10 tình huống ngẫm chuyện "xin lỗi" của HLV Ferguson

Thứ Hai, 12/10/2009 19:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau khi có những phát biểu “không hay” về trọng tài chính Alan Wiley, người cầm còi trong trận hòa 2-2 giữa Man United và Sunderland, Sir Alex Ferguson ngày 10/10 đã xuống nước khi đưa ra lời xin lỗi tới vị trọng tài kì cựu của giải ngoại hạng này.
 
Và tờ Mirror (Anh) đã đưa ra 10 tình huống đáng lẽ Sir Ferguson nên đưa ra lời xin lỗi…

1) Yêu cầu HLV Wenger "im mồm lại"

Năm 1997, Sir Ferguson từng tìm cách kéo dài giải ngoại hạng nhằm tránh một lịch thi đấu quá dồn dập. Tuy nhiên, Arsene Wenger, người vừa mới trở thành HLV của Arsenal khi đó, đã phản đối đề xuất này. Không lâu sau đó, HLV Ferguson đã có những phát biểu về sự “cản trở” của Wenger: “Ông ta chỉ mới làm việc ở Nhật Bản, ông ta chẳng biết cái quái gì về bóng đá Anh cả. Giờ đây, Wenger đang làm HLV cho một đội bóng lớn, một đội bóng lớn trong quá khứ. Ông ta nên im mồm lại”.
 
HLV Ferguson phản ứng quyết liệt với trọng tài Wiley

2) Khẳng định các cầu thủ Leeds “chơi xỏ” HLV Howard Wilkinson

Sau trận thua Leeds United 0-1 trong mùa giải 1996, Sir Ferguson đã cáo buộc các cầu thủ Leeds “chơi xỏ” HLV của họ, Howard Wilkinson bằng cách dồn hết sức cho trận đấu với Man United và thi đấu như đi dạo trong các trận đấu khác. Và các cầu thủ Leeds United cảm thấy “nóng mũi” bởi những câu “đá xoáy” của Sir Ferguson nên đã trút toàn bộ tức giận lên đối thủ tiếp theo là Newcastle United, kình địch của M.U trong cuộc đua tới chức vô địch năm đó.

3) Cáo buộc HLV R. Benitez là "kiêu căng và ngạo mạn"

Sir Ferguson cáo buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha đã “vượt quá giới hạn” khi đưa ra cái mà ông gọi là một dấu hiệu “trận đấu đã kết thúc” khi Liverpool có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu với Blackburn trong mùa bóng vừa qua. Ông nói: “Tôi không nghĩ Sam (HLV của Blackburn) lại bị coi thường như vậy”. Và HLV người Scotland cũng đã lên án Benitez về sự không tôn trọng đối với HLV David Moyes. “Everton là một đội bóng lớn, nó không nhỏ như kẻ ngạo mạn Benitez hay nói” HLV Ferguson cho biết.
 
Benitez - Đối thủ mới trong những cuộc "khẩu chiến" của HLV Ferguson
 
4) Đánh giá Man City là “một đội bóng nhỏ và thiếu tiềm lực”

Sau khi để Man City “đánh cắp” ngôi sao Carlos Tevez, HLV Ferguson đã tỏ ra "cay cú" khi phát biểu rằng: “Man City ư? Họ là một đội bóng nhỏ và thiếu tiềm lực. Họ không thể phủ nhận thực tế rằng mọi người chỉ biết tới United mỗi khi nhắc tới đội bóng của thành phố Manchester”.

5) Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng trọng tài Keith Hackett “không làm tròn nhiệm vụ”

Tháng 3/2008, HLV Ferguson đã lên án trọng tài Martin Atkinson vì đã đưa ra hàng loạt quyết định sai lầm trong trận Man United thua Portsmouth ở Cúp FA đồng thời chỉ trích Chủ tịch hội đồng trọng tài Keith Hackett. Ông nói: “Là một HLV, tôi cảm thấy màn trình diễn của trọng tài Atkinson là không thể chấp nhận được. Hackett cần phải trả lời nhiều thứ và ông ta đã không làm tròn nhiệm vụ của mình”.

6) "Mắng" BLV của Đài BBC

Năm 1995, HLV Ferguson đã nói ra hàng loạt từ bậy khi bình luận viên của BBC, John Motson đặt ra câu hỏi về kỷ luật của tiền vệ Roy Keane. Sir Ferguson nói trong tức giận: “John, cậu chẳng có quyền đưa ra câu hỏi như vậy. Cậu biết rõ nguyên tắc của tôi. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này nữa”.

7) Chê phòng thay đồ của Fulham

Sân Craven Cottage là một trong những địa điểm hấp dẫn và lịch sử của bóng đá Anh. Tuy nhiên, HLV Ferguson lại không cảm thấy như vậy. Chiến lược gia người Scotland đã đưa ra những bình luận khó nghe về phòng thay đồ của sân Craven Cottage hồi tháng Năm. Ông nói: “Phòng thay đồ đó còn bé hơn phòng làm việc của tôi”. Trước đó, HLV Ferguson cũng lên tiếng chê cơ sở vật chất sân Fratton Park của Portsmouth, đồng thời miêu tả phòng thay đồ trong sân Goodison Park của Everton là “chật không thể tin được”.

8) Vụ “giày bay” với Beck

Sau khi để thua Arsenal ở Cúp FA hồi tháng 2/2003, HLV Ferguson trong cơn tức giận đá văng một chiếc giày trúng mặt Beckham khiến tiền vệ điển trai này phải khâu gần chục mũi. Tuy vậy, David Beckham vẫn coi Sir Ferguson là HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh và anh biết ơn ông rất nhiều.

9) “Trở mặt” với Brian Kidd

Cựu cầu thủ Brian Kidd là cánh tay phải đắc lực của Sir Ferguson trong nhiều năm và từng được nhắc tới như người kế nhiệm HLV người Scotland. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đột ngột khi Kidd quyết định chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford để chuyển sang dẫn dắt Blackburn vào năm 1998. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Ferguson đã miêu tả Kidd là một kẻ “hay than vãn” và “ăn ở hai lòng”. Và khi Man United đánh bại Blackburn năm1999, qua đó đẩy đội bóng này xuống hạng, Sir Ferguson đã nhún vai và nói “tốt thôi” trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
 
Sir Ferguson với Brian Kidd khi còn "mặn nồng"

10) Đánh giá Gordon Strachan là một kẻ "không đáng tin cậy"

Trong thời gian còn dẫn dắt Aberdeen, Ferguson đã có những phát biểu đầy tức giận về quyết định của Strachan khi cầu thủ này kí thỏa thuận ghi nhớ với đội bóng Cologne của Đức năm 1984. Ông nói: “Tôi luôn cảm thấy một sự xảo trá trong con người Strachan . Tôi không thể tưởng tượng rằng cậu ta có thể chơi tôi một đòn như vậy”. Sau đó, trong cuốn tự truyện của mình, HLV Ferguson nói rằng “tôi xin cam đoan rằng Strachan là một người không đáng tin cậy. Tôi không muốn giơ lưng ra để cho cậu ta đâm một lần nữa”.
 
Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Điều này chứng tỏ Sir Alex có tình yêu lớn dành cho MU, thử hỏi ai dám chống đối tất cả để bảo vệ MU như Alex. Tôi luôn kính trọng ông ở đức tính như vậy.
Trần Minh Cường  (tranimhcuong2712@gmail.com) (11:30 13/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hiệp sỹ đây ư, ko thể tin được một người lớn tuổi, được phong tước Sir mà hành xử như vậy. Không còn gì để nói
anybody but united  (abus.vn@gmail.com) (08:07 13/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mirror lá cải thế nào thì còn gì phải bàn nữa.
xa nhà  (xanha@gmail.com) (07:44 13/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Huấn luyện viên của đội bóng lớn luôn là vậy. Làm tất cả để chiến thắng và đoạt cúp. Trên con đường chinh phục đó thì làm sao tránh được phải tìm đủ mọi cách. Các bạn am hiểu lịch sử thử chỉ ra xem có ông vua nào lên ngai vàng mà không có đủ mọi âm mưu?
duyduy7586  (duyduy7586@yahoo.com) (06:50 13/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vo Danh, Đúng là cách viết của tờ Tấm gương, ko biết lá cải hay là gì, nhưng chỉ sơ qua kiểu "bới lông tìm vết" thì hẳn thấy đây cũng là một trò lố của Tấm gương mà thôi.
Trần Minh  (directmars@gmail.com) (12:50 13/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là càng gjà càng lẩm cẩm.mùa này ông đừng mơ nữa nhé
Yeu theblue_get manu  (Chelsea_bg77@yahoo.com) (11:40 12/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tháng 3/2008, HLV Ferguson đã lên án trọng tài Martin Atkinson vì đã đưa ra hàng loạt quyết định sai lầm trong trận Man United thua Portsmouth ở Cúp FA". Nếu đúng là thế thì năm nay ông trọng tài này chắc sợ bị "sir" "chửi" nữa nên "trả đẹp" ở trận với MC rồi?.
kaka  (ksksks@jsjs.ss) (11:37 12/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tình huống thứ 2: Quá khôn ngoan Tình huống thứ 3: Sir Alex đúng Tình huống thứ 6: Người được hỏi hoàn toàn có quyền từ chối trả lời. BBC cần Alex chứ Alex đâu có cần BBC. Báo chí Anh rất giỏi trong công tác thống kê. Nếu muốn, họ có thể nhanh chóng đưa ra 10 sai lầm của BẤT CỨ AI. Tài của Sir Alex thì khỏi phải nói. Còn đức, chẳng lẽ ông có thể trở thành nhân vật số 1 của 1 CLB lớn như Manchester United trong hơn 20 năm mà không được mọi người kính trọng? Mà ông không cần phải có tước Hiệp sĩ mới có uy. Không phải vô cớ mà ông lại là người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Premier League.
Khỏi cần biết tên  (hoangmp99@yahoo.com) (11:13 12/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu ông ấy không có những điều ấy thì cả thế giới không ai biết Sir AF là ai?
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (10:39 12/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ferguson là một người có tài thì cả thế giới không ai phủ nhận. Tuy nhiên phải thừa nhận một điều rằng ông luôn lấy cái uy làm sir của mình ra để phát biểu và tạo sức ép cho người khác. Nếu như ông không có những cái tật xấu như bài viết trên thì có lẽ ông sẽ đáng kính hơn không chỉ trong mắt fan MU mà còn các fan đội khác. Nhìn chung ông chưa có đủ đức để mọi người kính trọng. Mọi người chỉ nể tài của ông thôi!
Vo Danh  (quantritaichinh4@yahoo.com) (09:29 12/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP