Chelsea thắng dễ Burnley 3-0

Thứ Bảy, 29/08/2009 20:35

(TT&VH Online) - Chelsea được chờ đợi sẽ có trận thắng thứ 4 liên tiếp khi tiếp tân binh Burnley trong trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League. Đó là một Burnley từng gây "địa chấn" với những chiến thắng khó tin trước M.U và Everton. Nhưng phong độ ổn định của "The Blues", lợi thế sân nhà cũng sự vượt trội về đẳng cấp là những yếu tố khiến các chuyên gia tin rằng Chelsea sẽ có một chiến thắng dễ dàng để nâng mạch toàn thắng ở Premier League lên con số 4.

Thực tế 45 phút đầu tiên ở Stamford Bridge tối nay cho thấy lẽ ra đội bóng của Ancelotti đã làm được điều ấy. Nhưng chỉ là "lẽ ra" thôi vì họ chỉ có 1 bàn thắng dẫn trước sau khi kết thúc hiệp 1. Điều đó không có nghĩa là đội hình 4--4-2 của Ancelotti với cặp bài trùng Anelka-Drogba vận hành kém hiệu quả hay không uyển chuyển. Đơn giản 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt đã bị Ballack, Lampard, Anelka và Terry bỏ lỡ đáng tiếc và cũng phải có lời khen dành cho thủ thành Jensen của Burnley đã chơi xuất sắc trong hiệp 1 này. Đầu tiên, anh chiến thắng Anelka trong pha đối mặt ở phút thứ 6. Cướp được bóng từ sai lầm của hậu vệ Burnley, Anelka dẫn bóng tốc độ xuống đối mặt với Jensen nhưng pha xử lý của chân sút người Pháp quá "tối" khi anh dẫn bóng đi thẳng vào vị trí của Jensen và thủ môn của Burnley đã cản phá thành công.

Chelsea dễ dàng đánh bại Burnley 3-0

14 phút sau, Deco chuyền đẹp vào vòng cấm cho Ballack và tiền vệ người Đức ngoặt bóng qua hậu vệ Burnley nhưng lại không thắng được Jensen trong pha đối mặt. Đến phút 23, Terry đón lõng quả phạt góc của đồng đội trong vòng cấm Burnley và sút chân trái cận thành khá căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Jensen. Phút 30, đến lượt Lampard sút căng từ cự ly gần sau pha đánh đầu ra của Terry nhưng một lần nữa Jensen lại xuất sắc cản phá.

Phải chờ tới phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, "The Blues" mới phá vỡ thế bế tắc khi Essien chuyền dài từ giữa sân cho Drogba thoát xuống rồi căng ngang để Anelka lao vào dứt điểm cận thành. Dường như Drogba đã việt vị trong tình huống này nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Xen giữa 1 bàn thắng và 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt bị Chelsea bỏ lỡ, Burnley cũng bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn thấy rõ ở phút thứ 9 khi Mears cướp được bóng trong chân Terry rồi chuyền ra rất đẹp cho Paterson nhưng mũi nhọn của Burnley lại sút chệch cột dọc khi đối mặt với Cech. Nhìn chung, ngoài trừ tình huống sai lầm của Terry khiến Chelsea suýt thủng lưới thì "The Blues" chơi công thủ đều rất hiệu quả và khá nhàn nhã trong 45 phút đầu tiên. Sở dĩ họ chỉ có được 1 bàn thắng một phần vì thủ thành Jensen của Burnley chơi xuất sắc, phần vì những pha xử lý của Anelka, Lampard, Ballack hay Terry còn chưa đủ hiểm hóc.

Ashley Cole ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea

Nhưng hàng tiền vệ "kim cương" của Ancelotti với Lampard, Ballack, Deco và Essien đã "chạy" tốt cả ở khả năng phối hợp giữa họ với nhau cũng như dấu ấn cá nhân của mỗi người. Trên hàng công, Drogba và Anelka tiếp tục "tìm thấy" nhau mà pha phối hợp dẫn tới bàn thắng 1-0 là minh chứng tiêu biểu. Bàn thắng muộn màng có được ở hiệp 1 thực sự đã giúp Chelsea giải phóng về tâm lí. Đó là lí do khiến "The Blues" nhanh chóng có được 2 bàn thắng nữa trong những phút đầu hiệp 2 do công của Ballack và Ashley Cole lần lượt ở các phút 47 và 52 sau 2 đường chuyền của Lampard.

Dẫn trước tới 3-0, Chelsea giảm nhịp độ tấn công và chơi hết sức ung dung nhưng vẫn khiến khung thành Burnley chao đảo với 2 cú sút uy lực của Essien ở các phút 66' và 76' buộc Jensen phải bay người cứu thua. Thậm chí, nếu hậu vệ Burnley không kịp thời lùi về phá bóng thì Kalou đã có thể ghi bàn thứ 4 cho Chelsea ở phút 87 sau khi đánh bại thủ môn Jensen trong pha đối mặt.

Tuy nhiên, tỷ số 3-0 cũng đã là quá đủ để "The Blues" hài lòng. Một chiến thắng "hoành tráng" trong một trận đấu mà tất cả 3 tuyến của Chelsea đều tỏa sáng khi Ashley Cole, Ballack, Anelka ghi tên mình trên bảng điện tử. Thắng trận thứ 4 liên tiếp, trận sau chơi hay hơn trận trước, Chelsea bước đầu khẳng định sức mạnh của một ứng viên vô địch hàng đầu và tạm thời dẫn đầu BXH với 12 điểm.

Ghi bàn: Anelka 45' + 1, Ballack 47', Ashley Cole 52'

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech - Bosingwa (Belletti 66') , Carvalho, Terry, Cole - Essien, Ballack (Mikel 83'), Lampard, Deco - Drogba,(Kalou 76') Anelka.

Burnley: Jensen - Mears , Carlisle, Jordan, Bikey - Alexander , Elliott, McCann, Blake , Fletcher (Kevin McDonald 75')-Martin Paterson (Joey Gudjonsson 59')
 
HT
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
đừng nói quá sớm về chức vô địch cho chelsea, công nhận dàn cầu thủ của họ chất lượng thuộc loại cao nhất NHA hiện nay, tuy nhiên để ý thì độ tuổi trung bình là khá cao và thực sự hàng dự bị cũng không có nhiều cái tên nổi bật cho lắm, hơn nữa Chels vẫn chưa gặp các đội cạnh tranh trực tiếp cơ mà. Cứ đợi bao giờ gặp tầm cỡ Tottenham, ManC, Arse hay cao hơn là Liv, MU thì mới rõ thực lực. Dù sao tôi cũng đánh giá cao khả năng vô địch của Chelsea, MU năm nay lực lượng yếu đi nhiều, vả lại vô địch 3 mùa liên tiếp rồi, chả nhẽ lại biến PL thành Ligue 1
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (07:49 30/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
phai cong nhan Chelsea choirat hay ...ho se vo dich
quangmannu  (quangmannu@yahoo.com.vn) (10:27 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fai doi chelsea gap nhung doi thu canh tranh moi biet thuc luc cua ho den dau
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (08:58 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
the plues choj wa' hay. ngoaj hang anh dua co' doj' thu?. chj? co' kenh` kenh` tarng' va` DKVD C1 moj' la` doj' thu? thuj
nhoc' vjp  (hoangtucodon_kute9608@yahoo.com) (09:18 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Van Nam - 2/13/2012 5:05:02 PM
http://www.vtc.vn/thethao/646-321271/bau-kien-va-nghi-an-vff-avg/ket-luan-thanh-tra-vu-vff-avg-dung-mot-nua-.htm"...đoàn thanh tra cho rằng ban chấp hành VFF là đại diện được các CLB ủy quyền, khi ký...
SKorpion - 2/13/2012 5:14:02 PM
Kẻ giết người sẽ bị trừng trị. Còn Pepe thì không bị trừng phạt. Đã thế, Real còn "nhờ" R. Carlos thăm dò dư luận dùm với tuyên bố: "Pepe là hình ảnh của Real". Slogan mới của Real có thể là : More...
Scorpion - 2/13/2012 4:59:50 PM
CĐV ở khán đài Bernabeu đúng là "đẳng cấp hoàng gia". Thế nên mới đây họ đã chế giễu la ó Ronaldo- Mourinho đó thôi. CĐV la ó, báo giới la ó, thế nên mới có chuyện sắp vô địch tới nơi mà Mourinho...
giải trí - 2/13/2012 4:33:13 PM
fan barca lâu mới nghe, never thấu hiểu =)
BBQ - 2/13/2012 4:40:06 PM
Đúng vậy,Sir Alex mất hơn 20 năm để đưa MU qua mặt LV.Trước kia nói tới bóng đá Anh là LIV chứ ko phải MU.Nay thì hoàn toàn ngược lại.Barca chơi bóng bốc đồng,thiếu chiến lược mà cứ hay tự hào là...