Top 10 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ của M.U

Thứ Ba, 22/09/2009 08:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Owen đã ghi bàn thắng quan trọng giúp M.U thắng Man City trong trận derby "nghẹt thở" tối 20/9. Nhưng trước đó, "Quỷ đỏ" đã từng không ít lần có những bàn thắng muộn ở cuối trận đấu. Tờ Mirror (Anh) đã thống kê 10 bàn thắng nổi tiếng của M.U được ghi trong những phút cuối.

Bàn thắng của tiền đạo M. Owen ở phút thứ 96 trong trận derby thành Manchester thứ 152 đã gây ra nhiều tranh cãi về “quyền lực của HLV Ferguson”, hay “cách tính thời gian đá bù”. Nhưng thực tế cho thấy các cầu thủ Man United dường như "có duyên" khi hay ghi các bàn thắng quan trọng ở cuối trận. 

Dưới đây là 10 bàn thắng nổi tiếng của M.U được ghi trong những phút cuối của trận đấu theo thống kê của Mirror Football.

10) Nemanja Vidic trong trận đấu với Sunderland (12/2008)

Trung vệ người Serbia đã cứu M.U khỏi một trận hòa xấu hổ trước Sunderland, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 18 khi đó, bằng bàn thắng ở phút 91. Cú sút đầu tiên của Carrick đã đập cột dọc và Vidic đã xuất hiện kịp thời để đệm bóng mang về chiến thắng cho “Quỷ Đỏ”.


Cú sút cận thành mang về chiến thắng cho M.U của Vidic

9) Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Sporting Lisbon (11/2007)

Sir Alex Ferguson đã so sánh Ronaldo với “huyền thoại” Eric Cantona sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn từ cú sút phạt vào lưới đội bóng cũ ở phút 92 tại vòng bảng Champions League. Cú sút phạt từ khoảng cách 27m của Ronaldo đã giúp M.U củng cố vị trí đầu bảng.

8) Eric Cantona trong trận đấu với QPR (3/1996)

Bàn thắng ở phút 93 của “King” Eric đã giúp đội bóng của Sir Ferguson leo lên ngôi đầu của giải ngoại hạng.

Phong cách ăn mừng quen thuộc của "King" Eric

7) Ryan Giggs trong trận đấu với Juventus (4/1999)

Giấc mơ của Man United tại Champions League dường như đã tan biến sau khi “Quỷ Đỏ” để Juventus ghi được bàn mở tỷ số ngay trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, bàn thắng trong những phút bù giờ của R. Giggs đã mang lại hy vọng cho thầy trò HLV Ferguson trước trận lượt về.

6) Rio Ferdinand trong trận đấu với Liverpool (1/2006)

Dường như Liverpool đã kiếm được một điểm quý giá ở sân Old Trafford và có thể là ba điểm nếu D. Cisse không phung phí một tình huống ngon ăn. Tuy nhiên, pha đánh đầu mạnh mẽ của trung vệ Rio Ferdinand  ở những phút cuối cùng đã dập tan mọi hy vọng có điểm của “The Kop”.

5) Mark Hughes trong trận đấu với Oldham (4/1994)

Cựu tiền đạo M. Hughes từng làm tan nát nhiều con tim của cổ động viên Oldham bằng bàn thắng cho M.U ở những phút cuối cùng của hiệp phụ. Cú sút vôlê đẹp mắt của Hughes đã giúp M.U san hoà tỷ số với Oldham trong trận bán kết Cúp FA ở SVĐ Wembley.

4) Federico Macheda trong trận đấu với Aston Villa (4/2009)

Hiếm người biết tới cái tên Federico Macheda trước trận đấu giữa M.U và Aston Villa hồi tháng Tư vừa qua. Nhưng tiền đạo 17 tuổi này “bỗng dưng nổi tiếng” sau bàn thắng để đời vào lưới thủ thành Fridel ở phút 92, qua đó mang đến luồng sinh khí mới cho nỗ lực giành danh hiệu vô địch giải ngoại hạng của “Quỷ Đỏ” trong mùa bóng năm ngoái.

Tài năng trẻ Macheda ăn mừng bàn thắng vào lưới Aston Villa

3) Michael Owen trong trận đấu với Manchester City (9/2009)

Dù đã ghi không ít bàn thắng đáng nhớ trong màu áo Liverpool, song bàn thắng ở phút 96 vào lưới Man City của Owen là khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên của tiền đạo này trong màu áo Man United.

Khoảnh khắc đáng nhớ của M. Owen

2) Steve Bruce trong trận đấu với Sheffield Wednesday (4/1993)

Cả đội M.U, đặc biệt là Brian Kidd, khi đó đã “phát cuồng” sau bàn thắng của S. Bruce trong những phút bù giờ. Trước đó, John Sheridan đã mở tỷ số cho Sheffield Wednesday bằng bàn thắng được thực hiện trên chấm phạt 11m. Sau đó, cú đúp trong 10 phút cuối của Bruce đã mang về ba điểm trọn vẹn cho Man United.

1) Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer trong trận đấu với Bayern Munich (5/1999)

Man United đã giành chức vô địch Champions League năm đó một cách khó tin. Dù sớm bị dẫn trước bởi bàn thắng của tiền vệ Mario Basler ở ngay phút thứ 6 song hai bàn thắng trong những phút bù giờ của Sheringham và Solskjaer đã mang về chiến thắng “không tưởng” cho đội bóng của Sir Ferguson.

Bàn thắng của Solskjaer mang về chiến thắng kì diệu cho M.U 
 
Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Khoảnh khắc chung kết C1 năm 1999 thật tuyệt vời: lo lắng, lo lắng cao độ, hy vọng mong mạnh cạn dần, chấp nhân buông xuôi và vỡ oà trong sung sướng khó tin. Thực sự không có nhiều cảm xúc như thế này trong cuộc đời.
 (phithuyen@yahoo.com) (05:08 23/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@gemini: bạn nên đọc kĩ tiêu đề trước khi viết ra 1 câu bình luận dạng như thế! Đây là tổng hợp những pha ghi bàn ở những phút bù giờ , còn pha ghi bàn của Giggs vào lưới Arsenal là hiệp phụ . 1 là bạn mất định nghĩa về phút bù giờ và hiệp phụ, 2 là bạn chưa hề xem trận đó , rồi đoán già đoán non
Robotechno  (robotechno@yahoo.com) (01:20 23/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đâu rồi pha solo đẹp nhất thế kỉ 20 của MU trong trận bán kết MU - Ars 1999?
gemini  (tranminhhiep1979@yahoo.com.vn) (04:53 22/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn cứ mãi là trận chung kết C1 với Hùm Xám. Ngỡ ngàng thật!
Ta  (kca_buon@yahoo.com) (09:28 22/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP