Bolton - Liverpool: Phải biết quên đi cay đắng

Thứ Bảy, 29/08/2009 15:27

(TT&VH) - Các cầu thủ áo đỏ hẳn vẫn chưa thể quên được dư vị đắng cay của 2 thất bại trong 3 trận mở màn mùa giải mới. Nhưng họ cần biết cách dẹp sang một bên nỗi thất vọng để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách tới Bolton tối nay, bởi lẽ, dù tháng thứ nhất của mùa bóng vẫn chưa trôi qua, cơ hội cho Liverpool không còn nhiều nữa.

Một cách không chính thức, mọi người đều hiểu rằng một đội bóng thua nhiều hơn 4 trận trong một mùa giải có rất ít cơ hội đăng quang. Tính đến thời điểm này, các học trò của HLV Rafael Benitez đã dùng hết một nửa số “hạn ngạch” đó và tại Reebok, chỉ có 3 điểm mới có thể khiến họ hài lòng.

Chiến thắng với Liverpool vào thời điểm này không chỉ có ý nghĩa là việc vươn lên cao hơn trong bảng xếp hạng. Nó quan trọng hơn thế rất nhiều. Những thất bại trước đó của họ, trong chuyến làm khách ở White Hart Lane và trước Aston Villa ngay trên sân nhà Anfield, là không thể biện minh. Đội bóng áo đỏ chơi bế tắc, hoàn toàn thiếu sức sống và quan trọng nhất, không chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn, một ứng cử viên thực sự có tham vọng và khả năng vô địch Premier League.

Liverpool sẽ tìm lại nụ cười tối nay?

Một cách ngắn gọn, Liverpool đã ở thế chân tường và họ sẽ thật sự sa vào vực thẳm nếu như không tìm được chiến thắng trong chuyến du đấu ngay gần nhà tới Bolton. Thất bại 1-3 tuần trước khi tiếp Aston Villa không chỉ kết thúc chuỗi 31 trận bất bại của họ trên sân nhà mà còn khiến số trận thua của Liverpool ở mùa giải này đã bằng với mùa trước. Áp lực càng lớn hơn khi ngay lúc này, với sự bùng nổ của Arsenal, những chiến thắng chắc chắn của Chelsea và sự vươn lên mạnh mẽ của Manchester City hay Tottenham, nhiều người thậm chí đã gạch tên Liverpool khỏi cuộc đua đến chức vô địch.

Có lẽ trừ thủ thành Pepe Reina và hậu vệ trái 17 triệu bảng Glen Johnson, mọi vị trí trong đội hình Liverpool đều phải kiểm điểm lại sự nỗ lực của họ trong giai đoạn vừa qua. Để mất Xabi Alonso sang Real Madrid đương nhiên là một tổn thất lớn, nhưng đó không thể là lý do đầy đủ để biện minh cho sự sa sút trông thấy của đội bóng áo đỏ, nhất là khi họ vẫn còn trong đội hình những siêu sao có thể thay đổi cục diện trận đấu trong tích tắc như Steven Gerrard hay Fernando Torres, những cỗ máy quét cần cù mẫn cán như Dirk Kuyt hay Javier Mascherano và một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League, Jamie Carragher.

Vấn đề đầu tiên mà Benitez cần giải quyết là sự sáng tạo. Liverpool có một đội hình mạnh, nhưng thiếu những cầu thủ đủ khả năng gây ra đột biến ở hai cánh, phẩm chất tối cần thiết trong hệ thống một tiền đạo mà HLV người TBN đang sử dụng. Bên cánh phải, Kuyt luôn chơi với 100% sự cố gắng, nhưng như thế là chưa đủ khi cầu thủ người Hà Lan thực chất vẫn giống với một tiền đạo hơn là một tiền vệ cánh đúng nghĩa. Còn cánh trái của Liverpool, ngay cả khi có sự trở lại của Albert Riera tối nay, chưa bao giờ có được sự ổn định. Lần lượt Riera, Yossi Benayoun hay Ryan Babel đều hết sức phập phù và thường gây thất vọng nhiều hơn mang đến lòng tin.

