Man United - Man City 4-3: Người hùng Owen cứu Man "đỏ"

Chủ Nhật, 20/09/2009 21:54

(TT&VH Online) - Trận derby thành Manchester thứ 152 đã kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về phía Man United. Dù thua nhưng các học trò của HLV M. Hughes vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. 

Hơn 40 năm trôi qua, những người dân thành phố Manchester, Anh mới được sống trong không khí “derby” thực sự khi Man United chạm trán Man City. Đội bóng của Sir Ferguson hiện đang là ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh còn “thiếu gia” Man City đang là đội bóng được kì vọng nhiều nhất trong việc phá vỡ được sự thống trị của nhóm “Bộ Tứ”.  Dù trước trận đấu, Sir Ferguson liên tục “công kích” người học trò cũ bên kia chiến tuyến bằng những phát biểu gây sốc như “chừng nào còn tôi, Man City mãi là chiếu dưới” hay “tôi chẳng quan tâm tới việc Tevez ra sân hay không” song đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải ngoại hạng, người ta mới cảm nhận sức mạnh của hai đội bóng thành Manchester đang xích lại gần nhau.



Pha ghi bàn mở tỷ số của Rooney - Ảnh Reuters

Do thiếu vắng chân sút chủ lực Adebayor trong trận đấu này nên HLV M. Hughes đã bố trí tiền đạo Tevez, vừa bình phục chấn thương đầu gối, thi đấu trên hàng công ngay từ đầu. Về phía đội chủ nhà, sự vắng mắt đáng tiếc nhất chỉ là lão tướng P. Scholes và HLV Ferguson đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của M.U hiện giờ với bộ đôi tiền đạo Rooney – Berbatov trên hàng công và cặp trung vệ “thép” Vidic – Ferdinand ở hàng phòng ngự.

Đúng với tính chất của một trận derby, tốc độ của trận đấu đã được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, tận dụng pha phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn M.U, Tevez suýt chút nữa mở được tỷ số cho Man “xanh”. Nhưng ngay sau đó, M.U đã có tình huống tấn công đầu tiên và Rooney đã cụ thể hoá tình huống này bằng bàn thắng mở tý số. Nhận bóng từ Evra, Rooney xử lý bóng khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Man City trước khi sút tung lưới thủ môn Given ở ngay phút thứ 3.

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ M.U chủ động chơi chậm và lùi sâu đội hình để điều tiết nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, những toan tính chiến thuật của các cầu thủ chủ nhà đã bị thủ thành Ben Foster “phá hỏng”. Phút 20, thủ môn Foster xử lý bóng cẩu thả để Tevez cướp được bóng rồi chuyền ngược lại cho Barry sút vào khung thành trống san bằng tỷ số cho đội khách. Chắc chắn rằng pha xử lý “nghiệp dư” này sẽ khiến Foster mất điểm trong mắt ông thầy người Scotland cũng như HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello.


Tevez "trừng phạt" thủ môn Foster


Trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1, hai đội thi đấu khá giằng co song không có cơ hội ăn bàn thực sự nào được tạo ra. Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng hàng tiền vệ M.U không có được những pha kiến thiết cho bộ đôi Rooney và Berbatov ở phía trên. Trong khi đó, các cầu thủ khách, đặc biệt là hai tiền vệ Barry và De Jong, thi đấu khá hiệu quả khi che chắn kín kẽ cho hàng phòng ngự cũng như ngăn chặn được các pha lên bóng, chủ yếu bên cánh trái, của “Quỷ Đỏ”.
 
Nhân vật được chú ý nhất của trận đấu, tiền đạo C. Tevez đã để lại dấu ấn khá rõ nét trong hiệp 1. Dù phải thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, vốn không phải là sở trường của tiền đạo người Argentina, song sự cơ động và nhiệt tình của Tevez đã khiến hàng phòng ngự M.U thi đấu khá vất vả. Sau khi có pha kiến tạo để Barry san bằng tỷ số, Tevez đã có cơ hội cho riêng mình ở phút 45 khi đối mặt với Foster. Nhưng cú sửa bóng của tiền đạo này lại đập trúng cột dọc. Do Man City bị dồn ép trong cả hiệp 2 nên Tevez không có được cơ hội thể hiện mình trong 45 phút cuối.
 
Cũng giống như hiệp 1, M.U đã sớm vươn lên dẫn trước khi hiệp 2 mới trôi qua được vài phút. Xuất phát từ pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Giggs tạt bóng bổng để tiền vệ Fletcher băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U ở phút thứ 49. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ chủ nhà cũng chẳng kéo dài được lâu. Phút 52, tiền đạo Bellamy tung ra một cú sút cực mạnh ở ngay bên ngoài vòng cấm địa san bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Sau khi để đội khách gỡ hoà, các cầu thủ M.U vẫn duy trì những pha tấn cống dồn dập. Hai hậu vệ cánh của “Quỷ Đỏ” chơi dâng cao hơn hiệp 1 và HLV Ferguson cũng thay tiền vệ Park Ji Sung, cầu thủ thi đấu không hiệu quả, bằng Valencia và Berbatov bằng Owen hòng gia tăng sức ép lên phía đội khách. Tuy vậy, hàng phòng ngự của đội khách, đặc biệt là thủ môn S. Given, thi đấu vẫn rất vững vàng. Và nhiều người chắc sẽ nghĩ rằng cựu thủ môn của Newcastle United “biết bay” sau khi chứng kiến anh cản phá ngoạn mục hai pha đánh đầu cực mạnh của Berbatov và cú sút nhanh của Giggs.  



"Chiến binh thầm lặng" Fletcher

Cuối cùng những nỗ lực của đội chủ nhà đã lại được cụ thể hoá bằng “cái đầu” của Fletcher. Phút 81, lão tướng Giggs, cầu thủ thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này, thực hiện pha đá phạt bên cánh trái và “chiến binh thầm lặng” Fletcher lại một lần nữa bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho M.U. Khi mà Man “xanh” những tưởng gục ngã thì một lần nữa Bellamy lại xuất hiện. Tận dụng đường chuyền ẩu của trung vệ Rio Ferdinand, Bellamy dốc bóng dũng mãnh bên cánh trái trước khi sút tung lưới Foster san hòa tỷ số 3-3 cho đội khách. Tuy vậy, tưởng chừng  như mọi thứ đã kết thúc thì “Đấng cứu thế” Owen đã lên tiếng. Phút 90+6, Owen khôn ngoan thoát khỏi sự chú ý của hàng hậu vệ Man Xanh để băng xuống đối mặt với người đồng đội cũ Given rồi sút chéo góc nâng tỷ số lên 4-3 cho đội nhà.


Pha dứt điểm quyết định số phận trận đấu của Owen

Như vậy là trận derby thứ 152 của thành Manchester đã khép lại bằng trận cầu kịch tính với tỷ số 4-3 nghiêng về phía M.U. Cầu thủ hai đội đã mang tới cho khán giả hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thực sự bằng lối chơi tấn công không khoan nhượng cùng những bàn thắng đẹp mắt. Dù để thua trong trận đấu này song có thể thấy rõ sự tiến bộ của các học trò HLV M. Hughes. Phải thi đấu trên sân khách và ba lần bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Man City thi đấu khá bản lĩnh và không có tư tưởng “buông súng” sớm như các trận derby thành Manchester trước đây. Những bản hợp đồng có giá trị đã “nâng tầm” Man City và nếu vẫn thi đấu với phong độ hiện tại và có đầy đủ quân số, chắc chắn đội bóng của HLV M. Hughes sẽ là “thế lực” có nhiều khả năng phá vỡ được sự thống trị của nhóm “Bộ Tứ”.

Về phía đội chủ nhà, Sir Ferguson cùng các học trò đã giành được chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu. Ba điểm có được trong trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ M.U tự tin hơn trên con đường bảo vệ chức vô địch. Dù giành chiến thắng song HLV Ferguson vẫn cần còn nhiều điều cần làm, đặc biệt là vị trí của thủ môn Foster cũng như phong độ của đội phó Ferdinand. Và tiền đạo Owen chắc chắn sẽ là đề tài được thảo luận nhiều trong thời gian tới.  
 

Cầu thủ ghi bàn:Rooney 3', Fletcher 49', 80', Owen 90+6' ; Barry 16', Bellamy 52', 90'.

 

Đội hình ra sân:

+ Man United: Foster, O’Shea, Vidic, Ferdinand, Evra, Fletcher, Giggs, Anderson (Carrick 90'), Park (Valencia), Rooney, Berbatov (Owen 78’).

 

+ Man City: Given, Richards, Toure, Lescott, Bridge, Barry, Ireland, Wright Phillips, De Jong (Petrov 83'), Bellamy, Tevez.


Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (87)

avatar đội bóng
MU thắng Bayern năm 1999, xem có ai mà ko ức, trừ fan MU, khi B.M trên chân hẳn với 1 bàn thắng và 1 xà + 1 cột. Vậy rùa thì có gì oách ghê gớm đâu mà khoe khoang?. Đã 8 năm là fan MC thì vẫn có thể bỏ MC, nếu MC thắng như cách của MU: Thể lực, đá rắn (nát chân Arsenal) + thiên vị. Lại thói hay "nổ" của Alex già và các fans nữa chứ.
hoho  (fdsfds@yahoo.com) (10:04 22/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khong biet moi nguoi nghi the nao chu toi thi cho rang MU thang rat xung dang. Man City van cu la chieu duoi, mac du thang khong thuyet phuc nhung bong da cung nhu cuoc song vay, luc thang luc tram. Co nhung luc doi bong minh yeu thich lam cho minh that vong(thua 1-4 truoc Liverpool mua truoc), co nhung luc thi sung suong den tot cung(2 tran chung ket C1 nam 1999 va 2009). Thoi thi trot yeu roi biet lam sao duoc. Co mot dieu chac chan da yeu MU thi ko the yeu Man City. Chuc mung cac fan cua MU!
Nguyen Anh Quang  (chot_nho36@yahoo.com) (03:44 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HONAMMAI tiểu muội(Người vui vẽ viết về LUẬN TAM QUỐC) Tôi xin KÍnh cáo với các vị đọc giả , tôi không phải là người lấy bút danh honammai trong bài bình luận ở dưới trong bài báo này . Vậy tiểu muội xin kính quí vị độc giả khỏi nhầm lẫn .Xin chúc các quí vị đọc giả vui vẽ .Thân ái
HONAMMAI  (honammai@yahoo.com) (02:58 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@george: ko hiểu trình độ tiếng anh của bạn cỡ nào mà đòi dạy fan Mu?. 4 phút bù giờ là thời gian tối thiểu và thời gian bù giờ có thể được tăng lên chứ ko thể bị giảm đi. vì vậy mà trọng tài nói bù giờ 4 phút mà lại cho tới 6 phút thì cũng ko có gì phải đáng bàn cãi hết. 2 phút thêm vào để trừ vào thời gian thay người với việc ăn mừng bàn thắng của Bellamy.
thanh  (thanhlangtu20@yahoo.com) (02:08 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong con mắt những người đang yêu thì người mình yêu là đẹp nhất. Tôi chỉ buồn cười là các bạn đang cố chứng minh cho mọi người thấy rằng người mình yêu hơn mọi người yêu của kẻ khác. Có cần thiết phải như vậy không? Còn tối, người tôi yêu là MANU, đơn giản đó là tinhf yêu của tôi!
Ngọc Bình  (ngocbinhhl@yahoo.com) (01:56 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thien Duy: tôi đọc kỹ và hiểu rõ, do đó càng cảm thấy khó hiểu hơn khi trọng tài đã cho thời gian trôi qua nhiều hơn dự kiến, đến khi Owen ghi bàn. Có cái gì xảy ra lúc đó khiến cho có thêm 1 phút rưỡi bù giờ thế? Không có gì "unnatural" xảy ra cả, không chấn thương, không câu giờ, thay người nhanh và hợp pháp, bóng chết bình thường.... Hi vọng bạn hiểu ý tôi.
George  (georgevn@gmail.com) (01:52 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@George: Không biết bạn có dịch kỹ chưa nữa. Ở đây người ta nói 4 phút là thời gian cộng thêm TỐI THIỂU, còn thời gian cộng thêm chính xác thì phụ thuộc vào trọng tài chính và các tình huống khác diễn ra trên sân. Nên nhớ là TỐI THIỂU, không phải là tối đa, mệt ghê, có vấn đề này cũng tranh cãi hoài=.=
Thien Duy  (thienduy1985@yahoo.com) (12:59 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đại diện cho loài Rùa, tôi xin tuyên bố M.U đã thắng rùa đấy song xứng đáng! Hãy cứ nhìn những bước chạy "hồi xuân" của Giggs, các pha lên bóng dũng mãnh của Evra hay pha dứt điểm sắc như dao cạo Gilét của Owen. Chẳng có điều gì để chê cả! Rùa yêu MU, MU yêu Rùa!
Nguyễn Anh Tuấn  (embethankinh5986@yahoo.com) (12:17 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là chỉ có Manu mới được nhiều fans anti chăm sóc kĩ càng thế này. Vui thật. Nhưng cho dù các anti có cay cú thế nào, ghen ghét thế nào đi chăng nữa thì Manu vẫn là người thắng cuộc. Vẫn là ông vua thống trị 11 Premier League. Ông vua nào lên ngôi mà không có hàng nghìn người ghen ghét. Nhưng mà cho dù có ghen ghét châm chọc thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận quyền lực nằm trong tay bậc đế vương cũng như việc manu thống trị giải ngoại hạng. Nhìn bạn có tiêu đề là GHÉT MỖI MANU mà mình buồn cười quá. Giống như việc nhìn thấy người khác thành công nhiều quá mà thấy ghen ghét vậy.. Cố tình tìm mọi cách bới móc. Nhưng cũng cho thấy sức hấp dẫn của Manu trên mọi khía cạnh. Cuối cùng mình vẫn nhắn gửi các bạn là cho dù các bạn có bĩu môi, chê này chê nọ thì Manu vẫn đang vững vàng trên con đường chinh phục ngôi vô địch. Tội cho các bạn quá
MANU  (duyduy7586@yahoo.com) (12:04 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hí hí các bác chém ác quá em thấy kết quả thì ko thể thay đổi, mà có 1 sự thật là thế này: MU vẫn coi MC là đội bóng chiếu dưới, nếu đối mặt với Barca hay Chelsea thì đảm bảo Ferdinand hay Foster sẽ phá bóng lên ngay chứ chẳng chủ quan như thế. Ai nói MU đá cổ điển theo bài tạt cánh đánh đầu thì nên xem lại trận đấu, xem MC bị xẻ cánh khoét nách chồng biên như thế nào còn 2 cách của MC thì sao, ko qua nổi O'Shea thì sao đọ đc với Evra 4 bàn thắng của MU đều mang đậm phong cách MU, còn 3 bàn của MC thì 2 bàn do MU biếu ko, 1 bàn do cá nhân tỏa sáng, còn về thế trận thì các bác xem thống kê tỉ lệ cầm bóng nhé. điểu này thể hiện giá trị của đồng tiền, đá thì vẫn làng nhàng nhưng có cá nhân tỏa sáng, 3 cầu thủ mang lại bàn thắng là Barry, Bellamy, Tevez (kiến tạo) đều là những con bài biểu tượng cho đồng tiền. còn phía MU, Giggs biểu tượng cho cái gì, ko gọi là đẳng cấp thì gọi là gì? đẳng cấp có truyền thống mới đúng nhỉ Về trọng tài thì bù giờ bao nhiu phút đi nữa, cơ hội cũng chia đều cho cả 2 kia mà :o sau khi Owen ghi bàn thì chắc hẳn MC cũng mong trọng tài cho thêm 7 phút nữa nhỉ Còn tình huống Tevez sút cột dọc khi khung thành đã mở toang, MU may mắn hay là Tevez vô duyên? chắc tại sức lực Tevez dành để lao hùng hục vào các đồng đội cũ nên sút như chân gỗ thôi ý kiến thế thôi nhỉ bravo Fletcher. viva Giggs. Glory MU
sò huyết  (nguyenxuanloc3110@yahoo.com.vn) (11:39 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca