Man Utd lo ngại sức ép từ giới trọng tài

Thứ Năm, 08/10/2009 16:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Liên quan đến sự kiện HLV Alex Ferguson chỉ trích trọng tài Alan Wiley sau trận Man Utd - Sunderland, phía các nhà ĐKVĐ nước Anh tỏ ra lo ngại với giới trọng tài Premier League vì họ đang gây sức ép để FA đưa ra một án phạt với Sir Alex.

Trước đó, FA đã yêu cầu Alex Ferguson giải thích về những lời cáo buộc mà HLV của Man Utd dành cho trọng tài chính Alan Wiley, người đã điều khiển trận Man Utd hòa Sunderland 2-2 hôm thứ Bảy. Còn nhớ phát biểu sau trận đấu, Sir Alex đã phàn nàn rằng rọng tài chính Alan Wiley không đủ thể lực để theo kịp những diễn biến của trận đấu. Ông nói: “Wiley phải mất tới 30 giây cho mỗi lần phạt thẻ. Tôi nghĩ đó là vì ông ta muốn nghỉ ngơi”.


Sir Alex đang phải đối mặt với một án phạt từ FA vì chỉ trích trọng tài Wiley

Ngay sau những cáo buộc của Sir Alex nhằm vào Wiley, giới trọng tài Anh đã lên tiếng bảo vệ Wiley và thúc giục FA đưa ra một án phạt với chiến lược gia của Man Utd. Đây là một việc chưa từng xảy ra tiền lệ nên BLĐ Man Utd tỏ ra lo ngại rằng giới trọng tài Anh đang gây sức ép để buộc quan chức điều hành Premier League đưa ra án phạt với HLV của họ.

Phía Man Utd cũng cho rằng những thống kê về trọng tài Wiley sau trận đấu, được tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng không phải do ProZone, nhà thống kê chính thức của Premier League đưa ra. Một nguồn tin thân cận với sân Old Trafford cho biết trên tờ Sun: “Man Utd lo ngại rằng cái cách mà giới trọng tài sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên FA đã đi quá xa khi quá trình điều tra sự cố này bắt đầu. Chúng tôi cho rằng một số thống kê về trọng tài Wiley phải được sử dụng một cách kín đáo.

“Man Utd chắc chắn rằng những thống kê về trọng tài Wiley sau trận đấu không được cung cấp cho báo chí từ ProZone, nhà thống kê chính thức của Premier League. Chúng tôi quan ngại rằng giới trọng tài đang xen vào quá trình điều tra sự cố này”, nguồn tin cho hay.

MV (Theo Sun)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Rỏ là Sir Alex có hơi quá, Nhưng đó là bản tính, và đương nhiên là khó thay đổi rồi. Thôi, những ai đã lở yêu MU và ngài Alex thì hãy chấp nhận luôn cái tật này của Ngài vậy ... Khi chấp nhận rồi lại thấy cái vụ này cũng hay hay ... Một gia vị trong món ăn ngon, hợp với người này nhưng có thể không với người kia. Ủa nói vậy có lý hông bà con ?!
Ly Thong  (tuancuhung@yahoo.com.vn) (02:58 09/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn wl, bạn vào Google search cụm từ "anybody but united" xem, đây là những người theo chủ nghĩa ABU- ai cũng được nhưng ko phải là United (Manchester utd)
anybody but MU  (abus.vn@gmail.com) (09:48 09/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi giời! Alex Ferguson lắm mồm thật đấy. Trận gặp MC được bù giờ 6 phút thì ko nói gì, trận gặp Sunderland thì lại kêu bù giờ ít quá. Nếu mà những phút bù giờ Sunderland ghi bàn thì chắc llại lu loa là sao bù nhiều thế. Hix! Nhìn ông Carlo đi, ít tuổi hơn nhưng đứng đắn hơn Alex Ferguson.
hoang thai  (ngaymaiemdi_xxxxx@yahoo.com) (08:46 09/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Há miệng mắc quai"bây giờ ngài Alex cùng bộ sậu ở MU lại đùn đẩy trách nhiệm cho giới trọng tài đang điều hành ở giải Premier Ship.Chắc ngài Alex bây giờ cũng đã thấm vì sao mà giới trọng tài ở Anh đã lên tiếng ủng hộ ông Wiley và mong BTC giải cho ông ngồi chơi xơi nước vài trận để ông bớt khẩu chiến và phải luôn hiểu rằng:tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình,gây áp lực nặng nề cho người khác thì cũng chính là gây áp lực cho chính mình."gậy ông đập lưng ông"quá đau và xấu hổ cho Sir Alex.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (08:28 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở đâu cũng vậy, đụng vào Hội đồng Trọng tài là đụng vào "Ổ kiến lửa" rồi! Chẳng thế mà người ta gọi Trọng tài là Vua sân cỏ!(tạm dịch là "King of the field"). Trong trường hợp này ta phải nói: "No, Sir!" và "Yes, King!"
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:01 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gieo gió thì gặt bão , lúc có lợi cho mình thì thày trò cười nói hỉ hả , lúc không được chiều lòng thì xỉ vả người khác . Xem tấm ảnh kia không ai nghĩ đấy là 1 "Sir" .Ôi buồn quá !!!!!!!
Quang Đức  (quangduc87k2@yahoo.com) (07:29 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ anybody but MU : đặt cái tên như vậy phải là fan Mu chứ. anti MU thì nên đặt lại tên khác đi. nmnn
WL  (windseaking@yahoo.com.vn) (07:05 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng qua là SirAlex tìm cách đánh lạc hướng dư luận,tránh việc các cầu thủ bị chỉ trích nặng nề sau màn trình diễn đáng thất vọng trong trận gặp Sunderland thôi. Sir Alex cao tay trong khoản này lắm,nhưng chắc chắn trong phòng thay đồ hôm ấy không ít người bị Ông sạc cho đâu. Đây là một cách đối phó với giới truyền thông thôi mà,có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu?
zz  (Z_Zme@yahoo.com) (05:38 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái gì mà dính dáng tới ManU hay Sir Alex luôn là ... chuyện dài tập, nói hoài không hết. Gia vị của ManU nêm cho EPL thêm thú vị đáng xem nhỉ. Nhưng bi hài kiểu gì thì người phạm lỗi, bất luận là ai ... cũng nên nhận án từ FA đưa ra. Đó là ý kiến của tôi. Chờ xem, khi Sir Alex bị phạt, ManU đánh đấm kiểu gì đây nha. Tôi tin rằng những miếng ra đòn của quỷ đỏ vẫn đủ sức làm đau khổ đối phương, theo nhiều cách thức khác nhau. Cái gì đã là thói tật, thì ... thường rất khó sửa. Chẳng ai hoàn hảo, tìm người này chắc chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Cái chúng ta có thể làm được, đó là học cách đứng lên từ sai lầm và thất bại. Cái này thì ManU luôn làm được. Ở đâu có quỷ, ở đó có tôi mà
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:08 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không nghĩ giới trọng tài ở Anh lại gây sức ép, mà chính Alex đang tự làm khó mình, mấy năm nay được sự ủng hộ nhiệt tình của FA và trọng tài mà Alex không biết ơn, lại đi phê phán người ta thế. Alex già và lẩm cẩm, nên về hưu để lớp trẻ lên chứ "tham quyền cố vị" quá thì với sức khoẻ của Alex có khi còn bị đột quỵ nữa thì nguy to.
anybody but MU  (abus.vn@gmail.com) (04:23 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP