(TT&VH Online) - Sau trận thắng Bolton, Steven Gerrard đã lên ti
ếng xin lỗi toàn thể ban lãnh đạo và các CĐV Liverpool về phong độ yếu kém của mình trong thất bại trước Aston Villa.
Mặc dù trận đấu với Aston Villa đã diễn ra cách đây hơn một tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn được nhắc đến vì với thất bại đó, Liverpool đã đánh mất một chút lợi thế so với các đội bóng khác trong nhóm "tứ đại gia". Cầu thủ của Liverpool gây thất vọng nhất trong trận đấu đó chính là Steven Gerrard. Thủ quân của đội bóng chủ sân Anfield thậm chí còn bị đích thân HLV Benitez quở trách sau trận đấu này.
Gerrard đã tiết lộ trong nội bộ Liverpool đã có những “ngôn từ” được phát ra trong một vài ngày qua rằng HLV Benitez đã chỉ rõ một số cầu thủ cần phải hoạt động nhiều hơn, quyết tâm hơn nữa. Tuy nhiên, đội trưởng của The Kop nghĩ hành động của ông thầy của đội nhà là hoàn toàn thỏa đáng. “HLV đã đặt câu hỏi với cả đội sau trận thua Aston Villa và đúng như vậy. Chúng tôi đã không chơi tốt và không đá được như đẳng cấp của chúng tôi”, Gerrard cho biết.
Gerrard chính là người hùng của Liverpool trong trận đấu với Bolton
Mới đây nhất, trong cuộc đối đầu với Bolton trên sân Reebok, Gerrard chính là người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong thắng lợi của đội nhà. Với pha lập công này, Gerrard đã cho thấy anh đã trở lại và sẵn sàng là "linh hồn" của Liverpool trong thời gian tiếp theo. Mặc dù vậy, tiền vệ người Anh cũng không quên xin lỗi người hâm mộ về những gì đã thể hiện trong trận đấu đáng xấu hổ trước Aston Villa.
"Tôi đã có một sự khởi đầu rất khó khăn. Sau trận đấu với Aston Villa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự nhủ rằng mình chơi không thật sự tốt." Gerrard bộc bạch. "Tôi biết mình có thể làm hơn thế và quyết tâm sẽ phải chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo và tôi nghĩ mình đã làm được điều đó."
"Không chỉ có tôi mà tất cả các cầu thủ khác của Liverpool đều biết rằng mình đã chơi không tốt trong trận đấu với Aston Villa. Chính vì thế chúng tôi đã quyết tâm thể hiện một gương mặt hoàn toàn mới trong trận gặp Bolton và đã vươn lên sau hai lần bị dẫn trước."
Bên cạnh đó, Gerrard còn lên tiếng khen ngợi cầu thủ Fabrice Muamba của Bolton trong trận đấu đó nhưng bằng một cách rất mỉa mai.
"Muamba giống như là cái bóng của tôi vậy. Trong hiệp một cầu thủ này đã theo rất sát tôi khiến tôi có cảm giác nếu mình đi vào nhà vệ sinh thì cậu ta cũng theo vào bằng được vậy."
Như vậy là Liverpool cũng đã có chiến thắng thứ hai trong mùa giải năm nay. Nhưng dù sau ba điểm có phần khó nhọc trước một đội bóng yếu như Bolton chưa phải là một sự khẳng định thật sự có hiệu lực của đoàn quân do HLV Benitez dẫn dắt. Nhìn vào lối chơi của đội bóng này vẫn chưa thấy được sự thuyết phục giống như những gì họ đã thể hiện ở mùa bóng năm ngoái. Chắc chắn Liverpool sẽ còn phải chứng tỏ rất nhiều trong thời gian tới.
Hải Anh (Tổng hợp)