn nào là Fan của MU thì chịu khó đọc, còn những bạn khác thì không nhất thiết. Trong trận đấu đêm qua MU vẫn thể hiện một số yếu tố làm Fan lo lắng trong thời gian qua như là hậu vệ thiếu tập trung, đá cầm chừng không thực sự quyết tâm tạo sức ép lên khung thành đối thủ để họ có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng kinh nghiệm, đẳng cấp, độ quái vẫn giúp MU giành kết quả khả quan. Điều đó không phải đội bóng nào cũng làm được. Tuy nhiên đêm qua cũng có một số điểm tích cực. Đó là sự trở lại của Van, sự trở lại của anh trong khung thành sẽ bù đắp sự giảm sút phong độ của các hậu vệ. Mặc dù vắng Rooney, nhưng sự phối hợp giữa Beba và Owen rất hay, Beba hôm qua có nhiều đường truyền tuyệt vời, nếu tiếp tục được đá cặp với nhau thì Owen sẽ hiểu Beba hơn và tính hiệu quả sẽ cải thiện (trận này anh tỏ ra hơi lập cập). Bàn thắng của Valencia như BLV nói là rất quan trọng, nó sẽ giúp anh thi đấu mền mại, tự tin, quyết đoán hơn, điều đó phần nào đã được thể hiện ngay sau đó. Còn Giss thì vẫn tuyệt vời, vẫn là đối thủ để hậu vệ đối phương lo ngại. Mọi người cứ nói Giss đã già nhưng anh là một con người điều độ vì vậy sự dẻo dai, kinh nghiệm, đẳng cấp của anh là đóng góp không nhỏ cho thành công của MU mùa này. Cuối cùng là hàng tiền vệ, như một bạn đã nói, hàng tiền vệ của MU tuy hiện giờ không có ai thực sự nổi bật nhưng đều ở mức khá và rất đồng đều nên chính sách xoay tua của Sir Alex sẽ khiến đối thủ rất khó đưa ra biện pháp tối ưu trước mỗi trận đấu. Mà muốn thành công thì khâu chuẩn bị là cực kỳ quan trọng.
Hoàng Hồng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (04:59 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mu vo doi
fan of mu  (lovelyangel_1234@yahoo.com) (03:22 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có hay không có CR7 không quan trọng lắm! Rooney đóng vai trò quan trọng nhất. Cộng thêm hàng tiền vệ có trình độ đồng đều giữa đá chính & dự bị như: Fletcher, Park J.S., Giggs, Anderson, Nani, Valencia, Scholes, Carrick, Owen Hargreave. HLV các đội bóng khác không thể nghiên cứu để đối phó với hàng tiền vệ luôn thay đổi của MU.
Callsaigon  (Callsaigon@yahoo.com) (02:38 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này MU hình như đá hơi mất tập trung về cuối, nhưng về toàn cục là tương đối tốt, dù sao chúng ta đã quay lại với vị trí dẫn đầu. Mọi người cũng nên thông cảm, dù sao năm nay lực lượng MU bị sứt mẻ khá nhiều khó mà phô diễn thứ bóng đá hủy diệt như cách đây 2 năm được, với những khó khăn như hiện tại mà MU và Sir A giữ được ngôi đầu Pl là quá giỏi rồi đừng đòi hỏi gì hơn nữa, hãy cứ nhìn sang AC ở Seria mà xem. Từ từ thì MU mới quên được CR7 để quay lại với sức mạnh đích thực được, 'dục tốc bất đạt' mà.
sdfg  (sadf@gmail.com) (01:12 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có thể nói gì về Big 4 ở vòng 9? Liverpool đang đi lùi và tiếp tục dội nước lạnh vào sự kỳ vọng lớn lao của fans họ. Được cộng tới 7 phút bù hiệp 2 mà vẫn không làm sao làm thịt được con mèo đen cảm tử Sunderland. Đội bóng có cái tên tiểu thư khuê các quý phái là Chelsea thì bỗng dưng chơi lẩm cẩm. Cầm vàng mà để vàng rơi mất tiêu vào tay gia chủ Ast Villa, mà vàng thì đang phóng lên trời vèo vèo! Đội ngự lâm quân Arsenal tiếp tục thể hiện phong thái múa kiếm hào hoa phong nhã. Ghi thêm vết đau thương cho Birmingham mới lên vùng ngoại hạng. Còn quỷ đầu đàn thân yêu của tớ là ManU thì vẫn đóng vai lãng tử phong trần, đầy cá tính chẳng biết đâu mà lường. Gặp Bolton bỗng dưng kẻ lãng tử trở thành nghệ sỹ, thể hiện những miếng tấn công một chạm chớp nhoáng chóng mặt, rồi hơn nửa hiệp 2 bỗng dưng lơ là chểnh mảng - cái tật xấu vẫn chưa chừa! Nói chung là vòng 9 hấp dẫn y như phim hành động Hollywood. Xứng danh là EPL !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (12:26 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài toán không Rooney coi như giải xong!Cũng không khó lắm nhỉ,vậy mà mấy ông nhà báo cứ phân tích loạn cả lên...haha
Việt 07CDT2  (thanhviethuynh@rocketmail.com) (11:45 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói thế chứ, nếu may mắn thì MU đã nã vào lưới Bolton 5 đến 6 trái rồi, hôm qua chỉ duy có hàng phòng ngự là chống bóng bổng không đc tốt thôi, bàn thua là do Evra không thể tranh chấp với Taylor nhưng cũng dễ hiểu khi bóng bổng không phải sở trường của cầu thủ này
CheCorleone  (checorleone@yahoo.com) (11:27 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU rất cần Owen trong việc đa dạng phong cách tấn công. Owen là người thay thế cho Ole Gunnar Solskjaer ngày xưa. Phải chi Sheva được HLV sử dụng 1 cách nhẫn nại như Ferguson sử dụng Berbatov thì Sheva đâu có bị mất phong độ nhanh như thế! Tiếc cho Shevchenko, không còn gặp thời.
Callsaigon  (callsaigon@yahoo.com) (11:06 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...