Trước vòng 9 Premier League: Tăng tốc không chỉ là nhấn ga...

Thứ Sáu, 16/10/2009 12:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu Chelsea thất bại ở Villa Park vào cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở nên đầy bão táp với 7 đội bóng, 7 đại diện hàng đầu bám riết nhau về mặt điểm số ở tốp trên. Nhưng nếu trái lại, rất có thể 3 điểm của The Blues tại Birmingham sẽ là bước ngoặt để đẩy lùi tham vọng của Villa và cũng khẳng định quyền lực từ ngôi sao Bắc Đẩu màu xanh đang soi sáng Premier League. Tuy nhiên, không ai muốn nhìn gần như thế...

Sau 2 vòng đấu loại World Cup, các đại gia của nước Anh sẽ phải duy trì sự tập trung trước khi Champions League trở lại. Chỉ sau 7 hoặc 8 trận, vẫn còn quá sớm để nói về viễn cảnh tắc đường ở phía trên bảng xếp hạng. Nhưng những dấu hiệu cụ thể thì vẫn cứ hiện rõ. Đó chính là sự nguy hiểm của kinh nghiệm mà Man Utd đã thể hiện. Là sức mạnh đang được làm mới từ Chelsea của Ancelotti. Và cả sự bất ổn đang ngày một rõ hơn từ Tottenham hay Man City (đều trải qua các trận hoà gây thất vọng ở vòng trước).

Nếu Chelsea bại trận trước Villa cuối tuần này, cuộc bám đuổi về điểm số
ở tốp đầu Premier League sẽ vô cùng quyết liệt

Thông thường, nhóm đua tranh các vị trí dẫn đầu (thường là 2) sẽ chỉ xuất hiện trong tháng 12, thời điểm các CLB tại giải Ngoại hạng bắt đầu tăng tốc và oằn mình dưới lịch thi đấu dày đặc. Nhưng từ bây giờ, những ứng cử viên sẽ phải lộ mặt, và tạo ra được chút ưu thế nào đó về mặt điểm số, cũng như sự tàn bạo trong các cuộc so tài với đối thủ nhỏ. Chelsea đang dẫn đầu, nhưng không ai biết, sự ổn định đó kéo dài được bao lâu, và liệu họ có đi vào vết xe đổ của Liverpool mùa trước hay không. Trong quá khứ, thời điểm cuối tháng 10 đã luôn chứng kiến một Man Utd trở lại với sự sắc bén và khả năng tàn sát khủng khiếp. Chiến thuật cũ: Đội quân của Ferguson sẽ không chạm tay vào ngôi sao dẫn đường Premier League, nhưng họ sẽ luôn tạo ra áp lực ghê gớm với kẻ nào nắm giữ nó cho tới năm mới. Và tới một lúc nào đó, chỉ cần 1 vòng cua, họ sẽ biết cách vượt lên.

Sức mạnh đích thực của Big Four

Điều này có thể cũng sẽ đúng với Arsenal và Liverpool, những đối thủ đang bị đẩy khỏi top 4. Không ai trong số Bentiez và Wenger lại lo ngại về vị trí hiện tại, bởi điều đơn giản nhất. Họ có thừa kinh nghiệm để sử dụng hiệu ứng cơ bản của các tay đua F1: “Núp gió tăng tốc”. Tăng tốc không chỉ là nhấn ga. Tăng tốc còn là chiến thuật, là kỹ thuật, và cả sự can đảm. Người ta vẫn nói, ưu thế của Big Four ở Premier League là sức mạnh nhân sự hoặc lối chơi. Nhưng chưa đủ, bên cạnh kinh nghiệm, những đội bóng này còn thường thể hiện được những nhận định chính xác về sự phân bổ lực lượng trên tất cả các mặt trận. Điểm quan trọng là ở đó.

Ở chừng mực nào đó, việc Chelsea trắng tay trước Wigan có thể là tai nạn, bởi người ta không tìm ra nổi một lý do thuyết phục nào để nói về về sự trục trặc của chiếc động cơ mang nhãn hiệu Ance. Nhưng còn Liverpool, vấn đề rõ ràng không chỉ là vận đen. Chừng nào Benitez còn chưa tìm ra được một bộ óc sáng tạo, chứ không phải là một cầu thủ biết chuyền bóng ở giữa sân, chừng ấy các đối thủ của họ vẫn còn có cơ hội để giành điểm. Man Utd và Arsenal cũng đã bị nghi ngờ về vấn đề lực lượng, nhưng những gì họ thể hiện vẫn tạo ra sự hứng khởi và hy vọng.

Thêm một vòng đấu nữa, các CĐV sẽ được trở lại với những gương mặt thân thuộc, những cuộc đấu nảy lửa, hay những bàn thắng đẹp. Nhưng thay vì việc chờ đợi vào một cuộc tăng tốc nào đó, bạn hãy tận hưởng từng phút giây khi trái bóng lăn trên sân cỏ. Vì tất cả mới chỉ bắt đầu. Vì không ai có thể biết trước, bao nhiêu kẻ sẽ vượt qua được khúc quanh trước mặt, và bao nhiêu kẻ sẽ lật nhào.

Mùa trước, chỉ sau vài vòng đấu, Chelsea, Arsenal và Liverpool cũng đã được tung hô như các tay đua hảo hạng. Nhưng cho đến khi Man Utd bắt đầu thực hiện cú drift lết bánh siêu hạng đón Giáng sinh, người ta đã phải nghĩ lại.

Lịch sử đã nói: Chiến thắng không đơn giản chỉ là những pha xuất phát hoàn hảo. Cũng như tăng tốc không chỉ là nhấn ga.

LỊCH VÒNG 9

Thứ Bảy, ngày 17/10, 18h45: Aston Villa - Chelsea. 21h00: Arsenal - Birmingham, Everton - Wolverhampton, Man Utd - Bolton, Portsmouth - Tottenham, Stoke - West Ham, Sunderland - Liverpool.

Chủ nhật, ngày 18/10, 19h00: Blackburn - Burnley, Wigan - Man City.

Thứ Ba, ngày 20/10, 02h00: Fulham - Hull.
 
Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@ Yến Thanh : lại một bài báo rất hay và chính xác! Chữ Nếu của YT ở đầu bài báo đã thành sự thật! Chelsea đã hụt chân ở Villa Park! @ Hoa Hung : bữa trước bài VUI VẺ VỚI GIÁO SƯ của bạn rất vui, tôi cũng đã vui vẻ "họa theo" nhưng rất tiếc là không được TT&VH chọn đăng! Bài thơ tứ tuyệt lần này của bạn cũng rất hay. Nhưng rút kinh nghiệm vụ VUI VẺ…tôi không "họa theo" nữa!S @ Masti : bạn không tin chuyện "tăng tốc không chỉ là nhấn ga..." à? Bạn thử đến Italia, leo lên đỉnh Tháp nghiêng Pisa, làm một cú phi thân vào không trung...thì tin ngay mà!!!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (06:55 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Schumacher mà đọc bài này thì chỉ có khóc thét lên thôi. Không nhấn ga thì làm sao tăng tốc?
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (04:07 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy : vậy lúc Manutd vô địch thì mấy đội kia ko bị chấn thương hay suy yếu àh, trước khi nói thì nghĩ cho nghĩ nhé bạn bài viết rất hay, cám ơn chị Yến Thanh
An  (langtu382@yahoo.com) (09:27 16/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Mu : ta là một, là riêng , là thứ nhất ! -ASN :Ta vẫn là ta , ta lại là ta ,ta là ta ,là AQ và cũng là nhất ! -CHESKI:ta chẵng là ai , là những ông già , nhưng già hơn cho nhất ! - LVP:20 năm ta sẽ lại là ta ,là vua là chúa và cho lần thứ nhất!
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (08:39 16/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Mùa trước, chỉ sau vài vòng đấu, Chelsea, Arsenal và Liverpool cũng đã được tung hô như các tay đua hảo hạng. Nhưng cho đến khi Man Utd bắt đầu thực hiện cú drift lết bánh siêu hạng đón Giáng sinh, người ta đã phải nghĩ lại. " - Câu này của tác giả xứng đáng là câu nói hay nhất năm . Có lẽ năm nay MU không còn đủ mạnh để ăn thua đủ với 3 đại gia kia, nhưng chính vì lí do này mà chức vô địch của họ sẽ chẳng có ý nghĩa gì vì họ có chộp giật qua mặt MU lúc hoạn nạn để vô địch thì sẽ chẳng ai nể cả
Duy  (duy@yahoo.com) (06:33 16/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhận định thật chính xác: Tăng tốc không chỉ là nhấn ga. Đọc bài của bác Yến Thanh lúc nào cũng lê tê phê - rất sâu sắc!
z_zme  (z_zme@yahoo.com) (03:33 16/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP