Tottenham cũng đại thắng: Keane còn hơn cả Torres

Chủ Nhật, 27/09/2009 09:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Điều đó hoàn toàn đúng, ít ra là ở vòng đấu này. Nếu như tiền đạo người TBN làm nổ tung sân Anfield với một hattrick giúp Liverpool đè bẹp Hull City 6-1 thì tại White Hart Lane, người đồng đội cũ của anh còn làm được hơn thế, với một siêu hat-trick, khi Tottenham hạ nhục tân binh Burnley 5 bàn không gỡ.

Đó chính là thời điểm mà Keane cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi trở lại White Hart Lane, sau quãng thời gian đáng quên ở Anfield. Trong sự nghiệp của mình, Keane từng ghi không ít hat-trick cho Spurs, nhưng việc nổ tới 4 phát súng liên tiếp như tối qua thì là lần đầu tiên. Kể từ ngày tái hồi đội bóng áo trắng, dù vẫn được mang tấm băng đội trưởng, song chưa bao giờ Keane ghi quá 1 bàn trong một trận đấu. Phong độ chói sáng của Jermaine Defoe ở đầu mùa giải này (đã ghi 6 bàn) khiến cho vai trò tiền đạo trụ cột của Keane bị lu mờ hẳn đi. Thậm chí đã có lúc anh phải đá ở vị trí tiền vệ trái để nhường hàng tấn công cho bộ đôi Defoe – Crouch.
 
Kean lập một "siêu hat-trick" khi Tottenham hạ gục tân binh Burnley 5 bàn không gỡ

Trước trận đấu này, Keane mới hai lần lập công trước Hull và Preston North End, nhưng với siêu hat-trick vừa rồi, anh đã có 6 bàn thắng (5 tại Premier League), ngang với Defoe để trở thành chân sút hàng đầu của đội. Sự bùng nổ của Keane khi được đá cặp tiền đạo chính là điều mà anh muốn nhắn nhủ với Harry Redknapp. Dù có thể chơi tốt khi dạt cánh, vị trí ưa thích của Keane vẫn là trên hàng tiền đạo với trách nhiệm dẫn dắt hàng tấn công. Chỉ có ở vị trí ấy mới có thể đánh thức được bản năng săn bàn nơi anh. Và cho dù rất ưa thích cặp bài trùng Defoe – Crouch, Harry Redknapp chắc chắn không thể không lưu tâm đến điều này.

118 - Với siêu hat-trick vừa rồi, Keane đã có bàn thắng thứ 118 cho Tottenham trong hai giai đoạn thi đấu. Nên nhớ trong cả sự nghiệp của mình, anh cũng chỉ ghi được 187 bàn thắng mà thôi.
 
Đ.L
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi...Đừng nên so sánh hiện tượng với đẳng cấp...
kopper  (thekop65@yahoo.com) (05:40 27/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không xem được TV, nhưng biết cả 5 bàn thắng của Tottenham đều do Robbie Kean ghi thì !
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:39 27/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP