Chelsea - Tottenham 3-0: Sức mạnh đáng sợ của Chelsea

Thứ Hai, 21/09/2009 07:10

(TT&VH) - Trong khi Wigan không được xem là test xứng tầm cho sức mạnh của Arsenal, Liverpool nhọc nhằn ở Upton Park, M.U phải cần đến những giây bù giờ mới có thể đánh bại Man City ở derby Manchester, thì Chelsea đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng và đơn giản trước một Tottenham từng sánh bước với họ trong những vòng đầu tiên.

Chelsea đã toàn thắng 5 trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Nhưng các đối thủ trước đó của họ đều chỉ ở mức yếu và trung bình. Vì lẽ đó, người ta rất chờ đợi màn trình diễn của Chelsea-Ancelotti trước Tottenham, đội bóng từng xem là hiện tượng trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Chelsea thực sự rất mạnh. Họ chỉ mất nửa tiếng để chứng minh điều đó khi Ashley Cole mở tỷ số trận đấu, và thêm nửa tiếng nữa để quyết định số phận cuộc chơi khi Ballack và Drogba lần lượt nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0 ở các phút 58 và 63. Lối chơi mà Chelsea thể hiện ở Stamford Bridge đêm qua đã tiến rất gần đến sự hoàn hảo: chắc chắn và tỉnh táo trong phòng ngự, đẳng cấp và lì lợm ở khu vực giữa sân, mạnh mẽ và bão tố trước khung thành đối phương. Tottenham đã hoàn toàn lép vế trên từ mét vuông trước đội bóng mạnh hơn họ nhiều mặt. Cũng cần phải thừa nhận, Spurs đã xuống tinh thần rõ rệt từ sau thất bại trước M.U, qua đó nhận ra mình không đủ sức chen chân vào nhóm tứ đại gia.
 
Drogba lập công cho Chelsea

Arsenal đã trở lại chính mình hay chưa thì phải cần thêm thời gian. M.U và Liverpool vẫn mong manh dù chiến thắng, đặc biệt ở hàng thủ. Nhưng Chelsea của Ancelotti gần như không có điểm yếu, đã toàn thắng 6 trận mùa này và đã chỉ mất 2 tiếng để đòi lại ngôi đầu từ tay M.U. Rõ ràng, các nhà cái đã có lý khi xem họ là ƯCV số 1 cho chức VĐ.

* Niềm vui và nỗi lo từ Drogba

11-Với chiến thắng trước Tottenham, Chelsea đã lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp ở Premier League: 11 trận. Kỷ lục trước đây thuộc về Chelsea của Mourinho, với 10 trận lập được ở mùa 2005-2006. Kỷ lục mới của Chelsea kéo dài từ mùa trước (5 trận với Hiddink) cho đến mùa này (6 trận với Ancelotti).
 Hồi giữa tuần, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 trước Porto tại vòng bảng Champions League, với người hùng mang tên Anelka. Nhưng trận ấy, người Stamford Bridge vẫn nhớ Drogba (bị treo giò) da diết và bản thân Anelka thừa nhận Chelsea đã rất khác khi thiếu Drogba. Nhưng hôm qua, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã trở lại và không hề có dấu hiệu suy giảm phong độ.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Tottenham đã sử dụng hàng thủ với số đông. Nhưng vẫn không thể ngăn cản Drogba. Chính Drogba đã tạt bóng chính xác để Ashley Cole đánh đầu mở tỷ số. Chính từ một pha dứt điểm của Drogba, Ballack đã nâng tỷ số lên 2-0. Và chính Drogba đã khép lại chiến thắng cho Chelsea khi tự mình lập công. Đó là pha ghi bàn đậm chất Drogba: dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua sự bám đuổi và truy cản của hậu vệ Corluka, đi qua nốt thủ môn Cudicini trước khi đệm bóng vào khung thành trống.

Nhưng không may cho Chelsea, Drogba đã dính chấn thương 5 phút trước khi trận đấu kết thúc. Nếu đó là chấn thương nặng và cần thời gian dài điều trị, sức mạnh của Chelsea sẽ giảm sút đáng kể.
 
Nhưng Drogba dính chấn thương cuối trận
 
Bảng xếp hạng tạm thời sau loạt trận tối 20/9
 
XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ

1 Chelsea6 6 0 0 15 3 12 18

2 Man United 6 5 0 1 15 6 9 15

3 Liverpool6 4 0 2 16 9 7 12

4 Man City 5 4 0 1 11 6 5 12

5 Aston Villa 5 4 0 1 8 3 5 12

6 Tottenham 6 4 0 2 12 10 2 12

7 Arsenal 5 3 0 2 17 8 9 9

8 Sunderland6 3 0 3 9 9 0 9

9 Burnley6 3 0 3 5 10 -5 9

10 Stoke City 6 2 2 2 5 7 -2 8

11 Birmingham6 2 1 3 3 4 -1 7

12 Wolves 6 2 1 3 5 8 -3 7

13 Everton 5 2 0 3 7 10 -3 6

14 Fulham 5 2 0 3 4 7 -3 6

15 Wigan6 2 0 4 4 12 -8 6

16 West Ham 5 1 1 3 5 6 -1 4

17 Bolton5 1 1 3 6 8 -2 4

18 Blackburn5 1 1 3 4 8 -4 4

19 HullCity 6 1 1 4 5 13 -8 4

20 Portsmouth6 0 0 6 3 12 -9 0

XH = Xếp hạng, Tr = Trận, T = Thắng, H = Hòa,

B = Bại, BT = Bàn Thắng, BB = Bàn Thua, Đ = Điểm

Đ.Lộc

0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
he he cheasea se vo dich
hc boy  (tienthangk13@yahoo.com.vn) (05:51 23/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nói đội hình ra sân của Chel là khủng, là chất lượng ở mọi vị trí thì ok, chính xác. Nhưng chiều sâu thì e rằng cần phải đợi thời gian trả lời.
Tran Minh  (directmars@gmail.com) (09:38 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Drogba chấn thương là một thiệt thòi rất lớn cho chelsea, nhưng với một HLV tài năng và chiều sâu về lực lượng như hiện tại, thì đó không phải là vấn đề quá lớn với chelsea. Số 11 sẽ trở lại ...
Chí Cường  (ccuongagribank@yahoo.com.vn) (09:13 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chiến thắng của Chelsea là chiến thắng của những quý ông dũng cảm, quyết liệt và nhiệt tình trong suốt 90 phút. VHTT có những bài viết hay và kịp thời, lại tạo điều kiện cho fan vào xả xì-trét, xin cảm ơn BTT. Ảnh rất đẹp, tuy nhiên nên ghi rõ nguồn thì công bằng hơn, phóng viên của TTXVN chắc chưa đủ khả năng đến tận nơi để đưa ảnh sốt dẻo và chất lượng cao về nhanh như vậy. Thân !
Quang Đức  (quangduc87k2@yahoo.com) (06:57 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ đà này nếu gặp MU thì chắc chắn MU thua nặng...
LyHai  (leenkhuasy@gmail.com.vn) (03:02 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ance có kinh nghiệm xài các cầu thủ tuổi băm rồi, đội hình của Chel này vẫn trẻ chán so với Milan, mà lại toàn cầu thủ có nền tảng thể lực tốt
Tú Ân  (nhtcfc@yahoo.com) (01:25 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bác à, tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Nếu như đây ko fải là Chelsea thắng Tot 3-0 mà là Mu thắng 3-0 hay một đội bóng mạnh nào khác thắng Tot 3-0 thì giờ chắc là diễn đàn này chi chít các cổ động viên của đội nhà vào bình luận và ca tụng hết lời, có khi lại khẳng định là đội mình thích chắc chắn vô địch . Nhưng khổ nỗi đây lại là Chelsea chứ ko fải là Mu hay một CLB nào khác mà mấy bác tham gia bình luận ở đây thích, nên vì vậy mấy bác này mới khẳng định và bình luận theo kiểu "Chelsea ko có cửa để vô địch", rồi lại còn ra lời khuyên bảo "Chelsea fải biết đường buông 2 cup". Nếu đây là trận thắng của mấy đội mà các bác này thích, chắc khối lời tán dương lên tận mây xanh sẽ được các bác đưa ra
Fan Football  (qtkd_k44@yahoo.com) (12:14 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù gì cũng là nhờ Tot đã bị Mu át vía tuần trước nên hồn siu phách lạc rồi, lại còn phải qua sân Chelsea. Chelsea chỉ ngồi "ăn chực" của MU mà thôi, giỏi sao không gặp Tot hồi đầu mùa giống Liverpool ấy?.
Duy  (duy@yahoo.com) (09:56 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng đồng ý với bạn Trần Minh: 38 trận của PL + ngót chục trận CL + Các cúp Anh, liệu Chel có đá bốc lửa mãi với 1 đội hình mà nòng cốt là các ct trên 30 tuổi hay ko?. Các fan Chel hay bình tĩnh. Tôi nghĩ Chel muốn đi xa phải buông 2 cup Anh!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (09:56 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhưng với đội hình lúc nào cũng thấy mặt từng ấy cầu thủ ra sân thì chưa thể nói trước đc điều gì. Đường còn dài, quan trọng là còn sức không? Drogba đã cho thấy dấu hiệu của việc ra sân liên tục. Chấn thương này còn có thể đến với nhiều đồng đội của anh. Nếu cứ giữ nguyên đội hình mạnh nhất này đánh toàn tập từ bé tới lớn thì e rằng Chel ko có cửa để vô địch.
Tran Minh  (directmars@gmail.com) (08:39 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đạt Thời - 2/4/2012 11:02:23 PM
Mọi người yêu mến Kaka vì anh ấy khiêm tốn hòa đồng cho nên khi anh ta gặp khó khăn hay thất bại họ xúm vào động viên chia sẽ...Không như ai kia vừa đoạt được quả bóng vàng là bắt đầu chảnh lại vỗ...
BVB - 2/4/2012 11:36:49 PM
không ở đâu bằng ở đây!
Tuan - 2/4/2012 11:26:24 PM
Một cầu thủ Anh hiếm hoi thi đấu thành công ngoài nước Anh có đoạn kết thật đáng tiếc.
nhanvo - 2/4/2012 11:17:49 PM
Còn tôi dự đoán RM thua 0-5, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi hết từ Casillas đến Ramos, Alonso, Oziel, Ronaldo và Benzema. Cấm các cầu thủ trên thi đấu 15 trận từ đây đến cuối mùa vì lỗi khi có bóng mà dám...
Hate fun son - 2/4/2012 11:05:52 PM
Khổ thân Blackburn, đội bóng sân sau của Mờ u. Chúc mừng Arsenal, phải vùi dập những "đàn em" của Mờ u như vậy mới sướng.