Trung vệ Dunne chế giễu Man City bán anh vì...cần tiền
05/09/2009 14:25 GMT+7
(TTVH Online) - Sau khi đầu quân cho Aston Villa, trung vệ R. Dunne đã bày tỏ những suy nghĩ của anh về đội bóng cũ, cũng như Chủ tịch điều hành mà anh xem là "mù bóng đá", Garry Cook.
Từng là đội trưởng Man City song Dunne vẫn bị đẩy đi không thương tiếc
Cựu đội trưởng của ManCity, người đã gia nhập Aston Villa với bản hợp đồng trị giá 4,8 triệu bảng, cho hay HLV Mark Hughes rất muốn giữ anh ở lại sânCity of Manchester vì ông cần hai cầu thủ có chất lượng cho tất cả các vị trí. Dunne nhấn mạnh rằng anh muốn ở lại ManCity để chiến đấu cho 1 vị trí chính thức. Tuy nhiên, Dunne nêu rõ Chủ tịch Cook đã bí mật tìm cách tống khứ anh sang 1 đội bóng khác trong mùa hè này.
Dunne bật mí: “Sau trận đấu giữa Ireland với Bulgaria hôm 6/6 ở vòng loại World Cup 2010, tôi nhận được các cuộc điện thoại thông báo rằng ông Gary Cook đang bí mật tìm cách đẩy tôi đi. Sau đó, tôi đã trực tiếp đến gặp ông ta để nói rằng nếu có bất cứ vấn đề gì, ông ta hãy tới và thỏa thuận thẳng với tôi. Tôi cảm thấy thất vọng về những người nói thế này, song lại làm thế khác. Tôi đâu phải là một đứa trẻ. Tôi sẽ không khóc nếu đội bóng muốn bán tôi, nhưng đừng làm như vậy sau lưng tôi. Gary Cook lên nắm quyền được 1 thời gian và ông ta thực sự không biết gì về bóng đá. Tất cả những gì ông ta muốn là các cầu thủ đắt giá. Cook không hiểu được giá trị của sự trung thành. Tôi rõ ràng là một cái gai trong mắt ông ta. ManCity đã có được chữ ký của Lescott, cầu thủ đã gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội về lòng trung thành và họ đã đẩy tôi đi không thương tiếc. Tôi không đòi ra đi hay tìm mọi cách để ra đi như Lescott. Tôi muốn ở lại để chiến đấu cho vị trí chính thức, song cơ hội ở lại đã không còn nữa”.
Ngoài ra, Dunne còn miêu tả Hughes là một HLV “khá trầm lặng”. Tân binh của Aston Villa nói: “Tôi đã nói chuyện với Hughes và ông ý cho tôi biết rằng đội bóng đang tìm cách kí hợp đồng với một vài cầu thủ có chất lượng, song tôi vẫn là một phần trong đội hình Man City và có thể chiến đấu để giành lại vị trí chính thức. Tuần trước, Hughes nói với tôi rằng ông muốn tôi ở lại song đội bóng buộc phải bán tôi vì họ đang cần tiền. Thật nực cười khi một đội bóng luôn rêu rao về sức mạnh tài chính như ManCity lại phải đẩy tôi đi chỉ vì tiền”.