Trước thềm "đại chiến" M.U-Arsenal: Lại nhắc đến Ronaldo

Thứ Bảy, 29/08/2009 14:12

(TT&VH) - Trận chiến với Arsenal đêm nay là thử thách lớn đầu tiên mà M.U phải đối mặt trong nỗ lực quên đi hình bóng ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Khi trận M.U - Arsenal kết thúc, Ronaldo sẽ khởi động để chuẩn bị cho trận ra mắt chính thức trong màu áo Real Madrid, với cuộc chạm trán Deportivo ở Bernabeu trong khuôn khổ vòng khai màn Liga mùa giải mới. Ronaldo có thể tiếp tục gây thất vọng như giai đoạn tập huấn mùa Hè, người hâm mộ ở Bernabeu có thể nhớ về phong độ xuất thần của anh trong màu áo đỏ và bản thân anh có thể nhớ da diết những năm tháng ở Old Trafford, nơi anh là ông vua thực sự chứ không phải chỉ là một vì sao như bao vì sao khác trong Dải ngân hà. Nhưng có thể trước đó, từ Old Trafford, người ta đã nhớ về anh.

Đêm nay, đại chiến MU-Arsenal vắng bóng Ronaldo (áo xanh)

Ronaldo rời Old Trafford và để lại 118 bàn thắng và bao trận cầu thăng hoa. Nhưng có lẽ, đỉnh cao của anh là trận bán kết Champions League lượt về và cú đúp vào lưới Arsenal mùa trước. Đó là trận đấu mà anh đã thể hiện những khả năng tuyệt vời của mình. Chỉ trong vòng 3 phút, cá nhân Ronaldo đã vùi dập mọi hy vọng của Arsenal, vốn đã thua 0-1 tại Old Trafford ở lượt đi. Ở bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, anh đã tăng tốc ngoạn mục, đi qua một hậu vệ đối phương trước khi căng ngang để Park sút tung lưới Almunia. 3 phút sau, Ronaldo đặt dấu chấm hết đối với nỗ lực của Arsenal bằng cú sút phạt từ khoảng cách 37m. Cho dù Almunia không xuất sắc trong tình huống cản phá, nhưng cần phải thừa nhận, chỉ có Ronaldo mới dám nghĩ đến bàn thắng từ một tình huống đá phạt như thế. Đến giữa hiệp 2, Ronaldo khép lại màn trình diễn đỉnh cao từ một tình huống phản công kinh điển. Anh chính là người khởi nguồn cho đợt phản công, và cũng chính anh chạy với tốc độ cao trong gần 70m để đón nhận đường chuyền của Rooney, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Không chỉ hỗ trợ, trực tiếp ghi bàn, Ronaldo đã chơi xuất sắc khi thi đấu không đúng sở trường của mình. Hôm ấy, anh được HLV Ferguson bố trí đá tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-3-2-1. Đó là sơ đồ ưa thích của Ferguson khi gặp các đội bóng lớn ở mùa trước. Nhưng từ khi Ronaldo ra đi, ông đành phải quay lại với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Nói chính xác hơn, khi không còn Ronaldo, HLV Ferguson không thể linh hoạt sử dụng các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Đơn giản vì không ai, kể cả Rooney, có thể đá tốt mọi vị trí trên hàng công như Ronaldo.

Mùa 2007-2008, Ronaldo không được đánh giá cao ở các trận cầu lớn dù anh ghi đến 42 bàn. Nhưng mùa trước, anh đã khắc phục được điểm yếu này. Ngoài Arsenal, Ronaldo đã ghi bàn duy nhất để giúp M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên rời Porto với chiến thắng, đã bùng nổ trong 2 trận gặp Inter. Vì lẽ đó, người M.U sẽ lại nhớ về anh khi họ gặp các đối thủ mạnh. Trừ phi, có người thành công lấp đầy khoảng trống đó. Là Rooney, từng chọc thủng lưới Chelsea ở trận tranh Siêu Cúp Anh hồi đầu mùa?
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Toi thay Toni Hoang Sun' noi' cung~ co phan` dung' do chu'.
Hoang`  (pocolo911@yahoo.com) (11:06 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhung gi phan hoi ve da so fan MU (tu nhan) deu la chinh xac ca, hay nhin fan MU comment tren TTVH la se ro. Rat tiec cho cac Manucian chan chinh khi so luong nguoi tu nhan la fan MU thi qua nhieu va the hien cung khong kem phan kenh com tren chinh cac comment cua minh !
raulbkhn  (bachcongtux8xh@yahoo.com) (09:22 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To honammai: gặp đc người như bạn thật là hiếm,nghe bạn nói là tôi muốn viết bài liền vì cùng cảm xúc và quan điểm cới bạn từ lâu rồi! Tôi cũng như bạn,đã có vài bài nói về văn hóa bình luận trên diền đàn,đặc biệt là 1 trang báo uy tín như TT&VH,nhưng cũng chẳng thấm cào đâu,vì đấy là lối tư duy chung rồi,nói ra có thể có bạn tự ái,nhưng chính các bạn đang làm bản thân mình ức chế hơn,máu ăn thua hơn trong khi đang lên diễn đàn bình luận để giải trí! Ngắn gọn lại là:các bạn hãy bình luận trên cơ sở tôn trọng nhau,đừng có lên đây viết những bài đả kích,khích bác nhau một cách vớ vẩn rồi "biến mất" luôn và cho thế là hay,là đúng! Các bạn yêu đội bóng của các bạn,o ai giống ai như dòng âm nhạc mà bạn thích,o ai hoàn toàn giống ai,cái gì cũng có cái hay cái dở cả.....
N2T_7EGEND  (se7en8x@yahoo.com) (09:01 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CR9: MU a? do ko fai la viec cua toi
ronaldo  (blaugrna@google.com.vn) (08:37 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tối nay chúng ta hãy chờ xem quỷ đỏ bị pháo bắn hạ như the nào ngen!!!!!!!!!!
thanh vu hyunh  (thanhvudattieu@yahoo.xcom) (06:44 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ronaldo đã đi rồi vì thế đừng nên mỗi lần có chuyện ij liên wan đến Mu lại lôi cr9 ra. Anh ta đã đóng góp nhiều cho MU và đã đc công nhận rồi. Giờ CR9 đã là người của Real nên đừng nói nhiều về anh nữa.Chỉ nên nói về MU thôi.
pejon  (camvanpham@ymail.com) (05:40 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
honammai thân ái gửi :Toni Hoàng Sún !Trươc hết tôi xin nói với bạn rằng , tôi là một cổ động viên trung lập .tôi thấy rằng TH&VH đưa mục Bình luận là một điều rất thú vị , bổ ích .Để các ban đọc gần xa trao đổi, giao lưa, bầy tỏ cảm xúc của mình về bongd dá nói chung , và về nhưng trận đấu , những đội bóng mà mình yêu thích nói riêng.Chuyện yeu , ghét là chuyện của mỗi người .Nhưng khi đưa ra bình lựân với bạn đọc công chúng , thì chúng ta phải viết trên tinh thần trân trọng lẫn nhau ,có văn hoá , tôn trọng ngươi khác , ko nên khôi hài một cách kệch cỡm(Xin lỗi bạn , tôi ko tìm được từ nào thích hợp hơn) như bạn .Bởi bạn ơi , tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình đúng ko bạn ? và những gì viết ra là sản phẩm tinh thần và trí tuệ của bạn , và bạn phải chịu trách nhiệm trươc hết với bản thân bạn đã.Với tinh thần ấy tôi mong bạn , cùng các ban tham gia Bl hãy đến với nhau băng tấm lòng chân thành , trân trọng lẫn nhau , giao lưa trao đổi mọt cách trong sáng ,lành mạnh .Để trang mục bình luận Cua TH&VH ngày mọt thú vị hơn , vui tươi hon , phong phú và đậm nét văn hoá hơn .Chúc các bạn vui .Thân ái
honammai  (honammai@yahoo.com) (05:09 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mu thường nhỉnh hơn khi gặp Arsenal 1:0
Song thư  (songthu_07@yahoo.com) (04:55 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vậy rốt cục bài này đang viết về trận đấu giữa Arsenal-MU tối nay hay viết về Ronaldo , chẳng có tí gì liên quan đến trận đấu tối nay, trong khi Ronaldo đang ở Tây Ban Nha
asdf  (asdf@yahoo.com) (03:55 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố lên Quỷ đỏ, khi Pháo thủ ở phong độ cao thì có thể thằng bất kể đối thủ nào nhưng luôn luôn tịt ngòi khi gặp MU và bắt đầu trượt dốc. Đối thủ của MU mùa này có lẽ sẽ là CLB cùng thành phố MC (lực lượng tinh nhuệ và có chiều sâu, không UEFA, Premier Leage sẽ là mặt trận duy nhất))))!!!!
Thirsty for Blood_GK  (linhlh85@gmail.com) (03:30 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA