21h00 ngày 17/10, M.U – Bolton: Nhức nhối bài toán không Rooney

Thứ Bảy, 17/10/2009 10:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau Capello và ĐT Anh, đến lượt Ferguson và M.U phải đối mặt với bài toán nhức nhối trên hàng công: không Rooney.

Nỗi lo hàng công

Kể từ ngày còn ở Everton, Rooney đã có những kỷ niệm đáng nhớ với tháng 10. Đó là thời điểm anh bước ra ánh sáng với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal khi chưa đầy 17 tuổi (19/10/2003), chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của đội bóng này. Ngay mùa đầu khoác áo M.U, anh lại đón một sinh nhật đáng nhớ với bàn ấn định chiến thắng vào lưới Arsenal (lại là Arsenal!). Kể từ ngày ấy, cứ đến tháng 10 là Rooney lại tỏa sáng và dĩ nhiên M.U hưởng lợi từ phong độ ấy. Mùa giải năm ngoái, mặc dù đã trải qua một sinh nhật buồn ở Goodison Park (M.U hòa Everton 1-1) kéo theo chuỗi 7 trận tịt ngòi, song trước đó, anh cũng đã ghi bàn liên tiếp vào lưới Bolton, Blackburn và West Brom. Nhưng dạo ấy, M.U không sụp đổ, bởi họ đã có một Ronaldo chói sáng (lập 3 cú đúp trong vòng 2 tuần) khi Rooney im lặng.

Tháng 10 năm nay sẽ khắc nghiệt hơn hẳn khi cái duyên ghi bàn không còn bén với Rooney nữa, mà Ronaldo thì đã chẳng còn để có thể bù đắp. Kể từ sau trận derby thành Manchester (20/9), anh đã không ghi nổi bàn nào trong 3 trận đấu liên tiếp. Đêm nay, cơ hội giải tỏa cơn khát ấy đã trở thành con số không khi chấn thương bắp chân mà anh gặp phải ở trận đấu với Ukraina cuối tuần trước không kịp hồi phục. Thậm chí, Rooney còn chưa chắc mình có thể tham dự trận đấu với CSKA Moskva vào giữa tuần tới hay không?


M.U (trái) sẽ không dễ để đánh bại Bolton

ĐT Anh đã phải thử nghiệm cuộc sống không Rooney, còn bây giờ đến lượt M.U. Khác biệt rất rõ ràng: Capello vẫn có thể rung đùi nếu như Anh thua cả Ukraina và Belarus, nhưng nếu điều tương tự xảy ra với M.U, Sir Alex sẽ lo sốt vó. Không Rooney, Ferguson sẽ phải đặt niềm tin vào Berbatov, người đã chơi trách nhiệm hơn cái vẻ lười nhác của anh, và đặc biệt là đang tìm lại cảm hứng ghi bàn khi nổ súng liên tiếp trong màu áo ĐTQG: 4 bàn/2 trận. Nhưng đây lại chính là thời điểm mà tình yêu với M.U của anh bị thử thách lớn nhất. Chỉ vài giờ sau khi Berbatov lập hat-trick vào lưới Georgia, cô bạn gái Elena đã sinh một bé gái, đặt tên là Dea. Tiền đạo này đang cân nhắc có nên ở lại Sofia, hay trở về chơi cho M.U.

Nếu Berbatov lựa chọn phương án đầu thì sẽ là một thảm họa cho hàng công M.U. Chân sút thứ ba Owen cũng vừa bình phục chấn thương háng. Wellbeck gây thất vọng ở trận hòa Sunderland vừa qua còn Macheda mất hút ở mùa này. Và nếu nhìn vào những tiền đạo ấy, hẳn nhiều người nghĩ đó là một trận đấu ở Cúp Carling.

Van der Sar trở lại

Thực ra điều mà các fan M.U lo lắng những ngày qua không chỉ ở hàng công tiêu điều, mà còn là sự sa sút của hàng phòng ngự từng được coi là vững chắc nhất châu Âu. Trong số bộ tứ vệ của mùa trước, Ferdinand bị tác động của chấn thương, còn trung vệ thép Vidic thì không còn là chính mình, chỉ còn Evra giữ được phong độ ổn định. Đáng lo hơn cả là phong độ và tâm lý của Ben Foster khi thủ thành này luôn khiến khán giả nhà thót tim với những pha ra vào thiếu dứt khoát để rồi dẫn đến những bàn thua ngớ ngẩn. Sự chập chờn ấy khiến nhiều khán giả cho rằng thà để Kuszczak bắt còn an toàn hơn.

Nhưng tin mừng cho M.U là đêm nay van der Sar sẽ trở lại sau 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương ngón tay. Cuối tuần trước, thủ thành người Hà Lan đã chơi trọn 90 phút trước Everton ở giải đấu giành cho đội hình dự bị và tỏ ra hoàn toàn sung sức. Kinh nghiệm của anh sẽ hết sức cần thiết cho M.U ở thời điểm này bởi trước mắt họ là những lịch đấu khá căng với chuyến làm khách đến sân CSKA Moskva và Liverpool tuần tới. Ngay cả đối thủ đêm nay cũng không hề dễ chơi.

Kể từ chiến thắng 1-0 hồi năm 2002, Bolton đã thua trong cả 6 chuyến làm khách đến Old Trafford. Sau khi Big Sam ra đi, nhiều người cho rằng đội bóng này đã mất đi cá tính của mình, nhưng thực sự không phải vậy. Mặc dù đang xếp thứ 13, nhưng Bolton đã bất bại 4 vòng liên tiếp (2 hòa, 2 thắng). Kể cả 3 thất bại đầu mùa của họ cũng diễn ra với những kịch bản sít sao. Đừng nghĩ rằng M.U sẽ có một chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán: 1-0

Lực lượng:

M.U: Rooney (chấn thương bắp chân), Hargreaves (đầu gối) chắc chắn nghỉ. Evans (mắt cá), Berbatov (vợ mới sinh) chưa chắc đã ra sân.

Bolton: Davis, O’Brien (đầu gối) nghỉ. Ricketts (mắt cá) chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar - O'Shea, R Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Anderson, Carrick, Giggs - Owen, Berbatov.

Bolton: Jaaskelainen - Ricketts, Cahill, Knight, Samuel - Gardner, Muamba, Cohen, Lee - K.Davies, Taylor.

Tuấn Cương

Đối đầu

17/01/09    Bolton - Man Utd    0-1
27/09/08    Man Utd - Bolton    2-0
19/03/08    Man Utd - Bolton    2-0
24/11/07    Bolton – Man Utd    1-0
17/03/07    Man Utd - Bolton    4-1

Phong độ

M.U
03/10/09    Man Utd - Sunderland    2-2
30/09/09    Man Utd - Wolfsburg     2-1
26/09/09    Stoke City - Man Utd    0-2
23/09/09    Man Utd - Wolves    1-0
20/09/09    Man Utd - Man City    4-3

Bolton
03/10/09    Bolton - Tottenham    2-2
26/09/09    Birmingham - Bolton    1-2
22/09/09    Bolton - West Ham    3-1
19/09/09    Bolton - Stoke    City    1-1
12/09/09    Portsmouth - Bolton    2-3


0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Dự đoán 1-0, nhưng hiệp 1 đã là 2-0 rồi. Cứ đá như phong độ hiệp 1 có lẽ tỷ số sẽ cao hơn
CheCorleone  (checorleone@yahoo.com) (10:00 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ManU đá với phong độ vòng trước ( vs. Sunderland) thì đảm bảo mọi người sẽ om sòm thôi.
ju suiemo  (jusuiemo@yahoo.co.uk) (04:16 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhưng mà MU mà thua thì còn rôm rả hơn với những bình luận của Anti MU. Thôi thì có thua có thắng, dù nó có thế nào thì mình cũng vẫn yêu thôi.
Trần Minh  (directmars@gmail.com) (03:36 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lâu nay thấy không khí bình luận của các fan có phần lắng đọng quá! Tối nay rất mong MU "thắng hoành tráng" để ngày mai nghe bình luận rôm rả của "MU's fan"!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (01:38 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy: fan Mu gì mà kì vậy. Van der sar gãy ngón tay a ơi
Wind  (windseaking@yahoo.com.vn) (12:54 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dieu do chi ra rang, Arsenal khong duoc chu y nhu MU. Nguoi ta noi, tren cao gio long. MU o tren cao thi moi duoc nhieu nguoi khen cung nhu bi nhieu nguoi che. Con Arsenal thi ko o tren cao nen su quan tam thap hon la dung roi.
Khỏi cần biết tên  (hoangmp99@yahoo.com) (12:27 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Củng như ASN năm ngóai đó thôi ,nếu các cầu thủ trụ cột không thi nhau bị chấn thương thì kết quả đã khác .MU đã gặp may quá nhiều rồi ,sao những lúc như thế không thấy ai than nhỉ?
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (12:03 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hie... pác này viết bài có vẻ... cay cú Arsenal ghê nhờ? MU đầu mùa năm nay suôn sẻ ghê
Huy Quân  (quandh3e@yahoo.com) (10:49 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao mùa này MU xui thế nhỉ, gặp toàn tai hại từ vòng này qua vòng khác. Bắt đầu từ lịch thi đấu "giết người" (gặp Arsenal, Tottenham, Man City, Woflsburg liên tù tì) đến Ben Foster (tự "phá nhà" cả thảy 5-6 lần), Van Der Sar thì gãy chân, Rio thì chấn thương liên miên, giờ là Rooney bị virus FIFA. Thật chẳng hiểu có phải Arsenal, Chelsea... hùa nhau thuê thầy pháp về yểu MU để đoạt EPL mùa này hay sao ấy.
Duy  (duy@yahoo.com) (10:12 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP