Hicks và Gillett thừa nhận muốn bán Liverpool

Thứ Năm, 01/10/2009 10:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Các ông chủ của Liverpool Tom Hicks và George Gillett rốt cuộc cũng đã buộc phải thừa nhận công khai rằng họ đang tìm kiếm người mua lại đội bóng, sau khi vị hoàng thân Saudi Arabia đã đến Anfield vào ngày thứ bảy tiết lộ về cuộc thương lượng mua lại các cổ phần của đội bóng giữa họ.

Dù trước đó, vào năm 2008, Hicks và Gillett cũng đã thảo luận với tập đoàn tài chính Dubai International Capital và những nhà đầu tư Kuwait, tiết lộ của hoàng thân Faisal bin Fahd bin Abdullah al-Saud về việc mua lại 50% cổ phần mà Gillett đang sở hữu khiến các ông chủ Mỹ phải xác nhận về việc tìm kiếm đối tác mới. “Các ông chủ đã cùng nhau thuê Ngân hàng America Merrill Lynch và Rothschild để xem xét khả năng về các nhà đầu tư mới bơm vốn vào CLB bóng đá Liverpool”, tuyên bố chính thức từ Hicks và Gillett cho hay, “Dẫu vậy, tiến trình này mới thực hiện ở bước đầu, chưa có thỏa thuận nào với bất cứ đối tác nào”.

Hicks (phải)  và Gillett (trái) thừa nhận là muốn bán Liverpool

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình của hoàng thân Faisal ở Saudi Arabia hôm thứ hai, ông lại nói: “Chúng tôi đã tiến được khá xa trong thỏa thuận với họ, không chỉ về việc mua lại bao nhiêu cổ phần, 30%, 40% hay 50%. Điều quan trọng với chúng tôi còn là thiết lập những học viện đào tạo trẻ và có mối liên hệ chiến lược vững chắc giữa Liverpool với vùng Trung Đông và Bắc Phi”. Gillett và Giám đốc điều hành của Liverpool, Christian Purslow, sẽ đến Saudi Arabia để thương lượng thêm vào ngày 12/10. Ngoài ra, Gillett cũng sẽ gặp một nhà đầu tư Ấn Độ tại London vào đầu tuần này. Tên của nhà đầu tư này chưa được tiết lộ.

Tờ Times cho biết tuyên bố nói trên có thể là một dấu hiệu cho thấy áp lực với những ông chủ người Mỹ, đã mua lại Liverpool vào tháng 2/2007, giờ là phải trả các khoản nợ lớn sắp đáo hạn. Hồi tháng 7, Hicks và Gillett đã đạt được một thỏa thuận đảo nợ với ngân hàng Royal Bank of Scotland và Wachovia, nhưng thỏa thuận bao gồm điều kiện họ phải cung cấp một khoản thế chấp trị giá 60 triệu bảng để giảm mức nợ hiện giờ của Liverpool từ 310 triệu bảng xuống còn 250 triệu bảng sau khi báo cáo kiểm toán của công ty KPMG với CLB áo đỏ cho thấy họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính nếu tiếp tục vận hành với khoản nợ lớn như thế.

Các nhà phân tích tài chính bóng đá cho rằng thỏa thuận nói trên không có nghĩa là Hicks và Gillett sẽ gắn bó lâu dài hơn với sân Anfield, mà chỉ đơn giản là để họ có thêm thời gian tìm người sẵn lòng mua lại CLB với giá hời. Cả hai nhà ngân hàng sẽ không thể gia hạn thêm các khoản cho vay nếu như Liverpool không giảm được số nợ của họ từ giờ cho đến trước mùa hè 2010, khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu.

T.T

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Bán đi cho đẹp đời. Harry Recknapp đã từng nói là có nhiều tiền đi chợ thì vợ ổng cũng làm HLV được, nên Liverpool có nhiều tiền thì lo gì khg thành công
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (09:28 02/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP