Nội bộ Liverpool xung đột: “Ông trùm” Tom Hicks ngoảnh mặt với ông Hoàng Ả-rập

Thứ Hai, 28/09/2009 16:11 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đồng chủ tịch CLB Liverpool, Tom Hicks dự kiến sẽ khiến cuộc chiến quyền lực với “đối tác” George Gillett (cũng là đồng chủ tịch của The Kop) thêm căng thẳng sau khi từ chối đề nghị đầu tư vào đội bóng thành phố cảng Vương quốc Anh của một ông hoàng Ả-rập.

Hicks dự định sẽ bác bỏ đề nghị có trị giá khoảng 200 triệu bảng để mua lại 50% cổ phần của Liverpool từ Hoàng tử Faisal bin Fahd bin Abdullah, người đã ngồi cạnh Gillett tại sân Anfield trong chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Hull City. Đây là cuộc “xung đột” mới nhất giữa Hicks và Gillett trong việc tìm kiếm những nhà đầu tư mới sẵn sàng đưa ra đề nghị mà phía bên kia không thể từ chối. Hicks đang “sục sạo” ở khu vực Trung Đông, trong khi Gillett cho rằng ông đã có được một sáng kiến khi thuyết phục được Hoàng tử Faisal, người là ông chủ của công ty đầu tư F6.
 
Nội bộ Liverpool đang không êm ả?

Hoàng tử Faisal đã phát biểu trên tờ Al Riyadh: “Chúng tôi đang tìm cách mua lại 50% cổ phần của Liverpool, vốn đang phải gánh khoản nợ 245 triệu bảng. Nếu quyết định đưa ra, vụ mua lại này sẽ có giá trị khoảng từ 200 triệu bảng tới 350 triệu bảng”. Tuy nhiên, các thành viên của “The Kop” đã bác bỏ những thông tin cho rằng giữa hai bên sắp đạt được một thỏa thuận, trong khi những nguồn tin thân cận với Hicks khẳng định rằng ông chủ người Mỹ này sẽ không bán cổ phần của mình.

Trước đó, Hoàng tử Faisal đã chính thức tán thành đề xuất xây dựng một học viện bóng đá Liverpool tại quê hương ông. Ông cũng đã chứng kiến thái độ thù ghét đối với bộ đôi chủ tịch Gillett và Hicks khi hàng trăm cổ động viên của Liverpool phản đối ngay bên ngoài cửa chính trước trận đấu giữa Liverpool và Hull City, đồng thời có rất nhiều cổ động viên giương các tấm biểu ngữ yêu cầu bộ đôi chủ tịch này “trả tự do” cho đội bóng.

Dù không nhận được sự tán thành từ Hicks, nhưng Hoàng tử Faisal vẫn cố gắng gây áp lực lên doanh nhân người Mỹ này nhằm tìm ra một giải pháp mới. Người phát ngôn cho công ty của Hoàng tử Faisal cho biết: “Điều tôi biết là Hoàng tử đã tới xem trận đấu của Liverpool và kí một thỏa thuận với họ về việc xây dựng một học viện thể thao ở Arập Xêút”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP