Joe Cole: Miếng ghép cuối cùng cho Chelsea?

Thứ Bảy, 17/10/2009 11:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cuối cùng, Joe Cole đã bình phục chấn thương dài ngày. Anh đã có mặt trên sân đúng 10 phút trong chiến thắng trước Apoel Nicosia, đã để lại những dấu ấn rất riêng. Nhưng chừng ấy là chưa đủ. Ancelotti cần một Joe Cole hoàn toàn khác, để thực sự có trong tay miếng ghép cuối cùng trong sơ đồ kim cương.

Cole sẽ hiểu, “nhờ” chấn thương của Ballack, cơ hội thực sự đang đến đến với anh. Và hơn nữa, nhờ sự tin cậy của Ancelotti, anh đang có trong tay một tương lai hứa hẹn ở Stamford Bridge. Dù chưa được chứng kiến một Joe Cole khoẻ mạnh và đỉnh cao, nhưng HLV người Italia đã tuyên bố thẳng thắn: “Cole, hãy ký một hợp đồng mới, và nhanh chóng trở lại với chúng tôi”. Tất cả là rất hứa hẹn, dĩ nhiên. Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu…

Và nơi khởi đầu sẽ là Villa Park? Mọi CĐV đều mong điều đó xảy ra. Tất cả đã phải chờ anh quá lâu, từ các CĐV cho tới Ancelotti. Ở London, chưa ai quên đôi chân ma thuật của anh có thể làm được những gì, từ West Ham tới Chelsea. Nhưng hiện tại, vai trò của Cole vẫn là tương đối mơ hồ, đặc biệt là sau khi sơ đồ 4 tiền vệ hình thoi của The Blues đã chơi khá tốt từ đầu mùa. Câu trả lời của Ance?


Cơ hội của Cole

Khách quan mà nói, với khả năng của Cole, có thể vấn đề không phức tạp cho lắm. Trong tất cả các trận trước, sự toàn năng đã giúp Lampard được xếp chơi tương đối gần cặp tiền đạo, nhưng hiệu quả tấn công vẫn là điều đáng bàn. Không như ở Milan, nơi Ancelotti có một Kaka đầy biến ảo và biết cách tạo khác biệt từ kỹ thuật, Chelsea đang gặp khó khăn trong việc kết nối hàng tiền vệ. Lampard cũng đã thừa nhận, mỗi khi Chelsea tấn công, anh chưa tạo được thói quen xử lý bóng tức thời trong thế xoay lưng. Chính vì vậy mà người ta vẫn có cảm giác Frank luôn có xu hướng lui về phía sau để giáp mặt với những pha đánh chặn và kiến tạo, thay vì trở thành một số 10 đúng nghĩa. Trận thua Wigan đã cho thấy hình ảnh một Lampard mệt mỏi và bối rối trong khoảng không chật hẹp. Đội phó của Chelsea liệu đã đủ phù hợp để cầm thanh kiếm dẫn đường?

Rất có thể, Joe Cole sẽ trả lời được câu hỏi ấy, đặc biệt khi Ancelotti muốn anh đồng thời quản lý khu vực chếch sang cánh trái, nhưng cũng di chuyển nhiều hơn vào trung lộ. Tất nhiên, điều kiện đủ là phương án tương tự dành cho Deco. Khi ấy, Chelsea sẽ không chỉ có một đôi cánh đáng nể về kỹ thuật, mà còn có cả những phương án đột kích sắc bén ở trung lộ. Sự kết hợp đó sẽ là rất đáng xem.

Khi chưa được kiểm chứng, phương án đặt Cole lên đỉnh, hoặc bên trái viên kim cương dù sao vẫn là một sự mạo hiểm. Nhưng nếu như tiền vệ 27 tuổi này ưa thích sơ đồ 4-5-1 với vai trò bám biên, anh cũng sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới của 4-4-2. Đó sẽ là cách duy nhất để anh tồn tại, và vươn lên trong đội bóng thần tượng từ nhỏ của mình. Lần trở lại nào cũng sẽ rất khó khăn, nhưng thách thức và cơ hội vẫn sẽ song hành.

Hãy nhớ, nếu cần tốc độ, Ancelotti sẽ chọn Malouda. Nhưng nếu cần một bộ óc tấn công bằng kỹ thuật và sự thông minh, ông sẽ trao cho Cole 1 vị trí. Có điều, cơ hội đó không hề dễ dàng để lãng phí, mà nó sẽ là một cuộc chiến thực sự. Để giành suất đá chính, Cole sẽ phải nhớ điều đó. Anh sẽ phải nhớ, ngoài Malouda và Deco, ngay cả Zhirkov cũng có thể sẽ là miếng ghép cuối cùng. Cũng như anh sẽ không thể quên, cả mùa trước, chỉ 19 lần ra sân với các chấn thương dai dẳng đã khiến Capello đang dần quên mất anh.

Đừng quên điều đó. Cho hôm nay…

Tiểu Yến
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
P.Cech Bosingwa Alex Terry Zhirkov Essien JoeCole Malouda Lampard Droba Anelka Đây là dội hình chơi fifa ưa thích của tôi
Trần Văn Tùng  (tranvtung.kys@gmail.com) (06:14 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
J.Cole sẽ trở lại mạnh mẽ hơn , anh sẽ ở hai cánh của hình kim cương , anh sẽ chứng minh mình và có 1 suất ở nam phi 2010 tôi yêu Chelsea + tuyển Anh
kid1412  (kid_da_tinh_1088@yahoo.com) (12:38 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
JC10 là WINGER tài năng. Những WINGER khét tiếng cùng thời với JC10 là DUFF và ROBBEN đều đã ra đi khỏi Chelsea. Nếu JC10 không là một tài năng của bóng đá Anh thì chắc anh cũng sớm ra đi. Vấn đề của JC10 là anh khá hay chấn thương, nhỏ con. Do đó tìm một vị trí chính thức trong đội hình chính là rất khó. Có lẽ sắp tới anh sẽ đóng vai trò dự bị chính, tạo ra đột biến từ 02 cánh là phù hợp nhất. SG.
SGBlue  (sgblue@gmail.com) (12:24 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP