Fabregas "khoái" kiểu bố trí đội hình mới của Wenger

Thứ Sáu, 09/10/2009 12:58

(TT&VH Online) - Thủ quân của Arsenal cho biết, anh rất thích cách bố trí đội hình của Arsene Wenger ở mùa giải năm nay, và đặc biệt thích vai trò của anh trong sơ đồ đó.

Trong mùa giải năm nay, mặc dù đã bán đi Emmanuel Adebayor, nhưng HLV Arsene Wenger của Arsenal vẫn quyết định sử dụng sơ đồ tấn công 4-3-3. Trong đó, Cesc Fabregas là cầu thủ chơi hộ công và được dâng cao hơn so với mọi năm.

Fabregas (phải) rất thích cách bố trí đội hình mới của HLV trưởng

Mặc dù đây là một vị trí không được cầm nhiều bóng như trước, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Fabregas cho biết, đây là nơi mà anh cảm thấy hoàn hảo nhất kể từ khi chuyển đến chơi bóng cho Arsenal.

"Thật khó để nói rằng tôi thích vị trí nào hơn. Nhưng có lẽ vị trí mà tôi đang chơi ở thời điểm hiện tại làm tôi cảm thấy thoải mái nhất." Tiền vệ người Tây Ban Nha phát biểu trên trang web chính thức của Arsenal.

"Tôi đã cố gắng chơi thật tốt và hiệu quả nhất có thể ở vị trí này. Đây là sự thay đổi khá lớn kể từ khi tôi bắt đầu chơi bóng cho Arsenal." Fabregas nói tiếp.

"Khi mới chuyển đến, tôi vẫn còn trẻ và là một trong hai tiền vệ giữa trong sơ đồ 4-4-2 của đội bóng. Điều đó giúp tôi có thể lùi về sâu để hỗ trợ đồng đội và tìm kiếm bóng. Khi đó tôi vẫn còn rất trẻ và việc được phối hợp thường xuyên với các đồng đội là rất tốt."

"Còn giờ đây, tôi đã được đẩy lên cao hơn. Có thể có những lúc tôi không cầm nhiều bóng như trước đây, nhưng điều đó khiến tôi học được tính kiên nhẫn. Tuy nhiên, cái quan trọng là tôi có nhiều cơ hội gây nguy hiểm lên khung thành đối phương hơn và cũng có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tôi cảm thấy rất thoải mái với vị trí này."

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA