Man United - Arsenal 2-1: "Thần may mắn" đứng về phía "Quỷ Đỏ"

Chủ Nhật, 30/08/2009 01:15

(TT&VH Online) - M.U đã cắt đứt mạch thắng 4 trận liên tiếp của Arsenal bằng chiến thắng có phần may mắn. Trên sân nhà thầy trò HLV Ferguoson đã có cuộc rượt đuổi vất vả để có được 3 điểm ở Old Trafford.
 
Trái ngược với những phát biểu trước trận đấu, HLV Ferguson đã tung ra đội hình khá thận trọng với một tiền đạo cắm duy nhất là W. Rooney và không trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho tiền vệ Anderson, người được cho là đã có những “va chạm” với HLV người Scotland trong thời gian gần đây. Trong khi đó, HLV Wenger vẫn sử dụng những cầu thủ quen thuộc như cặp tiền đạo Van Persie – Arshavin, hay trung vệ Gllas. Tuy nhiên, “nhạc trưởng” Fabregas đã không kịp bình phục chấn thương cho trận quyết chiến này.


Rooney ăn mừng bàn thắng san hoà cho M.U - Ảnh AP

Đúng với tính chất của một trận “derby nước Anh”, tốc độ đã được đẩy cao ngay khi trọng tài M. Dean thổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Trong những phút đầu tiên, dù không phải là đội chủ nhà song Arsenal nhập cuộc tốt hơn. Hàng tiền vệ của “Pháo thủ” thi đấu khá linh hoạt và cầm được nhiều bóng hơn so với hàng tiền vệ 5 người của M.U. Dường như, HLV Ferguson đã lường trước được sự nguy hiểm của đội khách, vốn đã giành được bốn chiến thắng liên tiếp trong mùa giải này, nên bố trí hàng tiền vệ của “Quỷ Đỏ” chơi khá thấp.

 Phút 25, Arsenal tổ chức một pha phản công nhanh, bóng đến chân V. Persie và pha xử lý khéo léo của tiền đạo này đã giúp anh thoát được sự kèm cặp của Vidic để tung ra cú sút ngay chính diện khung thành của Foster. Tuy nhiên, Evra đã ngăn cản kịp thời. Ngay sau đó, lại là tiền đạo người Hà Lan có cơ hội mở tỷ số, song cú sút của Persie đã đi quá cao so với cầu môn của M.U. Phút 33, M.U có cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Rooney thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách 20m, nhưng bóng đi sát sạt cột dọc. Phút 40, Arshavin có pha xử lý bóng quen thuộc khi di chuyển từ cánh trái vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú sút trái phá từ cự ly khoảng 22m mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thua này còn có một phần lỗi của thủ môn Foster khi anh này cản phá không quyết liệt cú sút của cầu thủ người Nga.

Kết quả một số trận ngày 29/8:

Chelsea - Burnley 3-0

Blackburn - West Ham 0-0

Bolton - Liverpool 2-3

Stoke - Sunderland 1-0

Tottenham - Birmingham 2-1

Wolves - Hull City 1-1

 Tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Arsenal là đội thi đấu hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng hơn. Trong khi đó, đội chủ nhà đã chơi không mấy hiệu quả khi bố trí lão tướng Giggs thi đấu phía sau Rooney, tiền đạo thi đấu khá “cô độc” trên hàng công của M.U. Tiền vệ người xứ Wales thường làm lỡ những tình huống tấn công có thể tạo ra nguy hiểm của “Quỷ Đỏ” và luôn yếu thế trong các pha tranh chấp với hậu vệ Arsenal.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ áo Đỏ đã tràn lên phần sân đối phương hòng tìm bàn san bằng tỷ số. Nhưng Arsenal đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên trong hiệp 2. Phút 47, Arshavin đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngăng vào cho Persie dứt điểm cận thành, song Foster đã cứu thua cho M.U. Trong thế trận bị dẫn trước, M.U rất cần hai tiền vệ cánh có được những pha xử lý đột biến nhằm tạo ra được các tình huống đột phá, nhưng  Valencia thi đấu khá "cóng", còn Nani vẫn ham rê rắt và thi đấu thiếu hiệu quả. 


Pha cứu thua xuất sắc của Foster - Ảnh Getty

Phút 57, Rooney khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Arsenal băng xuống đối mặt Almunia và thủ môn người Tây Ban Nha không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi với Rooney trong vòng cấm. Và chính “số 10” đã thực hiện thành công quả phạt 11m gỡ hoà cho M.U.  Tinh thần của các cầu thủ Arsenal đã không còn được vững vàng sau khi “Quỷ Đỏ” có bàn san bằng tỷ số. Phút 65, từ pha đá phạt bên cánh phải của Giggs, Diaby đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà nâng tỷ số 2-1 lên cho M.U.


Nhận thấy đội nhà đang bị lấn át, HLV Wenger đã quyết định cho tiền đạo Bentner vào sân thay Eboue sau khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà phải nhận 1 thẻ vàng từ pha “đóng kịch” khá thô trước Evra. Trong những phút cuối cùng, M.U thi đấu chậm và cố cầm bóng thật lâu nhằm đối phó với những pha lên bóng nhanh của Arsenal. Trận đấu diễn ra kịch tính cho đến phút cuối cùng, tưởng như các cầu thủ Arsenal đã có bàn thắng san hoà tỷ số sau cú đánh đầu của V. Persie. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng này do tiền đạo người Hà Lan đã rơi vào thế việt vị (trước đó anh đã có pha đá phạt dội xà ngang khung thành của MU). Sau tình huống ấy, HLV Wenger đã bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng nóng nảy về quyết định phạt việt vị của trọng tài.

 Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Dù không phải là đội chơi hay hơn, song các cầu thủ M.U đã giành được trọn vẹn 3 điểm. Còn về phía Arsenal, “thần may mắn” đã không mỉm cười với thầy trò HLV Wenger trong trận đấu này. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Arsenal vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành chức vô địch giải ngoại hạng năm nay.
 
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool cũng có cuộc lội ngược công thành công ngay trên sân của Bolton. Lần lượt bị dẫn trước 1-0, rồi 2-1, nhưng các học trò của HLV Benitez đã gỡ hòa và tìm được chiến thắng với pha ấn định tỷ số 3-2 của đội trưởng Gerrard.

 Cầu thủ ghi bàn: Arshavin 40’, Diaby (phản lưới) 65’, Rooney 59’.

* Đội hình ra sân:

Man United: Foster, O’Shea, Brown, Vidic, Evra, Carrick, Valencia, Nani, Fletcher (Park 64’), Giggs (Berbatov 86’), Rooney.

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermalen, Clichy, Eboue (Bentner 72’), Song, Dennilson (Eduardo 79’), Diaby, Arshavin (Ramsey 81'), Persie. 

Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (78)

avatar đội bóng
_GUI:Fan Asenal! thật là giận quá mất khôn .mình ô đồng tình với việc làm của giáo sư Wenger. _Gửi Fan ManU :hãy chấp nhận một sự thật là mmanu "Hậu" Roonado chưa ổn .đá thế làm sao đá C1 được. _Về trọng tài ko có gì phải chê tránh.thổi phạt đền là đúng .99% trong tài sẽ làm vậy. _về cái từ "Tự sướng " của VN_FAN nghe ghê quá ko nên viết vậy .
van88  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (09:00 31/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gui:các fan ! Lieu co dep ko , khi chung ta nhin thay lai hinh anh "cu sut" cua giao su Wenger, toi nghi it nguoi cho la "Dep".Con viec mot so fan cho rang ong ta ko biet di dau , va ko ngao man .Xin thua mot nguoi nhu WG ma ko biet di dau u ?va khi da len khan dai ong lai ko ngoi , ma lai didung khoa tay, roi lai chap tay nhu mot "anh he". con ve thai do , phong cach, cam xuc cua ong tren khuon mat theo toi la nhan xet moi nguoi mot y .Chi co WG la biet chinh xac thoi .Ve sau do , theo toi tat ca chi la nhung loi giai thich bien minh cho minh , may ai dung cam nhan sai lam ve minh dau .Đe rong duong binh luan xin cac ban doc tren trang VietNam net :WG bi duoi vi sut tung chai nuoc .Sau day toi xin trich mot doan de cac ban doc . Wenger bị đuổi vì sút tung chai nước 09:48' 30/08/2009 (GMT+7) HLV trưởng Arsenal bị trọng tài Mike Dean đuổi lên khán đài do phản ứng giận dữ thái quá, sút tung chai nước ngay trên SVĐ Old Trafford. >> Arsenal dâng chiến thắng cho M.U Nhà cầm quân người Pháp không còn giữ được sự bình tĩnh và sút chai nước đặt trên đường pitch, sau tình huống trọng tài Mike Dean từ chối bàn gỡ hòa 2-2 của van Persie (phút bù giờ), vì Gallas trước đó đã đứng trong tư thế việt vị. HLV Wenger sút tung chai nước trên sân Old Trafford - Ảnh: Getty Bản thân Wenger thừa nhận, hành động đó của ông không mang hàm ý xúc phạm các vị vua sân cỏ và khán giả tại "nhà hát của những giấc mơ". "Tôi chẳng biết là mình không được cho phép làm điều ấy. Tôi phản ứng như vậy vì cảm thấy thực sự thất vọng, chứ không phải vì nghĩ pha bóng đó việt vị. Trọng tài thứ tư gọi ngài Mike Dean ra nói chuyện rồi ông lập tức đuổi tôi lên khán đài. Thực tình khi ấy, tôi không biết nói gì. Chỉ có 30 giây để rời sân đấu. Mà tôi cũng chẳng biết đi đâu" - Wenger phát biểu trong tâm trạng buồn bực sau buổi họp báo.
hoahung  (v_huyhoahung@yahoo.com) (10:03 31/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Honammai, @ anti Wenger, Lúc ông A.W. bị truất quyền chỉ đạo, do trọng tài không hướng dẫn nên ông ấy đã đi nhầm lên chỗ của khán giả, không có chỗ ngồi nên ông ấy nhún vai tỏ ra ngán ngẩm chứ không phải ngạo mạn hay coi thường như cách bạn nhìn nhận đâu! Lúc sau trợ lý trọng tài lên và mời Wenger về đúng chỗ của mình. Đây là lỗi của Ban tổ chức sân Old Trafford và Đội trọng tài bàn. 1 thẻ vàng cho lỗi nhận định của tiểu thư Honammai!!! Mời bạn tham khảo: "Trong trận đấu giữa Man United với Arsenal, HLV Wenger đã gây chú ý với trọng tài thứ 4 Probert sau khi ông đá văng một chai nước đặt bên đường pitch do bàn thắng của V. Persie không được trọng tài công nhận. Sau đó, giữa HLV Wenger và các trọng tài đã xảy ra “va chạm” khi “Giáo sư” cho rằng mình không có lỗi và cũng không biết đi đâu: trở về khu kĩ thuật, hay vào phòng thay đồ. " http://thethaovanhoa.vn/129N20090830094313352T0/btc-giai-ngoai-hang-anh-se-xin-loi-hlv-wenger.htm
favji  (favji@hotmail.com) (11:38 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi VN Fan: Bạn chắc không xem trực tiếp tình huống Arsene Wenger giang tay nhỉ. Ông ấy vung tay, nhún vai vì thất vọng và bế tắc chứ chẳng phải oai hùng gì đâu nên Fan MU chẳng có gì phải bực cả. Arsenal năm ngoái yếu hơn MU nhưng vẫn thắng 2-1 đấy, có ai bảo họ may mắn đâu? Bởi vậy phải khách quan mà nhìn bạn ạ.
MU Fan  (tung1976@gmail.com) (11:17 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đã xem MU đấu với Ars nhiều năm rồi, ngài Alex chỉ có một chiêu duy nhất là chỉ đạo các học trò đá thật rát nhằm phá lối chơi của đối phương. Trận này cũng vậy, vẫn bài cũ. Theo ý kiến của tôi, đã được gọi là đại gia thì không nên đá kiểu như vậy, nhất là trên sân nhà, hơn nữa lại đá với 1 "lũ nhóc" (theo lời Evra). Tôi chưa bao giờ thấy ngài Wenger tìm cách phá đối chơi của đối phương, cho dù đối thủ của mình mạnh hơn hay yếu hơn, đá sân nhà hay sân khách. Tôi cũng không thấy Barca hay Liverpool chơi như vậy bao giờ cả. Cac fan cua Ars nghĩ sao.
St  (huyenmaipham@yahoo.com) (09:36 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng đá như cuộc đời, luôn đầy những trớ trêu, nghịch lý. Người xứng đáng vinh danh lại bị chìm lấp. Kẻ gặp vận đỏ thì lại hả hê. Thế nhưng đời rốt cùng lại rất sòng phẳng. Asernal sẽ cho MU biết thế nào là bóng đá thực sự, chứ không phải những cú ăn may.
Nguyễn Đức Lợi  (phongtinnhanh@yahoo.com) (09:17 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1. Ars hay Burnley hay Chel cũng vậy thôi, thắng đều 3 điểm, thua đều 0 điểm, chẳng khác gì nhau cả. Vì vậy thắng Ars cũng chẳng có gì là quá vui mà thua Burnley cũng chẳng có gì là quá buồn. 2. Giải Ngoại hạng có 20 đội với 38 vòng đấu, giờ mới là vòng 4, còn nhiều việc xẩy ra. Mu cũng chưa vô địch mà Ars cũng chưa bị loại khỏi cuộc đua, các Fan hãy cứ tiếp tục cổ vũ cho đội của mình, chúc các fan vui vẻ. 3. Có nhứng người tự cho mình là cao đạo, chỉ trích các fan khac là fan phong trào, coi mình là fan chân chính. Tớ thì tớ thấy những người đó là những antiMu phong trào. 4. Rất mong sư tỷ honammai tiếp tục cho ra những cuộc luận anh hùng mới để forum thêm hào hứng (tiểu đệ cũng rất nghiện Tam quốc). p/s: dù thế nào đi nữa thì tớ vẫn là CĐV của MU.
cunkhi  (vttbyt@yahoo.com) (08:14 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mu thắng Ars kiểu này thì xem bóng đá chán chết. Xem chelsea đá cho đỡ buồn và buồn ngủ - Inte của Morinho đá cũng tiến bộ. Năm nay chỉ xem chelsea và Inte với Barca đá thôi.
duonggtd  (duonggtd@yahoo.com) (07:01 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mu - Burnley :0-1 Chelsea - Burnley : 0-3 =>Mu - Chelsea : 0-4
hang vu  (luongthengu@gmail.com) (06:49 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Chúng ta thua???" Uh, đúng! Mỉm cười và bước tiếp. Chào nhé MU, cảm ơn thật nhiều!!!
tôi-tin  (oh_mycesc@yahoo.com) (06:45 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Kimioasiteru - 2/15/2012 5:12:53 AM
bác nói chuẩn!lever ngẩng cao đầu
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA