Chelsea toàn thắng: Chúng tôi là số 1!

22/09/2009 12:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau 6 chiến thắng tuyệt đối, Chelsea không chỉ khẳng định họ đang là số 1 ở London, mà còn là số 1 ở Premier League.

Như những chàng dũng sỹ chỉ biết tiến lên bằng ngọn giáo sắc lẹm dẫn đường, The Blues đang viết lên những chương đẹp nhất trong kỳ trăng mật của Carlo Ancelotti. HLV người Italia chỉ mỉm cười khi được hỏi về khả năng vô địch Premier League. Nhưng các CĐV của ông thì không quan tâm tới chuyện vĩ mô đó. Đơn giản, họ còn bận tận hưởng bầu cảm xúc khi được tuyên bố: Chúng tôi là số 1!

Bỏ lại sau lưng 6 đối thủ tội nghiệp, bằng cả sự huỷ diệt lẫn sự trợ giúp của thần may mắn, Chelsea đã tiếp tục bay cao. Ở phương diện nào đó, những màn trình diễn của họ khiến người ta liên tưởng tới cỗ máy của Mourinho ngày nào. Có thể có một chút khác biệt ở lối chơi, nhưng kết quả và sự lôi cuốn của chiến thắng thì như nhau.

Cho đến trước chiến tích hôm Chủ nhật, công bằng mà nói, đội bóng áo xanh đã gắng gượng bằng mọi cách để luôn giành trọn 3 điểm ngay cả khi gặp vấn đề. Nhưng sau khi "chôn vùi" Gà trống Spurs ở Stamford Bridge, lần đầu tiên họ đã thể hiện một bộ mặt rất đáng nể. Đó không chỉ là phần thưởng sau những nỗ lực siết chặt đội hình cũng như lối chơi 4-4-2 mới mẻ. Nó còn là sự tổng hoà đầy quyến rũ, nhưng cũng rất sắt đá giữa nền tảng cũ, cùng sự phát triển đáng ghi nhận của tư duy bóng đá từ Ancelotti.
 
Chelsea đang là số 1 ở Premier League

Dù Tottenham của Harry Redknapp đã làm mọi cách để ngăn chặn sự hưng phấn - thứ vũ khí uy lực nhất bên phía đối diện, thì Chelsea vẫn toả hào quang từ một cách chơi vô cùng biến hoá. Đội khách đã rất muốn tạo ra một vành đai an toàn ngay từ hiệp 1, khi chủ động tạo ra sự chật chội, cùng những xung đột có lửa ở giữa sân. Huddlestone, Palacios, hay Jenas đều là những chiến binh giàu chất lượng, và không thiếu cơ bắp để tạo ra một cuộc chiến bế tắc. Nhưng chỉ sau khoảng 20 phút, khi Essien và Ballack giúp trái tim Lampard lấy lại nhịp thở, gió đã lập tức xoay chiều. Từ thời điểm đó, các CĐV Chelsea bắt đầu ca hát to hơn bất cứ lúc nào. Chỉ sau 1 bàn thắng, họ đã có tất cả. Sự chủ động trong cầm bóng, những lá chắn thép ở giữa sân và 2 cánh, cùng hàng loạt mũi khoan vô cùng hứng khởi mỗi khi đội hình được dồn cao.

Tất cả đều là những ngôi sao...

Chất lượng nhân sự là điều không phải bàn cãi ở Chelsea. Nhưng cũng với những con người ấy, Scolari đã thất bại. Ngược dòng thời gian, chưa ai quên HLV người Brazil đã từng đổ lỗi cho BLĐ Chelsea, khi không có được một lực lượng như ý. Giờ đây, Ancelotti đang đi ngược lại điều đó. Dù chẳng đưa về thêm một Deco nào nữa, nhưng dưới tay HLV người Ý, Chelsea đã lớn mạnh không ngừng theo cách của ông.

Sau chiến thắng trước Spurs, người ta sẽ có thể nhìn nhận Chelsea theo rất nhiều hướng. Cá tính và sự bùng nổ của lối chơi, những ngôi sao quên đi cái tôi để phục vụ đội bóng, hay cả bản năng sát thủ được khai thác triệt để từ hàng công. Tất cả đều đúng. Bằng sự hợp lý trong cự ly đội hình, các cầu thủ của Ancelotti đã bổ sung cho nhau rất tốt, tạo ra sự uyển chuyển, cùng những pha đột kích khó lường mỗi khi có bóng. Đó là điều giải thích vì sao họ đã không cần hướng tới việc cầm bóng để duy trì áp lực (thời gian cầm bóng của Chelsea còn kém Tottenham - chỉ 49%), nhưng vẫn tạo ra những cơn ác mộng cho đối thủ cùng thành phố. Chìa khoá nằm ở sự sáng tạo của Lampard, những cú xuyên sâu âm thầm nhưng hảo hạng của Ballack, chất lượng của Anelka, và tất nhiên, sức hủy diệt “tàn bạo” của Drogba. Tất cả những điều đó đã giúp The Blues tung ra tới 28 cú sút trong cả trận, cùng vô số những cuộc nã pháo từ 2 biên. Có thể, trong đội hình Chelsea, chẳng ai được giá bằng Kaka của Ancelotti ngày nào, nhưng tất cả những người ra sân trước Spurs vẫn khiến cựu HLV của Milan phải hãnh diện. Ông không cần một ngôi sao nào nữa. Vì tất cả đều là ngôi sao!

Nhưng nếu cần một điều tổng thể để mô tả Chelsea, thì chừng ấy vẫn là chưa đủ. Kể từ sau thất bại trước Barca tại Champions League năm ngoái, lần đầu tiên người ta đã được chứng kiến một Chelsea lại đầy đam mê và khao khát chiến thắng. Những vết thương có thể vẫn còn âm ỷ nơi các khán đài Stamford Bridge, nhưng không ai còn nhận ra nó, mỗi khi The Blues lâm trận. Sự thay đổi đó mới là đáng kể nhất, và cũng đáng khen nhất đối với Ancelotti.

Cho dù tất cả mới chỉ bắt đầu ...

Kỷ lục mới của Chelsea
 
Cộng thêm thành tích của giai đoạn cuối mùa trước, Chelsea đã thiết lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp tại Premier League, phá vỡ kỷ lục chuỗi 10 trận thắng do Chelsea của Mourinho thiết lập vào giữa mùa 2005-2006. Mùa trước, Chelsea của Hiddink đã thắng cả 5 trận cuối mùa, trước West Ham (1-0), Fulham (3-1), Arsenal (4-1), Blackburn (2-0) và Sunderland (3-2). Mùa này, Chelsea của Ancelotti đã lần lượt đánh bại Hull City (2-1), Sunderland (3-1), Fulham (2-0), Burnley (3-0), Stoke (2-1) và Tottenham (3-0).
 
Tính riêng cá nhân Ancelotti, HLV người Italia đã giúp Chelsea toàn thắng 8 trận trên mọi đấu trường ở mùa này. Ngoài 6 trận ở Premier League, Chelsea đã đánh bại M.U trên chấm 11m ở trận tranh Siêu Cúp Anh (hòa 2-2 sau 90 phút) và thắng Porto 1-0 ở vòng bảng Champions League.
 
 Nín thở chờ tin Drogba
 
Người Chelsea đang nín thở chờ thông tin về tình trạng sức khỏe của Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã thi đấu cực kỳ thăng hoa ở mùa này và cú solo trước Tottenham đã mang lại cho anh bàn thứ 5 tại Premier League. Tuy nhiên, ở trận thắng Totenham 3-0, Drogba đã phải rời sân ở phút 83 và theo lời tiết lộ của HLV Ancelotti, đó là chấn thương bắp chân. Trong vòng 48 tiếng tới, sẽ có thông tin chính thức và cụ thể về chấn thương của Drogba. Những đối thủ tới đây của Chelsea đều thuộc mức trung bình hoặc nhỏ, lần lượt là Queens Park Rangers (Cúp Carling), Wigan (Premier League) và Apoel Nicosia (Champions League). Nhưng nếu nghỉ thi đấu quá 2 tuần, Drogba sẽ vắng mặt trận chiến với Liverpool vào ngày 4/10/2009.
 
Đối thủ của Chelsea ở trận derby vừa qua, Tottenham, cũng chịu tổn thất nặng nề về mặt lực lượng. Chuyến làm khách đến Stamford Bridge đã khiến 2 trung vệ của Tottenham là Ledley King và Sebastien Bassong dính chấn thương nặng, nhiều khả năng nghỉ thi đấu dài ngày. Hai trung vệ còn lại, Jonathan Woodgate và Michael Dawson, vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm