Thua đậm Chelsea, HLV Owen Coyle “tâm phục khẩu phục”

Thứ Bảy, 29/08/2009 23:00

(TT&VH Online) – Ở trận đấu sớm của vòng 4, Burnley đã không thể làm nên bất ngờ trước Chelsea chơi hiệu quả trên sân nhà StamfordBridge. Tuy nhiên HLV Owen Coyle của đội khách đã không lấy làm buồn khi ông thừa nhận Chelsea ở đẳng cấp hơn hẳn Burnley.

Ở chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh, các bàn thắng của Nicolas Anelka, Michael Ballack và Ashley Cole đã đem về 3 điểm cho Chelsea.

Sau trận đấu, HLV Owen Coyle đánh giá “The Blues” xứng đáng thắng: “Tôi không nghĩ chúng ta có thể tranh cãi chuyện Chelsea là đội mạnh hơn và xứng đáng có 3 điểm. Tôi có một chút nản lòng bởi vì tôi cảm thấy các cầu thủ Burnley đã chơi tốt ở hiệp 1 và sau đó bị thủng lưới một bàn ở phút bù giờ. Sau đó, ở hiệp 2, Burnley thua sớm 2 bàn, những pha kết thúc hoàn hảo mà bạn phải nói đến, nhưng đó là đẳng cấp mà Chelsea có được”.
 
Các cầu thủ Chelsea (áo xanh) đã thắng Burnley 3-0 ở vòng 4 - Ảnh theo Reuters

Với Ancelotti thì mạch thắng trận liên tiếp của Chelsea làm ông hài lòng. Chiến lược gia người Italia này đã nhận định trận thắng trước Burnley là trận đấu hay nhất của Chelsea từ đầu mùa cho đến thời điểm này.

Trong khi ấy, đội trưởng của Chelsea, John Terry đã ca ngợi sự kiên nhẫn của đội nhà sau khi đã đánh bại Burnley với tỷ số 3-0 tại Stamford Bridge.

Mặc dù áp đảo trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng đội quân của HLV Carlo Ancelotti phải chờ đến những phút bù giờ của hiệp 1 mới vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Nicolas Anelka.

Thừa nhận Burnley là đối thủ không dễ dàng để “đè bẹp”, trên kênh ESPN Terry đã đánh giá về trận đấu: “Hiệp 1 chúng tôi có nhiều cơ hội và chúng tôi có thể ghi một vài bàn thắng sớm hơn. Nhưng họ đã gây khó khăn cho Chelsea. Hôm qua tôi đã nói họ là đội bóng khó nhằn và họ đã cho thấy điều đó”.

Bên phía Burnley, thủ môn Brian Jensen đã có những pha cản phá xuất sắc trước các pha tấn công của Chelsea và Terry đã đánh giá cao vai trò của “người gác đền bên kia chiến tuyến”.

Jensen chơi rất tốt. Chúng tôi đã vất vả trước anh ấy năm ngoái (ở Carling Cup) và hôm nay Jensen lại làm tốt điều đó. Anh ta giữ sạch lưới cho họ ở 45 phút đầu tiên khi chúng tôi có thể vượt lên dẫn trước ở 3-4 cơ hội, nhưng các cầu thủ Chelsea đã kiên nhẫn và được đền đáp”.

Terry thừa nhận một sự khởi đầu tốt ở chặng xuất phát là nhân tố sống còn với hy vọng đua tranh ngôi vô địch mùa này của Chelsea. “Chúng tôi khởi đầu tốt và điều đó quan trọng với Chelsea. Khi bạn theo dõi toàn bộ màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea, mọi người đang làm việc vì nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc cật lực bởi vì chúng tôi khao khát giành chiến thắng ở Premier League”.

D.M (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Chelsea vô địch .Mu muốn bắt nạt burnley nhưng bị họ bắt nạt lại.Khổ thân cho Mu
phương  (trinhvanphuong598@gmail.com) (10:45 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo mình vẫn còn quá sớm để nói Chelsea sẽ vô địch PL, nhưng cũng không phải ... quá trễ! Congratulation Mr. Carlo and the Blues.........
An EVA  (anquoc1974@yahoo.com) (03:21 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lối chơi bây giờ của Chelsea khác với mùa trước rồi chứ. Còn nếu nói bắt nạt thì tại sao MU không làm được. Cần khách quan một bạn à!!!
Adolf Nguyen  (nguyengthi@gmail.com) (05:11 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thưa bạn Duy bạn bảo lối chơi không đổi nhưng kết quả thì thay đổi đấy.Lực lượng họ rất dày,đặc biệt hàng tiền vệ toàn sao..tôi nghĩ năm nay chelsea là 1 thế lực không những ở PL mà còn cả CL(C1) nữa.. Hi vọng Inter của em ko phải đụng Chel ở vòng 1/8..ngày về Stamford Bridge của Jose vẫn còn lâu nữa mà ...Haizzzz
Như Anh Đức  (cau_be_ct@yahoo.com) (03:59 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cũng thường thôi, Chelsea vẫn thường bắt nạt các đội yếu mà. Từ năm ngoái đến giờ lối chơi chả thay đổi.
Duy  (duy@yahoo.com) (02:24 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA