Aston Villa – Chelsea 2-1: Thầy trò Ancelotti hụt bước tại Villa Park

Thứ Bảy, 17/10/2009 20:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Mắc vô số sai lầm ở hàng phòng ngự cộng với sự vô duyên của các chân sút, đội bóng đang dẫn đầu Premier League Chelsea đã phải chấp nhận trận thua 1-2 tâm phục khẩu phục trước chủ nhà Aston Villa.

Tiếp đón Chelsea trên sân nhà Aston Villa vẫn giữ nguyên đội hình so với trận hòa với Man City ở vòng 8  với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Chân sút đang không có phong độ cao Heskey tiếp tục phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Carew và Agbonlahor trên hàng công.  Trong khi đó bên phía Chelsea, HLV Carlo Ancelotti tiếp tục trung thành với sơ đồ hình kim cương ở hàng tiền vệ. Trong khi Essien là người đá thấp nhất để hỗ trợ cho hàng phòng ngự thì Deco đá ngay sau cặp tiền đạo Anelka – Drogba, còn án ngữ ở hai cánh là Lampard và Malouda. Ở hàng phòng ngự vẫn là 4 cái tên quen thuộc Bosingwa, Carvalho, Terry và A.Cole.

Với lợi thế sân nhà, Aston Villa là đội nhập cuộc tốt hơn trong những phút đầu tiên nhờ sự năng nổ của Milner bên cánh phải và Agbonlahor trên hàng công. Phút 11, Petrov và Agbonlahor có pha phối hợp rất đẹp trong vòng cấm Chelsea, nhưng Bosingwa đã kịp băng về bọc lót, giải nguy cho đội khách. Trong tình huống này, dường như hậu vệ phải người Bồ Đào Nha đã phạm lỗi với Agbonlahor. Chỉ ít phút sau lại là Agbonlahor có cơ hội dứt điểm về phía khung thành Petr Cech, nhưng bóng đi không thực sự hiểm hóc. Đang chơi lấn lướt, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua sau một sai lầm của thủ thành Friedel. Phút 15, Drogba nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương rồi xoay người loại bỏ một cầu thủ Aston Villa trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi lập bập khiến Friedel lúng túng để bóng lọt lưới.


Drogba sớm đưa Chelsea vươn lên dẫn trước sau một sai lầm của thủ thành Friedel...

Có bàn khai thông bế tắc, Chelsea chủ động cầm bóng chắc chắn ở tuyến giữa nhằm tìm sơ hở của đối phương để khai thác. Tuy vậy hàng phòng ngự của Aston Villa đã chơi rất chắc chắn. Phải nhờ tới một nỗ lực cá nhân của A.Cole ở phút 22, Chelsea mới tạo được tình huống nguy hiểm tiếp theo, tiếc rằng cú sút của hậu vệ trái này lại đi quá thiếc chính xác sau một pha solo bên cánh trái. Trong thế trận giằng co như vậy, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa sau một tình huống cố định. Phút 32, xuất phát từ pha phạt góc của Young, Lampard đánh đầu phá bóng không dứt khoát vô tình tạo điều kiện cho Dunne bay người đánh đầu tung lưới Cech. Trong tình huống này, trung vệ Carvalho đã bỏ quên Dunne để cựu cầu thủ của Man City thoải mái đánh đầu trong vòng cấm. Dù hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong những phút còn lại và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là 1-1.


...Nhưng Dunne đã kịp gỡ hòa cho Aston Villa ngay trong hiệp 1

Ngay ở những đầu tiên của hiệp 2, hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu chống bóng bổng để đối phương vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 52, các hậu vệ của Chelsea đứng như trời trồng để trung vệ James Collins, trong một tình huống lên tham gia tấn công, thoải mái đánh đầu tung lưới Petr Cech. Trong bàn thua này, thủ thành người CH Czech đã mắc sai lầm khi phán đoán sai điểm rơi từ pha phạt góc của Young . Thủ quân John Terry đã tỏ ra rất tức giận với các đồng đội sau bàn thua thứ hai trong trận đấu và đều đến từ những quả phạt góc.

Sớm bị dẫn trước ngay ở đầu hiệp 2, Chelsea buộc phải dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ và các cầu thủ đến từ London đã liên tiếp có các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 58, Deco băng xuống phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Drogba và có cơ hội đối mặt với Friedel, nhưng cú sút không thực sự hiểm hóc của tiền vệ người Bồ đã không thắng được thủ thành của Aston Villa. Ngay sau đó là cú dứt điểm căng của Malouda từ đường chuyền của Lampard, nhưng vẫn không thắng được Friedel. Trong khi đó, đội bóng của HLV Martin O'Neill chơi với một đội hình thấp nhằm củng cố tuyến phòng ngự, và chỉ cắm một mình Carew trên hàng công.


Chelsea (phải) hụt bước tại Villa Park

Tuy vậy, đội chủ nhà thỉnh thoảng vẫn có những pha phản công sắc lẹm khiến các CĐV đội khách phải thót tim. Phút 73, xuất phát từ pha chuyền bóng của Young sang bên cánh phải, Milner căng ngang rất thuận lợi cho Carew đang trên đà băng vào, nhưng tiền đạo người Na Uy lại đệm bóng trượt rất đáng tiếc. Ngay sau đó, Chelsea có màn đáp trả với pha phối hợp của bộ đôi người Pháp Anelka và Malouda, nhưng cú xỉa bóng cuối cùng của tiền đạo đội khách vẫn không thắng được Friedel.

Dù sau đó, HLV Ancelotti đã tung Joe Cole vào sân thay cho Malouda nhằm tìm kiếm sự đột biến, nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Aston Villa cộng với sự nôn nóng, Chelsea vẫn không thể tìm kiếm được bàn gỡ và phải chấp nhận trận thua thứ hai kể từ đầu giải.

Bàn thắng: Dunne 32’; Collins 52’ – Drogba 15’

Đội hình ra sân:

Aston Villa: Friedel - Cuellar, Dunne, Collins, Warnock - Milner, Petrov, Sidwell, Ashley Young – Carew (Heskey 82’), Agbonlahor.

Chelsea: Cech – Bosingwa (Ivanovic 69’), Carvalho, Terry, A.Cole – Malouda (J.Cole 85’), Essien, Lampard, Deco - Anelka, Drogba.

MV
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
Cứ kiểu này thua trận nữa trắc HLV Ancelotti của Chelsea bị cắt trức quá
vxhtt_  (vxhtt@yahoo.com) (01:16 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chelsea hôm wa đá nói chung la tạm chấp nhận đươc dù gì thi mấy cầu thủ chelsea đều lớn tuổi cả nếu so với tứ đại gia .Asenal thì khơi nói vì đội hình wa1 trẻ . Liverpool ngoài Carragher thì hình như còn lại toàn là dưới 30 . Mu thì ngoài giggs , van der sar ,Gary Neville, scholes thì chẳng ai trên 30 còn chelsea thì đội hình ngoài 2 anh cole , malouda,essie,hay như terry thì năm sau anh cũng 30 rùi )còn lai toàn lớn tuổi voi rừng drogba gi chứ cung 31 hay 32 j đó rồi sức đâu mà đá. máy tiền đạo mu mà gặp phải drogba hay anelka thi khoanh tay gọi bằng anh hết. cho nên xem trận hôm wa mới thông cảm cho chelsea gia wa đá vậy mà găp phải MU thì "chết"(chuyên kiếm phạt đền, lại được cộng lố jo)
arsenal club  (smackluu@yahoo.com.vn) (10:48 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đỉnh cao của âm thanh là sự im lặng.Tiếc là bạn Maradona vẫn chưa hiểu ra...Kêu ka về thất bại,ko thừa nhận chiến thắng của ng khác có làm thay đổi đc j ko.
Steven  (mihu7587@yahoo.com) (10:32 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
maradona ở trình độ an tường đá bóng ntn và trình độ phát ngôn của anh ấy cả trái đất điều hiểu . xin đừng bàn cãi , Anco thì quen thói cố chấp xài người cũ rồi xoay vòng khá nhạt , nếu thế này thì thứ bóng đá thể lực anh sẽ cho ông biết cay đắng như scolari . còn ai bảo tuyển thủ quốc gia của chel nhiều hơn MU
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (08:09 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vấn đề câu giờ, nếu khách quan một chút thôi, chắc các bạn phải thừa nhận, 99/100 đội khi đang có lợi thế về tỉ số, khi còn khoảng 5 phút cuối trận đều câu giờ!. Trước trận Man đỏ hôm nay, báo chí đều đã nói Rio Ferdinan có lắm vấn đề, anh vẫn được dùng, Gig, Pol, Gary những ông già, vẫn được dùng, Van Der Sa mới khỏi chấn thương tay vẫn bắt, Berbatop vừa cháy hết mình cho đội tuyển quốc gia, vẫn đá, đồ thải Owen, cũng đá. Và Cuối cùng Man đỏ vẫn thắng! Tuy chỉ thắng một đội gọi là nhỏ. Nhưng điều này cho thấy Sir Alex tài hơn Ancelotti và Benitez ở cách dùng người và đấu pháp hợp lý. Chức VĐ Anh năm nay chắc ở lại sân Old mất thôi!. Nhưng cuộc đua chức VĐ Anh năm nay chắc rất kịch tính, đội VĐ có khi chỉ hơn đội về nhì một trận hòa.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:40 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy: Sunderland thắng Liverpool đẹp??? Cái này là bạn đoán mò, hay là thật sự trình độ bạn chỉ đến thế??? Bạn có biết Liv mất bao nhiêu trụ cột trận vừa rồi không? Bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói thì hơn, đừng để mất mặt fan MU.
George  (georgevn@gmail.com) (01:49 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea cac bac da thi ... thua la thua... giai thich nhieu lam gi...giai thich de biet minh thua chang qua la vi minh da chan.
Tung Lam  (abc_abc_1102@yahoo.com) (01:13 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Maradona: - Tôi không theo dõi trận đấu giữa Aston Villa và Chelsea, nhưng nếu nói Chelsea đá đỡ chán hơn MU thì có lẽ là hơi chủ quan và không biết thưởng thức. - Tôi xin nói thẳng ra là Chelsea mới là đội nổi tiếng với trò câu giờ cuối trận. Essien, Drogba, Lampard... đã câu giờ không biết bao nhiêu lần. Thế nên đừng có chê bai MU nữa. - Từ đầu mùa giải, Chelsea có lực lượng không bị chấn thương nhiều như MU, "có nhiều tuyển thủ quốc gia" hơn MU... vậy thì tại sao vẫn đứng sau MU? Có lẽ chỉ có chuyên gia như Maradona mới lí giải được chăng? Hay là lại nói là MU thắng rùa, như cách mà Argentina thắng rùa?
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:53 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận thua xứng đáng, một trận tín hiệu xấu cho Chelsi, mùa dải còn rất dài. Điểm yếu hàng phòng ngự đã lộ rõ sau khi nhiều cầu thủ về ĐTQG phục vụ vòng loại WorldCup trở nên mệt mỏi, chậm chạp. Trên hàng công, Lam mất đi sự sắc sảo, Anelka càng về cuối càng mờ nhạt, Jo Co chẳng tác dụng gì, chỉ còn mỗi Voi rừng đủ thể lực chơi tốt. Ông Ance hơi bị đen khi nhận Chel vào đúng dịp WC, từ giờ đến cuối mùa Chel sẽ còn nhiều trận như thế này, vì, nền tảng đội hình của Chel đã đạt độ chín về kĩ thuật nhưng cũng là đội già nhất PL- toàn tuổi băm, chóng mất sức. Nếu Chel ko thoát được án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA, ko chịu xoay tua để tìm kiếm các ct thay thế tin cậy, thì tai hại cho Chel rồi. Ông Ance là một HLV tài ba của bóng đá ý, nhưng xem chừng ông khó vận dụng tài năng của mình ở bóng đá Anh. Tôi không dám tin năm nay Chel vô địch PL, C1 càng ko thể. Liv cũng thua Sun. Tóm lại Cả Liv và Chel đội hình đều mỏng, đều chỉ dùng gần như một đội hình để chiến đấu suốt một mùa giải dài dằng dặc. Ai dám đoán họ sẽ vô địch PL? Tôi ko dám!. Hiện tại trên đường đua đến chức VĐ Anh còn lại 3 đội Arsenal và 2 đội của thành phố Manchester là có vẻ khả dĩ. Ars đang có phong độ ấn tượng nhưng họ vấn có dớp sau Giáng sinh là đi xuống. Man đỏ thì chưa có ấn tượng thuyết phục nhưng họ vẫn đang thể hiện chất quái, phân bổ cầu thủ hợp lí cho từng trận đấu bằng những thứ mình có trong tay. Man Xanh có rất nhiều ct đẳng cấp, nhưng chưa cho người hâm mộ thấy được sự bứt phá so với quá khứ, nhưng họ là đội có nhiều lợi thế hơn Tứ đại gia Anh vì ko phải đá C1, họ có thể buông tất cả các cúp lăng nhăng của Anh để tập trung và chức vđ PL. Khả năng 1/3 đội này sẽ vđ PL!!!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:43 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
gửi MU-fan, sao không giả sử trận derby Man bù giờ đúng 4 phút, trận MU gặp Ars ko có cú phản lưới nhà của Diaby, trận gặp Sunderland nếu cú sút chệch ra ngoài gôn đến chục met ko chạm vào chân Ferdinand em ... thì giờ này Chelsea đã hơn MU bao nhiêu điểm/>?
dung_mc  (j_cage@ovi.com) (12:23 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP