Ferguson ca ngợi chiến thắng của Man United

Thứ Hai, 21/09/2009 00:44

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thắng kịch tính trước Man City, Sir Ferguson nói rằng "Quỷ Đỏ" đã chứng minh cho Man "xanh" thấy sức mạnh thực sự của ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh.


HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng ông cảm thấy bớt căng thẳng sau khi chứng kiến đội nhà vượt qua Man City trong trận derby thành Manchester kịch tính. Bàn thắng ở những giây cuối cùng của tiền đạo M. Owen đã giúp “Quỷ Đỏ” giành chiến thắng 4-3 trước đội bóng của HLV M. Hughes.


Sir Ferguson ăn mừng bàn thắng của Owen

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson đã bày tỏ sự không hài lòng về hàng phòng ngự của Man United song thừa nhận rằng ông cảm thấy vui mừng khi Man United giành chiến thắng một trong những trận derby thành Manchester kịch tính nhất. Ông nói: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã biếu họ ba bàn thắng. Đáng nhẽ, chúng tôi có thể ghi được tới sáu hay bảy bàn vào lưới Man City. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn giành chiến thắng một trong những trận derby thành Manchester hay nhất. Man City là đội bóng láng giềng của chúng tôi, một đội bóng láng giềng đôi khí khá ồn ào. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh cho họ thấy sức mạnh của Man United và đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên”.     

Trong khi đó, “người hùng” Owen cũng đã có những phát biểu không lâu sau bàn thắng “quý hơn vàng” của anh vào lưới người đồng đội cũ, thủ môn S. Given. Khi được hỏi rằng liệu bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 có giúp Owen trở thành “người hùng” với các cổ động viên M.U hay không, cựu tiền đạo của Newcastle United phát biểu trên Sky Sports: “Vâng, bàn thắng này có thể sẽ giúp các cổ động viên yêu mến tôi. Đã có quá nhiều lời bàn tán khi tôi gia nhập M.U nhưng kể cả khi không nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên thì tôi cũng không bao giờ từ chối cơ hội thi đấu cho một đội bóng như Man United. Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và các cầu thủ M.U thi đấu thực sự ấn tượng. Có một vài sai lầm cá nhân song chúng tôi sẽ sớm cải thiện khả năng phòng ngự”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Xu hướng mới cho các trận đấu của MU : "Bù giờ" của bù giờ
Loading  (thienlongbatbo_3102@yahoo.com) (01:45 22/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ôi thương thay những antiMU kìa, chả biết nói j ngoài chuyện bù giờ sao MC ko ghi bàn đi, có luật nào cấm đội khách tấn công đâu nhỉ Nếu là Chel hay Barca thì đã lao lên đôi công với MU rồi thương lắm MC ơi @ i_hoc_bo_tay : đồng chí này đúng là khiến y học pó tay
fan MU  (suachuadanhda89@yahoo.com.vn) (11:39 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ai dà trận lày xem chừng à cái bụng trọng tài nó bị mua chuộc rồi à ước gì vợ mình đá bóng hay như fletcher thì mình yêu vợ mình hơn nhiều à
Tô Hủ Tiếu  (dap_con_gian@yahoo.com) (08:09 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ong gia lam cam Ferguson gap may, HLV Mark Hughes qua kem nen moi thang duoc, ca hiep 2 MU toan da lat canh danh dau ma khong biet chong do the nao, theo toi neu Huynh Duc huan luyen Man xanh thi Man do thua it nhat la 3 - 0
i_hoc_bo_tay  (mua_thang11@yahoo.com) (05:19 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
gigs trận này dá quá hay .ManC thua là xứng đáng, ko nên đổ lỗi cho trọng tài mà hãy cảm ơn Mu đã cho không họ hai bànvà bỏ lỡ 1 số cơ hội ngon ăn để thua với tỉ số có vẻ "đẹp" 4-3
thangbibi  (dnthang267@gmail.com) (01:34 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chiến thắng là rất xứng đáng cho nỗ lực các cầu thủ MU mặc dù có phần ưu ái của trong tài + thêm giờ, ở Pre thì Sir cũng như MU luôn được FA kính trọng, City muốn có vị trí tốt ở Pre thì nên mời được HLV Platini
Song thư  (songthu_07@yahoo.com) (12:32 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU sẽ vô địch?Yes,we can.We are Manchester united,and always will be.^^!(viết tiếng Anh cho nó máu lửa)
Việt 07CDT2  (thanhviethuynh@rocketmail.com) (12:27 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vi sao moi khi nhac toi mark huge nguoi ta lai noi ong ay chi la hoc tro cua lao "SON" ma lai ko noi la dong nghiep nhi???hjhj.
kukung214  (luutrongnghia3006@yahoo.com) (11:27 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận derby của thành phố Manchester vừa qua mang lại nhiều cảm xúc. Các cầu thủ hai đội nỗ lực thi đấu và tỷ số cứ thế bám đuổi nhau đến cuối trận đấu. Trong hiệp 2, đội Man Đỏ cầm bóng, giữ bóng nhiều hơn đội Man Xanh (78% - 22%), rất có nhiều tình huống ăn bàn. Rất khen ngợi thủ môn đội Man Xanh, anh cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, người dở nhất trên sân là ông trọng tài chính, thời gian full time đã hết từ lâu, thế mà ông ta vẫn cho trận đấu tiếp tục và Man Đỏ ghi bàn. Ông ta hại Man Xanh một cách đau đớn khiến tiền đạo Man Xanh là Bellame không kiềm chế được khi có một kẻ quá khích của Man Đỏ gây hấn, anh ta đã đấm vào mặt kẻ đó. Trận tuần trước, Adebayo của Man Xanh bị tố cáo gây hiềm khích cổ động viên dễ gây bạo loạn, cảnh sát nên vào cuộc để điều tra. Ở trận này thì đó là ông trọng tài, ông ta gây hiềm khích để Man Đỏ có lợi (Rồi xem, ông ta sẽ không việc gì đâu). Tóm lại, giải bóng đá nước Anh chỉ giành riêng cho Man đỏ và năm nay Man Đỏ lại Vô địch …
Tuệ Giang  (tuegiang1008@yahoo.com) (11:22 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công bằng mà nói, trong trận này MU vẫn đẳng cấp hơn MC. Hiệp 2 MU đá như lên đồng, thủ môn MC - S.Given mà cũng không lên đồng thì vào lưới nhặt thêm 3 quả nữa (2 quả đánh đầu của Berbatov và một quả sút xa của ai quên mất.) Trong khi MC có pha tấn công nào ra hồn về phía MU đâu. Nếu hòa thì tiếc cho MU quá.
Nguyễn Lê Dương  (leduong_sg@yahoo.com) (10:56 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...