19h30 ngày 20/9, Man Utd - Man City: Đại chiến Manchester

Chủ Nhật, 20/09/2009 08:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một bên là đội bóng sở hữu giá trị nhất thế giới, một bên là đội bóng sở hữu ông chủ giàu có nhất thế giới. Một bên là thế lực truyền thống và giàu danh hiệu bậc nhất, một bên là thế lực mới nổi đáng sợ nhất. Một bên từng sở hữu Dải ngân hà màu Đỏ ở mùa trước, một bên đã xây dựng chóng vánh Dải ngân hà màu Xanh ở mùa này. Đêm nay, Old Trafford, derby Manchester.

Lần đầu tiên, cuộc chiến giữa 2 đội bóng thành Manchester có sức hút lớn đến thế. Không phải vì tính chất của một trận derby, mà vì chất lượng, trình độ và đẳng cấp của các ngôi sao, vì tham vọng và mục tiêu cao xa, và vì vị trí của họ trên BXH: đứng thứ 2 và thứ 3, chỉ cách nhau vỏn vẹn hiệu số bàn thắng - bại (cùng được 12 điểm). Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, người ta cảm nhận sức mạnh của 2 đội bóng thành Man xích lại gần nhau như khoảng cách 4,4 dặm (7,1 km) hay 17 phút đi xe từ City of Manchester sang Old Trafford.

Chứng tỏ trên sân đi, Man City!

Rooney sẽ lại tỏa sáng giúp MU chiến thắng tối nay?

Nếu Man City của tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour muốn chứng tỏ mình mới là số 1 của thành Manchester, hãy quên đi những tấm poster in hình Tevez ở các ngã tư hay Adebayor ở các trung tâm thương mại vì chúng đơn thuần là những trò hề không hơn không kém. Cách tốt nhất để Man Xanh thể hiện "sự tự tin thái quá" (lời của HLV Ferguson) là đánh bại Man Đỏ đêm nay, ngay tại thánh địa Old Trafford, nơi mà đối thủ trực tiếp của họ chỉ thua 1/19 trận Premier League mùa trước. Mùa 2007-2008, Man City của Eriksson đã làm được điều này (thắng 1-0), nhưng thời điểm ấy, họ không được xem là đối thủ trực tiếp đối với M.U, không chịu sức ép cực lớn về thành tích để thể hiện sự tương xứng với số tiền khủng khiếp mà giới chủ Ả rập đã đầu tư.

Không chức VĐ nào được mặc nhiên trao cho đội bóng nhiều tiền nhất và những gì Man City cần làm là chứng tỏ giá trị ngay trên sân cỏ chứ không phải trên thị trường chuyển nhượng hay trên giấy tờ. Đã có hình mẫu để Man City noi gương: Chelsea của Abramovich. Mùa 2004-2005, dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Chelsea đã khởi đầu chiến dịch chinh phục nước Anh nhờ vào sức mạnh tiền bạc bằng chiến thắng 1-0 trước M.U. Ở Old Trafford đêm nay, Man City cần chiến như thế.

Chân tướng

Man City thực sự khát khao chiến thắng ở Old Trafford. Nhưng sẽ là sai lầm tệ hại nếu Mark Hughes, chân sút lừng danh một thời ở Old Trafford, và các học trò "tự tin thái quá" về chiến thắng, nhất là sau khi họ đánh bại Arsenal một cách thuyết phục. Bài học Tottenham vẫn còn nóng hổi, cũng sở hữu thành tích toàn thắng 4 trận trước khi gặp M.U, cũng quá tự tin khi cho rằng có thể đánh bại được Liverpool thì đủ sức đánh bại M.U, đã quá thăng hoa về tinh thần với bàn mở tỷ số từ sớm của Defoe nhưng rốt cuộc bị nhấn chìm trong thất vọng và nhận ra mình chưa đủ trình độ và đẳng cấp để sánh bước với các đại gia thực thụ.

Ở Old Trafford đêm nay, Man City khó có thể thiết lập một thế trận đôi công khi thiếu vắng hàng loạt siêu sao ở hàng tiền đạo. Man City đã đánh bại Arsenal mà không cần Santa Cruz, Robinho và Tevez. Nhưng khi thiếu nốt Adebayor, câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Đẳng cấp, phong độ và những sở trường của Adebayor đã mang lại cho HLV Mark Hughes nhiều giải pháp về chiến thuật. Từ tấn công chủ động đến phản công. Từ phối hợp bóng sệt đến những tình huống bóng bổng. Trong trường hợp Tevez không kịp hồi phục cho ngày trở lại Old Trafford, Bellamy sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo duy nhất. Bellamy đã chơi cực tốt trước Arsenal, nhưng đó là khi anh được hưởng lợi nhờ đóng vai trò thầm lặng bên cạnh Adebayor. Còn khi là niềm tin duy nhất trên hàng công, Bellamy không đủ đẳng cấp và trình độ để gánh vác trọng trách đó.

Nếu Mark Hughes không bị cảm xúc làm cho mê muội, đủ tỉnh táo nhận ra vị thế của đội bóng ở Old Trafford và thiết lập thế trận phòng ngự với số đông để kiếm 1 điểm, Man City cũng khó hoàn thành mục tiêu. Thực tế cho thấy, hàng thủ lắp ghép của Man City thường rơi vào tình trạng rối loạn khi đối phương đẩy nhanh tốc độ và gia tăng sức ép. Điều này được thể hiện rõ nét ở trận gặp Arsenal, ở bàn gỡ hòa 1-1 và ở quãng thời gian cuối trận. Trước đó nữa, Man City nhiều lần thót tim khi bảo vệ tỷ số 1-0 trước Portsmouth hay Wolves và họ chỉ có thể giành chiến thắng vì các chân sút đối phương không đủ khả năng để tận dụng các cơ hội trông thấy. Nhưng trước những Rooney, Berbatov, Giggs... của M.U, Man City khó tránh khỏi thất bại nếu khả năng phòng ngự không được cải thiện.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Foster - O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Carrick, Anderson, Giggs - Rooney, Berbatov.

Man City: Given - Richards, Toure, Lescott, Bridge - De Jong, Barry - Wright-Phillips, Ireland, Bellamy -Tevez.

ĐỐI ĐẦU

10/05/09 Man Utd-Man City 2-0

30/11/08 Man City-Man Utd 0-1

10/02/08 Man Utd-Man City 1-2

19/08/07 Man City-Man Utd 1-0

05/05/07 Man City-Man Utd 0-1

PHONG ĐỘ

Man Utd

15/09/09 Besiktas-Man Utd 0-1

12/09/09 Tottenham-Man Utd 1-3

29/08/09 Man Utd-Arsenal 2-1

22/08/09 Wigan-Man Utd 0-5

19/08/09 Burnley-Man Utd 1-0

Man City

12/09/09 Man City-Arsenal 4-2

30/08/09 Portsmouth-Man City 0-1

27/08/09 C.Palace-Man City 0-2

22/08/09 Man City-Wolves 1-0

19/08/09 Barcelona-Man City 0-1
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Trận này chứng tỏ tại sao giải Ngoại hạng lại hấp dẫn. Xem đổ cả mồ hôi.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (09:54 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đang là 2-2, xem ra MC ko chịu để fan MU kịp vui mừng. Khéo đến cuối trận MU lại là đội phải khóc hận.
Long  (secubie@yahoo.com) (08:52 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
man xanh nếu không thay đổi thì không bao giờ có chỗ đứng.chắc chắn điều này.
 (chandat1910@gmail.com) (06:39 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trần này man xanh khó mà có thể thắng trong đêm nay khi mà man đỏ đang muốn khảng định vững chắc mình là số 1 tại Mancheter. Man city đang tự làm sấu hình ảnh của mình trước mọi người,nhưng cách làm tỏ ra không chuyên nghiệp tí nào...
 (chandat1910@gmail.com) (06:37 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đấy là trận chiến của 1 người thầy chồng lại hai học trò cũ, là trận chiến của thế lực mới và truyền thống là sự cạnh tranh giữa nước và lửa. Theo tôi, MU có 50% cơ hôi chiến thắng, còn 30% MC sẽ ra về với 3 điểm, còn 20% cho một trận hòa.
Nguyễn Công Sỹ  (congsy532@yahoo.com) (12:24 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tac gia bai nay "TỰ TIN THÁI QUÁ" về MU. có thể hôm nay MC không đánh bại được MU, nhưng MU, vì nguyên nhân nào đó, nhưng hãy đừng nên xem thường. chỉ ít giờ nữa thôi
That Tam Nhan  (000@gmail.com) (11:15 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố lên MC! Cố lên MU!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (10:13 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Adebayor bị treo giò đúng như mong muốn của Sir Alex thì Man. Utd không ngán hàng công của Man.City nữa!S Dự đoán của tôi, MU thắng 5-0
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:05 20/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP