Bóng đá Anh

Man City "nhấn chìm" Arsenal: Bàng hoàng

14/09/2009 13:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đúng như dự đoán, City of Manchester không phải là một công viên, mà là một chiến trường thực sự. Máu đã đổ, nhưng Robin van Persie có lẽ cũng chẳng thấy đau nữa. Những ngọn roi quất vun vút vào mặt Pháo thủ đã khiến các CĐV tối tăm mặt mũi. Không còn gì nữa, khi ông trọng tài thổi còi kết thúc màn tra tấn ấy. Chỉ còn lại phảng phất sự bàng hoàng.

Lần đầu tiên trong mùa giải, Arsenal đã bước vào trận đấu một cách đáng thất vọng nhất. Không ai trong đội hình xuất phát chơi tốt, hoặc ít nhất là giống với những gì người ta hình dung về họ. Từ Fabregas, người mới trở lại sau chấn thương nhưng đã ghi bàn cho Tây Ban Nha ở vòng loại, tới van Persie, chân sút chỉ dạo chơi với Hà Lan trong những trận đấu tập, hay Gallas và Sagna, những cận vệ đã vắt kiệt sức mình cho tuyển Pháp ở Serbia. Người ta đã thấy một Arsenal khác hẳn: Cô độc, yếu ớt, xa lạ, và lộn xộn.

Và Wenger lại tái phát những ...cơn đau đầu mới

Một vấn đề cũ rích: Arsenal chuyền bóng quá kém và quá thiếu chính xác, dù là ở cự ly ngắn. Kèm theo sự mất liên lạc rất khó hiểu giữa Denilson và Song, Gunners đã cho thấy cảm giác về những miếng ghép lệch lạc ở mọi tuyến. Họ đã không còn nắm chặt tay nhau khi phòng thủ, và cũng chẳng còn nhìn nhau khi tấn công. Sự bình tĩnh và những cái bẫy chết người từ cách chơi tam giác ở giữa sân đã biến mất, thay đó là hình ảnh của một tay lính mới chỉ biết “phang” cả băng đạn về phía trước, mà chẳng cần biết mục tiêu ở đâu.

Sau giờ nghỉ, sự xuất hiện của Rosicky đã khiến tình hình bớt trầm trọng hơn. Wenger đã muốn thấy một Arsenal vùng lên khi bị thương, và từng bước xây dựng lại bản năng sát thủ khi có nhiều bóng ở trung lộ. Bàn thắng của van Persie đã mở đầu cho kế hoạch đó. Nhưng rồi nó lại là một sự kết thúc, khi Man City bỗng nhiên trở thành một khối thuốc nổ, với sự hoà trộn tuyệt vời giữa thể lực và sự hưng phấn.

Thật trớ trêu, đó cũng chính là 2 điều mà Arsenal không có. Trong 10 phút điên rồ với 3 bàn thắng của Man Xanh, Wenger đã hiểu ra ông đang phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm thực sự. Nhưng đã quá muộn để Gunners thu mình vào cái boongke rách nát từ đầu trận. Những tay súng trẻ đã bị bắn hạ từ quá nhiều hướng. Có cảm giác họ thậm chí còn chẳng kịp thở trước mỗi tình huống công thành của đối phương.

Đã đến lúc lo sợ Man City

Các CĐV Arsenal giờ đã quá quen với những thất bại. Nhưng trận thua ở Eastland không đơn giản chỉ là một cú vấp ngã. Trận thua thứ 2 ở Manchester đã cho thấy nỗi ám ảnh về vị trí thứ 4 của Pháo thủ đang trở thành sự thật. Mùa trước và Aston Villa. Còn bây giờ, Man City đang lên tiếng.

Thêm một lần nữa, Mark Hughes cho thấy ông không còn cần nhiều vận may để đánh bại một đối thủ cỡ... Arsenal. Man City mà người ta đã được chứng kiến là một đội bóng không thể đùa, với sự áp đảo về chất lượng nhân sự, các phương án tấn công đa dạng, và cả khả năng phòng thủ tuyến 2 rất hay. Trên giấy tờ, những Ireland, De Jong và Barry không vượt trội so với hàng tiền vệ của Arsenal. Nhưng hầu như chỉ với chiến thuật cô lập Fabregas bằng lối đá áp sát, họ đã khiến van Persie đói bóng. Thêm vào đó, 2 hậu vệ cánh Bridge - Richards đã chơi rất ổn. Khống chế rất nhiều những tình huống giải toả bóng ra biên của đội khách, họ đã trở thành tác nhân dẫn tới sự bế tắc của Diaby và Bendtner.

Man City đang tiến bộ. Sự chững chạc và khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu của họ là điều rõ ràng. Có thể Arsenal đã bị bất ngờ bởi điều đó. Hoặc cũng có thể, chính Man Xanh đã bị bất ngờ bởi một Arsenal yếu kém như thế.

Nhưng nói tới chiến thắng của Hughes, sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc tới Adebayor. Man City quả là may mắn khi có được chân sút này. Quên bàn thắng của tiền đạo Togo đi, chỉ riêng độ nhiệt trong những pha tranh chấp của anh cũng đã là một thứ vũ khí đáng sợ đối với Arsenal.

Tất cả đều hoàn hảo. Dù Ade vẫn còn thiếu một nụ hôn lên chiếc áo màu xanh để kết thúc cuộc tàn sát. Nụ hôn Judas. Nụ hôn giã từ dòng máu Pháo thủ.

Hẹn gặp ngày trở lại. Ade, anh sẽ không còn phải chạy một quãng đường xa như thế chỉ để ăn mừng tại... Emirates.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm