Sao của MU đánh giá cao Chelsea, hạ thấp Liverpool

Thứ Ba, 06/10/2009 08:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Patrice Evra khẳng định, chiến thắng trên sân khách trước Chelsea bao giờ cùng ý nghĩa hơn so với điều tương tự với Liverpool.

Vào ngày 8/11 tới, Manchester United sẽ có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, nhưng trước đó 2 vòng, họ cũng có trận đấu xa nhà không kém phần khó khăn, đó là cuộc hành quân đến Anfield của Liverpool.

Evra có rất nhiều điều cần giải quyết với Chelsea

Trong khi HLV Alex Ferguson luôn coi trận đấu với Liverpool như một trong những trận chung kết của cả mùa giải, thì học trò Patrice Evra của ông lại không hề nghĩ như vậy, đặc biệt sau trận thắng của Chelsea trước Liverpool vừa qua.

"Chiến thắng trên sân nhà của Chelsea luôn là điều tôi muốn hơn bất cứ trận đấu xa nhà nào." Evra cho biết. "Đó sẽ là một thông điệp gửi đến toàn bộ 4 đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu của giải Ngoại hạng Anh."

"Tất nhiên cũng có những trận đấu vô cùng quan trọng khác, ví dụ như chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn trước Liverpool để quên đi ký ức buồn khi thất bại trước đội bóng này với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, nếu chọn một đội muốn đánh bại nhất, tôi chọn Chelsea."

Chắc chắn Evra vẫn chưa quên những kỷ niệm cay đắng với Chelsea trước đây. Năm 2008, cầu thủ này đã từng bị cấm thi đấu 4 trận và nộp phạt 15 nghìn bảng sau khi có những va chạm với người chăm sóc sân Stamford Bridge.

Không chỉ có vậy, trong trận tranh Siêu cúp nước Anh vào tháng 8 vừa rồi, Evra cũng đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán, sau khi tố cáo Michel Ballack có hành động chơi xấu với anh bằng pha thúc cùi chỏ. Có lẽ những kỷ niệm khó quên đó khiến Evra khát khao đánh bại Chelsea hơn cả.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Tôi là fan MU. Cho đến giờ phút này tôi thấy mình ko sai, MU đúng là một cô gái đẹp, góc cạnh, lại kiêu kì nữa nên những anh chàng nào ko được cô để ý là hay buông lời ghen ghét. Mặc dù cô cũng có lúc trái nắng trở trời xấu đi trong mắt nhiều người, kể cả tôi, nhưng vẫn là một cô gái có hạng, bản lĩnh...
nguyễn lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:51 06/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
monkey chắc bạn ko coi nhiều lắm , đánh giá những năm gần đây thì gần như những ai được ở đội 1 MU đều dc gọi tuyển cả ( trừ những người đã giã từ tuyển QG như Paul,Gigs) 1-2 là là bạn nói tính đơn vị 10 à , tuyển Anh mới gọi đã có 4 rồi ( ro , car , rio , brown). nói thì nói cho có nha bạn , nói bậy người ta chửi
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (12:05 06/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào bạn Anybody but Utd, cái tên rất hay. Với kết quả trận Chel-Liv vừa rồi thì Evra đánh giá như thế là đúng rồi, nhưng chưa chắc vì Chel sẽ có nhiều cầu thủ tham gia vòng loại wc và CAN. Mùa này MU là khoẻ nhất vì chỉ có 1-2 cầu thủ tham gia các đội tuyển quốc gia thôi, mà chủ yếu cũng là dự bị nên ko mất sức nhiều
monkey  (truongsontruongsa@gmail.com) (10:17 06/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đưa chú Eva vào hàng sao thì hơi quá, chú này chỉ được cái hay phát biểu lung tung thôi, lúc thì gọi các cầu thủ Ars là "những đứa trẻ", lúc thì "doạ" Tevez, lúc thì đánh nhau với người chăm sóc sân Stamford Bridge... Mong là chú Eva tập trung vào đá bóng thì hơn. MU năm nay ko có "sao" hay sao mà chú này thành "sao sao" thế?
Anybody but Utd  (abus.vn@gmail.com) (09:35 06/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP