Sự kiện Ferguson chỉ trích trọng tài Alan Wiley: Sir Alex đã “phạm lỗi từ phía sau”

Thứ Tư, 07/10/2009 10:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Alex Ferguson của M.U chỉ trích trọng tài Alan Wiley rằng ông không đủ sức khỏe để cầm còi, nhưng trên thực tế, Wiley đã di chuyển một quãng đường chỉ kém có 4 cầu thủ áo đỏ trong 94 phút trận đấu giữa M.U và Sunderland cuối tuần trước.
Ferguson"100% sai"

LĐBĐ Anh (FA) đã có văn bản yêu cầu Ferguson giải thích rõ nhận xét của ông về trọng tài Wiley với hạn chót là thứ Ba tuần tới và nếu không đưa ra một lý giải hợp lý, HLV người Scotland có thể bị kết tội cư xử không nghiêm túc. Trước khi nộp bản giải trình của mình, Ferguson có lẽ nên biết rằng Wiley đã chạy nhiều hơn 205,8 mét so với mức trung bình của các cầu thủ trong trận hòa 2-2 trước Sunderland. Các quan chức điều hành trọng tài viện ra thống kê của ProZone, nhà thống kê chính thức của Premier League, sau trận đấu ở Old Trafford hôm chủ nhật để khẳng định Ferguson "sai lầm 100%” khi cho rằng vị trọng tài quê ở Staffordshire này “không đủ khỏe mạnh”.

Ferguson chỉ trích trọng tài Wiley là "không đủ thể lực" để cầm còi

Wiley, 49 tuổi, chạy tổng cộng 11.039,1 mét và là người chạy nhiều thứ 8 trên sân ngày hôm đó. “Ông ấy đã có một trận đấu tuyệt vời đến mức khó tin về mặt thể lực”, Hội đồng trọng tài Premier League xác nhận. ProZone cho thấy chỉ có 4 cầu thủ M.U và 3 cầu thủ Sunderland di chuyển nhiều hơn Wiley. Khoảng cách trung bình của ông với bóng là 17,7 mét, trong khi các trọng tài hàng đầu nước Anh được phép đứng xa bóng trung bình đến 20 mét (càng được đứng xa bóng thì trọng tài càng đỡ phải di chuyển).

Những chỉ trích với các trọng tài lớn tuổi như Wiley, đặc biệt từ những HLV “lão làng” như Ferguson, đang làm dấy lên lo ngại trong giới cầm còi ở Anh. Trong vài năm trở lại đây, một số trọng tài hàng đầu, như Graham Poll hay Mike Riley, đã quyết định về hưu sau khi phải hứng chịu quá nhiều lời nhạo báng.

Mọi phía ủng hộ "Vua áo đen"

Wiley cũng là trọng tài Premier League gần đây nhất trải qua sát hạch của Hội đồng các trọng tài cho những trận đấu chuyên nghiệp Anh (PGMOL). Theo đó, các trọng tài phải thử nghiệm thể lực hai năm một lần và nếu không vượt qua, họ sẽ không được cầm còi. Hồi tháng 7, Wiley đi nghỉ Hè và mới kiểm tra thể lực vào tháng 8. Ông đã vượt qua và do đó, dù là người lớn tuổi nhất, trên lý thuyết ông là người sung mãn nhất hiện nay.

Tiến sĩ Martin Roderick, thành viên nhóm nghiên cứu y tế thể thao của đại học Durham và là một cựu tiền vệ của đội Kettering Town, đưa thêm những luận chứng ủng hộ Wiley: “Ai cũng biết là già cả thì chậm chạp hơn, nhưng tôi không cho rằng lần này Ferguson đúng. Alan Wiley, giống những cầu thủ lớn tuổi, Teddy Sheringham hay Ryan Giggs chẳng hạn, sẽ học được cách điều khiển trận đấu theo ý mình, kinh nghiệm giúp ông ấy biết khi nào cần dừng lại, khi nào cần chạy. Một trọng tài trẻ hơn sẽ có khuynh hướng chạy nhiều hơn”,

Quan điểm của Roderick có cơ sở từ một nghiên cứu của PGMOL thực hiện năm 2008 sử dụng thông tin từ 22 trọng tài tuổi từ 31 đến 48 trong 778 trận đấu ở Premier League qua 4 mùa giải. Theo đó, dù di chuyển ít hơn và ít chạy nước rút hơn, các trọng tài ở độ tuổi 43-48 vẫn có thể duy trì khoảng cách trung bình đến các tình huống phạm lỗi không xa hơn so với chỉ số tương tự ở các trọng tài trẻ nhất.

Ngoài ra, cần nhắc lại rằng Wiley đã vượt qua những bài trắc nghiệm thể lực khắt khe trước và vào giữa mùa giải với kết quả không hề thua kém Stuart Attwell, 26 tuổi, người trẻ nhất trong số các trọng tài hàng đầu của bóng đá Anh hiện giờ. Các bài trắc nghiệm bao gồm thử sức bền: chạy 3.000 mét trong khoảng thời gian dưới 12 phút; khả năng thay đổi tốc độ: luân phiên chạy 150 mét, với thời gian tối đa 30 giây, và đi bộ 50 mét, tối đa 35 giây, lặp lại liên tục trong 20 phút. Ngoài ra, còn có các bài chạy nước rút 40 mét trong khoảng thời gian dưới 6,2 giây (với trọng tài biên chỉ là 6 giây). Giáo án đó rõ ràng không thua kém một bài tập thể lực nặng nhất ở sân tập của M.U.

Thế này mà không đủ sức khỏe, Fergie?

Dưới đây là các chỉ số chính để đánh giá trọng tài Alan Wiley trong trận hòa 2-2 giữa M.U và Sunderland:

11.039,1 mét: Tổng quãng đường di chuyển, chỉ ít hơn 268 mét so với quãng đường di chuyển trung bình của các trọng tài Premier League mùa này, nhưng chỉ số này còn phụ thuộc vào tốc độ trận đấu.

740,5 mét: Tổng quãng đường di chuyển trong các tình huống tốc độ cao.

91,4 mét: Tổng quảng đường chạy nước rút.

17: Số lần chạy nước rút.

17,7 mét: Khoảng cách trung bình đến bóng.

15,6 mét: Khoảng cách trung bình đến các tình huống phạm lỗi.

49: Trọng tài lớn tuổi nhất ở Premier League là Peter Walton, 49 tuổi.

41: Độ tuổi trung bình của các trọng tài Premier League.

26: Trọng tài trẻ tuổi nhất ở Premier League là Stuart Atwell, 26 tuổi.

4: Chỉ có 4 cầu thủ M.U chạy nhiều hơn trọng tài Wiley trong trận đấu nói trên.
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (35)

avatar đội bóng
@dumoitapchoi: Đúng theo luật thì quyết định cộng giờ bao nhiêu phút là quyết định của trọng tài chính + trọng tài bàn (vì trọng tài bàn nắm được thời gian bóng chết trên sân tốt hơn). Tuy nhiên khi vào thời gian cộng thêm, mọi quyết định đều là của trọng tài chính, trọng tài chính muốn cất còi lúc nào thì cất còi để kết thúc trận đấu. Do đó vai trò của Wiley (trọng tài bàn) trong việc bù giờ lên đến 7 phút trong trận Derby Manchester là không đáng kể, nên chẳng có lý do gì ông ta lại vì thế mà kết thúc trận đấu với Sunderland sớm (thật ra là đúng giờ) theo như bạn tự nghĩ ra cả. @Các fan MU: nếu giả sử các bạn thích bị chửi như thế thì chúng tôi sẽ hân hạnh chửi tiếp vậy. luật chơi là luật chơi, hậu vệ có thể chơi xấu tiền đạo, thì Alex cũng có thể chơi xấu với trọng tài. và tất nhiên trong cả 2 trường hợp đều phải bị xử phạt. đừng tìm cách bao biện với cái từ "luật chơi, hay bóng đá là thế". một cầu thủ hay chơi xấu và đánh nguội là 1 cầu thủ không có đạo đức (Adebayor chẳng hạn). trong trường hợp HLV (dù vì cái gì đi nữa) thì đó là thể hiện của 1 thái độ không tốt.
Hung  (georgevn@gmail.com) (04:31 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có một số bạn vẫn quy chụp cho hành động của sir Alex thuộc phạm vi đạo đức.Các bạn đang xem bóng đá hay đang ngồi trong 1 lớp học để được dạy cái gì phải và không phảiS Phát ngôn sai hay đúng thì nó cũng là một phần trong cuộc chơi mà đã tham gia thì phải chấp nhậnFan MU ủng hộ mọi hành động của sir Alex đem lại lợi ích cho đội bóng hay 1 cầu thủ cũ của đội, rồi những hành động phân biệt chủng tộc, vậy hành động của họ thì nói lên gì nào
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (03:48 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đề nghĩ các fan mu tôn trọng luật chơi! đừng cãi cố làm gì , làm như vậy tầm thường quá ! cái gì sai công nhận sai cái gì đúng công nhận đúng chứ đừng đánh đồng với nhau.việc alex như thế là quá sai rồi mà còn cố cãi thật không hiểu nổi?
vitamin 8  (votinh_1080@yahoo.com) (10:16 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta đều là người ăn học đầy đủ nên thừa hiểu ai đúng ai sai rồi. Không cần phải tranh luận về vấn đề đúng sai nữa. Chẳng ai bảo con ngựa nó có...sừng cả. Cách nhìn của mỗi người mới là vấn đề. Nó thể hiện trình độ và một phần đẳng cấp của con người. Thế thôi! Về hành động của Sir, tôi chỉ có thể nói là: đáng tiếc...
Lê Vân arsenal  (lethivankt@yahoo.com) (09:58 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn đang bình luận theo bài báo hay theo hành động của sir Alex vậy theo bài báo và theo thống kê(các nhà chuyên môn làm việc rất tốt)chỉ ra là sir Alex sai lè 100% ngài đã hành động đúng và cần thiết sau 1 trận đấu như vậy Đừng bàn vấn đề đạo đức trong bóng đá nhé các fan, sir Alex sai thì đã có FA lo phạt rồichỉ trích trọng tài chỉ là m tổn thương 1 con người, nhưng cũng 1 con người không những làm tổn thương thể xác người khác mà còn làm tổn thương cho rất nhiều người khác đấy
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (09:21 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sir Alex ....
Đoàn Minh Nhật  (turbo_boco@yahoo.com) (07:33 08/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi tới các bạn ghét MU theo phong trào: "Hãy cứ được ghét như MU"
quocviet  (quocviet.pfiev@gmail.com) (11:32 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đôi khi bạn cố gắng cho rằng mọi người đang nói về MU, nhưng sự thật ở đây người đc nói là 1 HLV có tiếng nhưng hành động ko đẹp. Dù đó ko phải Alex mà là Wenger, Benitez hay Hughes, thì với những hành động làm xấu bóng đá cũng sẽ ko đc ai vỗ tay đâu.
MC  (kdkd@jdjd.ddd) (10:57 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình thấy có nhiều bạn fan MU khi nghe anti fan hoặc người khác có ý kiến ko tốt về MU thì kêu lên rằng "MU đỉnh nên mới bị nhiều người ghét (quan tâm, soi...)", và lấy làm tự hào lắm lắm. Người ta đang chửi các bạn đấy, hay bạn nghĩ người ta nhắc đến mình còn hơn ko ai thèm để ý đến mình.Yêu thích 1 đội bóng theo kiểu phong trào, coi những đội khác không ra gì... không ghét cũng thành ra ghét lây MU
MengQiang  (ruanmengiang@gmail.com) (10:54 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ko phải nhiều bình luận là vì MU nổi tiếng đâu mà vì một vài fan MU "cùn" quá, khiến các fan khác phải "luận" lại các lời "bình" rất "con cua" thôi. Kiểu gì cũng "ta là nhất" thì đúng là phong cách MU rồi Sự thật là khi bóng đá Anh bắt đầu phổ biến trên TV Việt Nam thì MU đang đỉnh, nên nhiều fan MU ở VN là chuyện tất nhiên, và bây giờ đang là giai đoạn thoái trào của MU nên hế hệ fan mới sẽ thay thế bằng cái tên khác xứng đáng hơn. MU và Alex, đều đã bước chân sang bên kia dốc núi rồi. Cần hiểu một chi tiết: Sức mạnh tài chính, vốn là một trong những nền tảng căn bản tạo nên sự vượt trội của Big Four với 4 gương mặt M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal quen thuộc giờ đã không còn nữa.
Man C  (ldldl@yahsk.sdjsd) (10:48 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP