19h30 ngày 30/8, Portsmouth – Man City: Giấc mơ Ả rập

Chủ Nhật, 30/08/2009 09:59

(TT&VH) - Giữa tuần qua, Portsmouth đã theo gót Man City để trở thành đội bóng thứ hai ở Premier League thuộc về các tỷ phú Ả rập. Song nếu như Man xanh đã được liệt vào Ngũ đại gia, và đang khởi đầu mùa giải khá ấn tượng, thì giấc mơ Ả rập tại sân Fratton Park dường như khá xa vời.

Nhưng đó là một thực tế dễ hiểu. Người Ả rập đến với Man City trước, và đội bóng này đã có cả một mùa giải năm ngoái để trải nghiệm về cách thức tiêu tiền, cả một mùa hè để ngắm nghía và mời mọc các ngôi sao bằng mức lương khủng. Trong khi ấy Portsmouth nợ đầm đìa và vừa mới trải qua một giai đoạn chuyển giao. Mãi thứ Tư vừa rồi (26/8), Sulaiman Al Fahim, thành viên quản trị của Abu Dhabi United Group (ADUG), mới chính thức trở thành ông chủ của đội bóng này.

Với bản hợp đồng trị giá 22 triệu bảng Joleon Lescott, Man City đã hoàn tất đội hình Dream Team ở mùa giải này và sẵn sàng cho những tham vọng lớn. Ngược lại, sự có mặt muộn màng của Al Fahim đã khiến Portsmouth không thể giữ chân nổi các trụ cột. Khoản nợ 67 triệu bảng đã khiến họ phải bán bộ đôi Defoe-Crouch cho Tottenham, đẩy Glen Johnson sang Liverpool, đứng nhìn đội trưởng Sol Campbell về đội hạng dưới Notts County. Mới đây nhất, trung vệ giàu kinh nghiệm Sylvain Distin cũng tháo chạy tới Everton, để thế chỗ… Lescott, người đang thuộc biên chế Man City.
 
Portsmouth (phải) còn lâu mới sánh được Man City dù cùng thuộc về các ông chủ Ả rập
Tất nhiên, kể từ ngày có mặt ở Fratton Park (tháng 7/2009), Al Fahim cũng không keo kiệt đến nỗi chỉ bán mà không mua. Song những Dindane, O’Hara, Kevin Boateng, Michael Brown hay Tommy Smith khó lòng có thể gọi là những sự bổ sung đẳng cấp. Sự chuyển giao gấp gáp ấy đã để lại những hậu quả không nhỏ. Vị trí áp chót mà nhà vô địch FA Cup 2008 đang đứng là một minh chứng rõ rệt. Portsmouth thua cả 3 vòng đầu Premier League, ghi vỏn vẹn 1, nhưng đã để lọt lưới 6 lần. Trong lịch sử Premier League, chưa bao giờ họ khởi đầu tồi tệ như thế.

Mục tiêu giản dị

Với núi tiền của những ông chủ Ả rập, Man City đang hướng tới hàng ngũ các đại gia, còn “ông em” Portsmouth thì chưa đặt tham vọng đến mức ấy. Mục tiêu của thầy trò Paul Hart bây giờ khiêm tốn hơn rất nhiều: thoát khỏi vùng nguy hiểm đã rồi hãy tính.

Ở mùa giải năm ngoái, Portsmouth từng thảm bại tới 0-6 ở City of Manchester trong trận đấu mà Khaldoon Al Mubarak ra mắt các CĐV trên khán đài danh dự với tư cách chủ tịch CLB. Chiến thắng của Man City đã được báo chí Anh đặt tên "Six and The City", nhại theo bộ phim nổi tiếng Sex and The City. Đó là 90 phút thăng hoa thực sự của Man City với lối chơi tấn công vũ bão nhưng rất quyến rũ và màn trình diễn đậm chất samba của Robinho, Jo.
Đêm nay, nếu như có một lý do nào đó để Portsmouth hy vọng thì đó là Fratton Park. Kể từ tháng 11/2004 tới nay, Man City chỉ có hòa (1) và thua (3) khi tới làm khách ở sân đấu này. Ở trận lượt về của mùa giải năm ngoái, các cầu thủ Portsmouth đã đón một Valentine ngọt ngào khi họ quật ngã Man City 2-0, và chấm dứt chuỗi 9 trận “bất khả chiến thắng. Đó cũng chính là trận đấu đầu tiên của Paul Hart sau khi ông được chỉ định làm HLV tạm quyền, thay Tony Adams bị sa thải.

Porsmouth đang khao khát chiến thắng, hoặc ít ra cũng phải có một trận hòa. Một thất bại nữa sẽ khiến họ san bằng kỷ lục đáng xấu hổ: thua cả 4 trận đầu mùa, được (bị) lập cách đây đã 56 năm. Nhưng khát khao là một chuyện, còn thực tế thì không hề giản đơn.
Dự đoán: 0-2
 
Lực lượng:

Portsmouth: Diop, Finnan, Hreidarson (gân khoeo), Primus (mắt cá)
Man City: Johnson (háng), Santa Cruz (đầu gối), Kompany (mắt cá/bàn chân)
 
Đội hình dự kiến:

Portsmouth: James - Wilson, Belhadj, Kaboul, Vanden Borre – Mokoena, Mullins, Brown - Kranjcar, Smith, Piquionne.
Man City: Given - Richards, Toure, Lescott, Bridge – Barry - Ireland, Wright-Phillips, Robinho - Adebayor, Tevez.
 
Tuấn Cương
 
Đối đầu

14/02/09 Portsmouth - Man City 2-0
10/01/09 Portsmouth - Man City 0-0
21/09/08 Man City - Portsmouth 6-0
20/04/08 Man City - Portsmouth 3-1
11/11/07 Portsmouth - Man City 0-0
Phong độ
Portsmouth

26/08/09Portsmouth – Hereford4-1
22/08/09 Arsenal - Portsmouth 4-1
19/08/09 Birmingham - Portsmouth 1-0
15/08/09 Portsmouth - Fulham 0-1
08/08/09Portsmouth – Rangers 2-0

Man City

28/08/09 Crystal Palace – Man Cit y0-2
22/08/09 Man City - Wolverhampton 1-0
15/08/09 Blackburn - Man City 0-2
08/08/09 Man City – Celtic 2-1
06/08/09 Rangers – Man City 3-2
 
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
thieu gia Por se bi dai gia MC lam thit
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (04:19 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca