(TT&VH Online) - Không giống như những gì mới phát biểu tuần trước về việc quyết tâm ở lại Manchester City, dù đang nhận được lời mời từ Barcelona. Lần này Robinho lại tỏ ra rất hào hứng với sự quan tâm của đội chủ sân Nou Camp.
Sau khi Robinho quyết định đầu quân cho Manchester City hồi mùa Hè năm ngoái với giá chuyển nhượng kỳ lục của bóng đá Anh, 32,5 triệu bảng, rất nhiều người đã kỳ vọng vào một sự thay đổi ở đội chủ sân City of Manchester, khi có sự xuất hiện của Robinho. Nhưng cho đến lúc này, những gì tiền đạo người Brazil để lại chưa thật sự khiến người ta choáng ngợp. Có thể nói nó vẫn chỉ ở mức tầm tầm không quá ấn tượng.
Robinho thích thú với lời mới của Barca
Cũng chính vì vậy mà đã có những lời khuyên Robinho nên tìm cho mình một đội bóng lớn hơn để đỡ lãng phí tài năng. Và đó cũng là cái cớ để một số CLB hàng đầu châu Âu, điển hình là Barcelona đưa ra quyết định "ve vãn" cầu thủ này.
Trong mùa Hè vừa qua, đội chủ sân Nou Camp không đưa về nhiều "món hàng" như người ta nghĩ. Chỉ có vụ chuyển nhượng với Ibrahimovic là nổi bật hơn cả. Chính vì vậy, HLV Pep Guardiola cho biết, ông rất muốn có thêm một cầu thủ tấn công bên cánh trái, và người mà ông cảm thấy phù hợp hơn cả chính là Robinho. Mặc dù đã nhận được sự từ chối từ phía đội bóng nước Anh, nhưng Guardiola cho biết, ông sẽ tiếp tục theo đuổi chữ ký của tiền đạo này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2010.
Trong khi đó, nhân vật trung tâm của vụ này là Robinho lại mỗi lúc đưa ra một sự bình luận khác nhau. Cách đây không lâu, tiền đạo người Brazil đã nói rằng, anh không quan tâm đến lời mời từ phía Barcelona vì tin rằng Manchester City đang có cơ hội lớn để lên ngôi vô địch nước Anh năm nay. Họ đã thi đấu 3 trận kể từ đầu mùa giải và chưa để mất bất cứ một điểm số nào. Thậm chí còn sở hữu một thành tích phòng ngự đáng ngưỡng mộ khi chưa để lọt lưới một lần nào.
Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay, Robinho lại đưa ra những phát biểu hoàn toàn khác. Theo đó, tiền đạo mang áo số 10 ở Man City cho rằng không có gì hạnh phúc hơn khi được là cầu thủ của một đội bóng vĩ đại như Barcelona.
"Barcelona là đội bóng vô địch châu Âu và đó cũng là một thành phố rất tuyệt vời. Tôi rất thích cuộc sống ở Tây Ban Nha." Robinho nói. "Tôi luôn muốn được chơi bóng cho những CLB lớn như Barcelona. Đây là một độ bóng vĩ đại và tất cả mọi cầu thủ đều cảm thấy hạnh phúc khi được họ quan tâm đến."
"Thật sự là tôi cảm thấy hạnh phúc khi Barcelona chú ý đến mình. Ai mà chẳng muốn được đá cạnh những cái tên như Xavi, Iniesta, Messi, Ibrahimovic chứ! Tôi thích Barcelona, họ là một CLB vĩ đại."
Chắc chắn phát biểu này cùng với việc vắng mặt trong trận đấu với Arsenal cuối tuần này do chấn thương sẽ khiến nhiều người lo lắng về việc Robinho sẽ bỏ Man City mà đi. Barca hy vọng Robinho đến thì đã rõ. Nhưng không hề dễ dàng để đội bóng nước Anh đồng ý bán một trong những con bài quan trọng của mình cho Barca, dù cho lúc này Mark Hughes đang dưa thừa tiền đạo với 4 cầu thủ đẳng cấp là Robinho, Adebayor, Tevez và Santa Cruz. Bên cạnh đó còn những cái tên như Craig Bellamy hay Benjani.
Hải Vũ (Tổng hợp)