Chelsea: Lửa thử vàng...

Chủ Nhật, 20/09/2009 15:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tottenham không phải là một vật cản đáng sợ trên đường chinh phục các danh hiệu lớn của Chelsea. Nhưng ở giải Ngoại hạng, Spurs vẫn luôn là một đối thủ không thể đùa. Trận derby ở Stamford Bridge đương nhiên vẫn sẽ được chứng kiến các ưu thế vượt trội từ The Blues. Có điều, sẽ không ai dám chắc, điều gì sẽ xảy ra sau 90 phút.

Khách quan mà nói, những sự khởi đầu từ đầu mùa của thầy trò Ancelotti nhiều khi chỉ đáng hài lòng về mặt tỷ số. Chelsea đã toàn thắng sau 5 vòng đấu, nhưng ở 2 trận gần nhất, những vấn đề đầu tiên đã xuất hiện. Cho dù không cần quá quan trọng hoá mọi thứ khi người ta thắng, nhưng cách mà đội quân của Ancelotti giành điểm trước Stoke City và FC Porto (Champions League) đã để lại những vết gợn. Không ai trách họ khi có 3 điểm chỉ với 1 bàn cách biệt. Nhưng những bàn thắng mang quyết định đó lại khiến người xem có liên tưởng tới vận may, nhiều hơn là sự sắc bén của một cỗ máy vận hành trơn tru.

Spurs sẽ là thuốc thử đáng kể cho thầy trò Ancelotti đêm nay

Hôm nay, Tottenham sẽ là liều thuốc thử đáng kể để Chelsea khẳng định vị thế của mình. Trận thua Man Utd của thầy trò Harry Redknapp đã cho thấy, họ chưa đủ sức để thực sự cạnh tranh với các đại gia ở xứ sương mù. Nhưng ở một trận đấu cụ thể, Spurs vẫn có thể làm được những điều khó lường. Trong 4 trận đầu tiên, Spurs cũng đã thắng tới 4, trong đó có trận đấu rất ấn tượng trước Liverpool. Không thể xem thường một đối thủ như vậy. Và chắc chắn, Ancelotti cũng sẽ phải dành cho họ một sự tôn trọng nhất định.

Cho dù mọi so sánh đều là khập khiễng, thì người hâm mộ cũng không thể không liên hệ Chelsea của Ancelotti với những giai đoạn trước. Gần nhất, mùa giải 2008-2009, cũng sau vài ba chiến tích ấn tượng, Scolari đã bắt đầu biết đến sức ép khi đối đầu với đội bóng khó chơi ở Premiership. Đối thủ đầu tiên ngáng đường họ thành công chính là... Tottenham, đội bóng đã trở về với 1 điểm từ Stamford Bridge ở ngay vòng 3. Có thể xem, cú vấp ấy chính là dấu hiệu mở màn cho các thất bại của Chelsea dưới thời Big Phil. Hôm nay, đối thủ ấy đã trở lại.

Không có bất kỳ lời thách thức nào hết từ phía Spurs, khi họ phải đấu trận derby trên sân khách. Nhưng kịch bản cũ thì vẫn lăm le tái hiện: Chelsea tấn công và Tottenham tử thủ theo một phương án quen thuộc, sử dụng số đông ở giữa sân và chơi phản công rất nhiều ở cánh. Đó cũng là phương án có thể xem là khả dĩ đối với các đối thủ chiếu dưới mỗi khi phải gặp The Blues. Thế nhưng, cùng với chất lượng nhân sự khá cao, bộ óc của Redknapp cũng sẽ biết cách tạo ra những khó khăn không nhỏ cho Ancelotti.

Nhìn chung, đội bóng áo xanh đang duy trì được thói quen chiến thắng đáng khen ngợi. Lối chơi của họ cũng đang có những tiến bộ rõ nét, kèm theo sự đoàn kết của các ngôi sao trong đội hình. Nhưng dù thế nào, đó cũng chỉ là những nhận xét chủ quan. Từ đầu mùa, ngoại trừ trận tranh Siêu Cúp với Man Utd, Chelsea vẫn chưa phải gặp một đối thủ sừng sỏ nào. Chính vì thế, có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định cá tính, cũng như sự duy trì tâm lý của họ như bóng dáng một gã khổng lồ.

Trên sân nhà, Chelsea sẽ không có mục tiêu nào khác ngoài 3 điểm, cho dù đối thủ có là Tottenham hay Barcelona. Khó khăn sẽ tới, nhưng đó là điều cần thiết và đáng để trải nghiệm, bởi con đường của thầy trò Ancelotti không phải lúc nào cũng đầy màu xanh.

Như thường lệ, sức nóng của lửa derby sẽ lại xuất hiện ở London. Ngọn lửa ấy sẽ không chỉ mang tới hứng thú cho một trận cầu hấp dẫn, mà còn chính là thử thách mà những người chiến thắng sẽ phải biết cách vượt qua.

Tiểu Yến

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP