22h00 ngày 20/9, Chelsea – Tottenham: Trở về thực tại

Chủ Nhật, 20/09/2009 13:27

(TT&VH) - Guồng quay khốc liệt của Premier League khiến cho quãng thời gian trăng mật đầu mùa của Tottenham trở nên ngắn ngủi thực sự. Tuần trước, M.U đã khiến cho những đôi chân Spurs chạm đất. Còn bây giờ, trách nhiệm ấy thuộc về Chelsea.

Tháng trăng mật ấy đã khởi đầu như mơ với Tottenham khi họ quật ngã Liverpool 2-1 ở trận khai mạc mùa giải năm nay. Sau đó, sự hưng phấn được đẩy lên cao với 3 chiến thắng liên tiếp nữa. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà sứ mạng “quấy rối” của Spurs đã phải chấm dứt. Lịch thi đấu đã đưa họ gặp ĐKVĐ M.U, và những điểm yếu cố hữu của một chú ngựa ô đã lộ ra. Spurs sớm dẫn trước, chơi hơn người nhưng sự yếu kém về bản lĩnh và đẳng cấp đã khiến họ không thể nắm giữ những lợi thế của mình.

Chelsea (áo xanh) sẽ đưa Spurs trở về thực tế sau trận đấu đêm nay?

Thực tế thì thất bại của Spurs là điều đã được giới chuyên môn cảnh báo khi họ mất đi yếu tố quan trọng nhất trong lối chơi của mình: tiền vệ tấn công Luka Modric. Không có nhạc trưởng người Croatia, Spurs thiếu những đường tỉa bóng sắc nét cũng như khả năng áp đặt thế trận của họ đã trở nên thụ động trước tuyến giữa chơi rất xuất sắc và kinh nghiệm của M.U. Ở Stamford Bridge đêm nay, thử thách thậm chí còn lớn hơn nhiều khi Modric chưa quay lại, còn Chelsea thì lại sở hữu một hàng tiền vệ “thép” thực sự với những cái tên giàu kinh nghiệm như Essien, Ballack hay Lampard.

Tới Stamford Bridge khi những đôi chân đã chạm đất, chắc chắn Tottenham sẽ không được phép quên bài học cuối tuần trước. Đối thủ của họ đêm nay là đội bóng đầu bảng, đang có một thành tích tuyệt đối sau 5 vòng. Và nếu như M.U từng lội ngược dòng trước Spurs thì Chelsea cũng nguy hiểm không kém bởi họ cũng khá quen với điều ấy ở mùa giải này (trước Hull, Sunderland và Stoke). Những cuộc lội ngược dòng ấy chứng tỏ tinh thần của các cầu thủ Chelsea, vốn có độ tuổi bình quân cao nhất Premier League, là rất tốt. Với Ancelotti trên băng ghế huấn luyện, họ lại càng trở nên đáng gờm với mọi đối thủ.

Thắng để khẳng định

Chelsea đang chễm chệ trên ngôi đầu Premier League với 5 trận toàn thắng nhưng đối thủ của họ vừa chỉ là những Hull, Sunderland, Fulham, Burnley và Stoke, những đội bóng dưới cơ hoàn toàn. Có thể nói, với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, cũng như thực lực hiện tại, Spurs chính là đối thủ mạnh nhất mà thầy trò Ancelotti phải đối mặt kể từ đầu mùa. Đó sẽ là một bài test thực sự đối với Ancelotti trong trận derby đáng chú ý đầu tiên của ông trên đất Anh, và một chiến thắng sẽ giúp họ khẳng định tư cách ứng cử viên ở mùa giải này, nhất là sau khi M.U đã lên tiếng trước chính Spurs, còn Man City thì gây ấn tượng bằng cách hạ gục Arsenal 4-2.

Điều Chelsea ngại nhất ở Spurs chính là những nhân tố có thể thể tạo sự thăng hoa và đột biến như Jermaine Defoe hay Aaron Lennon. Cả hai cầu thủ này đều có một điểm chung là tốc độ tuyệt vời và kỹ thuật không thể chê vào đâu được. Nếu hàng thủ chủ nhà chỉ cần một phút lơ là, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech – Bosingwa, Terry, Carvalho, Ashley Cole – Essien, Ballack, Malouda, Lampard – Drogba, Anelka.

Tottenham: Cudicini – Corluka, Bassong, King, Ekotto – Lennon, Palacios, Huddlestone, Kean, Crouch, Defoe.

Đối đầu

21/03/09 Tottenham - Chelsea 1-0

31/08/08 Chelsea - Tottenham 1-1

19/03/08 Tottenham - Chelsea 4-4

24/02/08 Tottenham - Chelsea 2-1

12-01/08 Chelsea - Tottenham 2-0

Phong độ

Chelsea

15/09/09 Chelsea - Porto 1-0

12/09/09 Stoke - Chelsea 1-2

29/08/09 Chelsea - Burnley 3-0

23/08/09 Fulham - Chelsea 0-2

18/08/09 Sunderland - Chelsea 1-3

Tottenham

12/09/09 Tottenham – M.U 1-3

29/08/09 Tottenham - Birmingham 2-1

19/08/09 Hull - Tottenham 1-5

23/08/09 West Ham - Tottenham 1-2

26/08/09 Doncaster - Tottenham 1-5
 
Tuấn Cương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...