Nhờ sự trở lại của Riera, Benitez có thể cũng sẽ thử nghiệm một đội hình khác, với khuynh hướng tấn công nhiều hơn cho chuyến làm khách tới Reebok. Sau pha đốt lưới nhà ngớ ngẩn của Lucas Leiva vào cuối tuần trước, có lẽ sự kiên nhẫn dành cho tiền vệ người Brazil của cả các CĐV áo đỏ và Benitez đã cạn kiệt. Như thế, Gerrard có thể sẽ lùi xuống một chút chơi cặp với Mascherano ở trung tâm hàng tiền vệ và Benayoun sẽ di chuyển vào trong để đá ngay sau Torres.

Hệ thống mới rất có thể sẽ phát huy tác dụng không chỉ bởi nó hứa hẹn mang tới nhiều sự sáng tạo hơn cho đội bóng áo đỏ, mà còn bởi đối thủ của họ tối nay, Bolton, chưa kiếm được điểm nào và thậm chí, chưa ghi được bàn nào tại Premier League. 2 thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước Sunderland và Hull khiến đội bóng của HLV Gary Megson có một khởi đầu tệ hại và có lẽ chưa thể thoát ra khỏi vùng nguy hiểm sau trận đấu tối nay khi trước mặt họ giờ là một Liverpool đang cần chiến thắng hơn bao giờ hết, để có 3 điểm, và quan trọng hơn, để khôi phục lại lòng tin đã bị bào mòn sau khởi đầu tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Bolton: Jaaskelainen - Samuel, Knight, Cahill, Steinsson - Taylor, Mark Davies, Davis, Muamba - Kevin Davies, Elmander.

Liverpool: Reina - Insua, Carragher, Skrtel, Johnson - Riera, Mascherano, Gerrard, Kuyt - Benayoun - Torres.

Đối đầu

26/12/08 Liverpool-Bolton 3-0

15/11/08 Bolton-Liverpool 0-2

02/03/08 Bolton-Liverpool 1-3

02/12/07 Liverpool-Bolton 4-0

01/01/07 Liverpool-Bolton 3-0

Phong độ

Bolton

25/08/09 Tranmere-Bolton 0-1

22/08/09 Hull-Bolton 1-0

15/08/09 Bolton-Sunderland 0-1

09/08/09 Chorley-Bolton 2-3

08/08/09 Bolton-Hibernian 0-0

Liverpool

24/08/09 Liverpool-Aston Villa 1-3

19/08/09 Liverpool-Stoke 4-0

16/08/09 Tottenham-Liverpool 2-1

08/08/09 Liverpool-Atletico Madrid 1-2

05/08/09 Lyn-Liverpool 0-2
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Liv se hoa va Rafa se do va cho Alonso
antifan Rafa  (blaugrna@yahoo.com.vn) (08:33 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thấy thầy trò Beni - Toret mộng mơ đè bẹp các mọi đối thủ để mang chức vô địch PL nữa nhỉ?
tucanhach  (dinhthangtrinh@gmail.com) (04:46 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
LIv se co -3 diem thoi
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (04:25 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fai biet quen di cay dang de chuan bi don lay dang cay
antifan Rafa  (blaugrna@yahoo.com.vn) (04:22 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Sale - 2/14/2012 6:46:08 PM
tuyển bác này làm chân "giám đốc đường lối" cho Inter, đúng là toàn đội quá bế tắc, mong muốn thấy lại 1 Inter cá tính như xưa, tifo Inter!!!
Người hâm mộ - 2/14/2012 6:32:15 PM
"Thế nhưng, thành tích của 2 đội bóng dưới quyền bầu Hiển ở giải VĐQG 2012 thì lại không trầm lặng chút nào", chơi chưa fairplay bắt nạt những đội fairplay mà đc thần tượng thì cũng khổ cho bóng đá...
adidas - 2/14/2012 6:41:44 PM
Real Madrid đã thua ở trận đánh mà người ta đã dựa vào đó để nói về hai chữ “danh dự” hay niềm tự hào ---> câu này nói hay quá. Vô địch La Liga mới là danh dự và tự hào chứ không phải thắng thua...
type81 - 2/14/2012 5:30:30 PM
Cười trên nỗi đau người khác, tay này chẳng bao giờ lớn nổi
aaa - 2/14/2012 3:35:18 PM
Cậu học trò của Pep tiếp thu nhanh nhất là Fa , mới về mấy tháng mà diễn như thật!