Arsenal: "Kịch sĩ" Eduardo che mờ chiến thắng

Thứ Sáu, 28/08/2009 10:21

(TT&VH) - Trong một tuần lễ mà các vụ bê bối về thể thao lan rộng như cuộc tranh cãi về giới tính của VĐV điền kinh người Nam Phi Caster Semanya hay việc bạo lực trở lại trên các khán đài ở Anh trong trận đấu ở cúp Carling giữa West Ham và Millwall, có vẻ như pha ngã giả vờ của tiền đạo Eduardo da Silva trong trận đấu giữa Arsenal và Celtic vào giữa tuần chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi người làm điều đó là một cầu thủ tài năng như chân sút người Croatia của đội chủ sân Emirates, và CLB của anh đã dẫn trước đối thủ 2 bàn trên sân khách, thì không có gì ngạc nhiên khi những người Anh mã thượng cảm thấy hết sức phiền lòng.

Eduardo đã qua mặt trọng tài người TBN Manuel Mejuto Gonzalez một cách khá dễ dàng khi nhân vật cầm cân nảy mực ở Emirates tối hôm đó gần như ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, từ pha dứt điểm chính xác của chính Eduardo trên chấm 11 mét.

Tiền đạo người Croatia đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc ở Anh kể từ khi anh dính một chấn thương kinh hoàng đe dọa tới sự nghiệp cầu thủ 18 tháng trước, nhưng giờ đây hẳn không ít người đã hy vọng ở anh trở nên thất vọng. Pha ngã như một kịch sĩ ở phút 27 trong sự ngỡ ngàng và bực dọc của thủ thành Celtic Artur Boruc, dù có thể được giải thích là có phần bản năng, bởi Eduardo không chỉ đến từ Balkan, mà còn có cội nguồn ở Nam Mỹ.

Eduardo "đóng kịch" và kiếm được một quả penalty trong trận thắng Celtic 3-1

Tuy nhiên, đó vẫn là một tội ác không thua những gì mà Arsene Wenger từng than phiền về cầu thủ có lẽ bị HLV người Pháp căm ghét nhất trong vòng cấm địa: Ruud van Nistelrooy. Hay với các CĐV Arsenal lâu đời, nó giống với pha ngã giả vờ đầy bất ngờ của “hoàng tử Highbury”, cầu thủ mà đến nay vẫn được coi là một trong những người mã thượng và lịch lãm nhất Premier League: Robert Pires. Wenger đã không lên án tiền vệ cánh người Pháp sau pha ăn vạ nổi tiếng trong trận đấu với Portsmouth 6 năm trước đó.

HLV người Pháp thường tỏ ra khá nhanh mồm nhanh miệng khi đề cập tới những vấn đề như nợ nần của các CLB, việc thành lập giải vô địch siêu châu Âu, các pha vào bóng thô bạo từ những đối thủ thiên về thể lực, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ khi nhắc tới những pha ngã giả vờ.

Điều đáng hổ thẹn nhất với Emirates không phải là việc pha ngã giả vờ của Eduardo được chiếu lại rõ mồn một trên chiếc màn hình khổng lồ ở sân mà về sau, nhờ khởi đầu mưu mẹo đó, đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong phần còn lại của trận đấu và tận dụng sự chủ động đó để ghi thêm 2 bàn thắng nữa, lần này thì hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên, sự bất công đã đổ lên đầu Celtic. Và dù rằng đội bóng Scotland thực ra cũng chẳng có mấy cơ hội trên đất Anh, họ xứng đáng nhiều hơn với một thất bại toàn diện như thế.

Ngày 25/8, trước khi bước vào cuộc đọ sức với Celtic, Wenger đã nói rằng đó mới là trận đấu quan trọng nhất của Arsenal trong tuần lễ này, chứ không phải chuyến làm khách tới Old Trafford. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Emirates tối hôm qua cho thấy HLV người Pháp đã quá lời khi ông cất hai cầu thủ sáng tạo nhất của mình, Cesc Fabregas (dính chấn thương nhẹ) và Andrey Arshavin, bên ngoài sân. Nhưng ngay cả như thế, Arsenal lẽ ra vẫn có thể chơi sòng phẳng, không cần tới pha ngã giả vờ đáng xấu hổ của Eduardo họ mới có thể chiến thắng.

Sau trận đấu, ông Gordon Smith, Giám đốc điều hành của LĐBĐ Scotland (SFA) đã kêu gọi LĐBĐ châu Âu (UEFA) có án kỷ luật dành cho Eduardo. “Anh ta thể hiện sự thiếu tôn trọng với bóng đá bằng hành động đã giúp anh ta kiếm được một quả phạt đền trước Celtic”, Smith nói, “Chúng tôi từng khuyến khích việc xem lại băng ghi hình để phạt các lỗi nặng và mong muốn UEFA cũng làm điều tương tự trong trường hợp này”. Riêng trong trường hợp này, Smith đã tỏ ra có lý.

Có dùng lại băng ghi hình?

Sự kiện Eduardo đã lại làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc có sử dụng băng ghi hình để xem xét lại các tình huống gây tranh cãi và phạt cầu thủ sau trận đấu hay không. “Sự kiện tối hôm qua đã đặt trở lại vấn đề có sử dụng bằng chứng là băng video sau các trận đấu hay không”, Giám đốc LĐBĐ Scotland (SFA) Gordon Smith nói, “Tôi không thấy có lý do gì chúng ta không thể sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ các trọng tài, đặc biệt là trong những trận đấu được truyền trực tiếp. Tôi biết có những người nói rằng sử dụng băng ghi hình sẽ ảnh hưởng đến sự liên tục của trận đấu, nhưng FIFA và UEFA hoàn toàn nên xem xét việc này, như công nghệ cao đã được áp dụng ở một quần vợt, với số lần khiếu nại đánh giá bằng băng ghi hình giới hạn”.
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (30)

avatar đội bóng
mình chỉ nói ý kiến của mình thôi Thứ 1 bóng đá là 1 trò chơi và những người tham gia đều phải chấp nhận hết,cho dù đúng hay sai Thứ 2 chắc mấy bạn còn nhớ khi Rooney ăn vạ rồi chấm dứt 49 trận bất bại đó mình ko biết khi đó bạn ở đâu,bạn có viết những bài như vậy không????? Thứ 3 khi Babel của liver té ngã trong trận tứ kết C1 và Arsenal bị loại oan uổn thì GS có làm lớn chuyện gì ko??? Thứ 4 bạn là nhà báo mà những thiên vị quá,mình nghĩ nếu đó là Mu thì bạn có nói vậy ko??? Bạn làm những fan Arsenal nổi giận rồi đó
bui tran duy tu  (nhoctjlj2000@yahoo.com) (05:43 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi đọc bài báo này mình nghĩ liệu tác giả có nghĩ rằng tiều xảo trong thi đấu là 1 phần của bóng đá không nhỉ? Tác giả nói Eduar là 1 kịch sĩ vậy thử hỏi Mardona, Rivaldo, C.Ronalo có phải là những kẻ "đáng khinh" trong nền bóng đá thế giới?. Nói Celtíc bị đối xử bất công vậy khi ngược lại 1 cầu thủ Celtic ngã vờ để lấy quả Penalty tác giả liệu có nói Arsenal bị đối xử bất công không.? Liệu để đòi sự công bằng có nên lắm 100 cái camera ở sân rồi cứ có tình huống nào thì lại ra xem bằng hình không! Như vậy liệu chúng ta cần trọng tài làm gì? và hãy nghĩ xem bóng đá sẽ như thế nào nếu như mọi thứ đều chính xác từng cm một!
MrS  (Mr_special_2012@yahoo.com) (03:47 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau một loạt cm ở dưới thì hi vọng nhà báo Trần Trọng đã thấy được ý kiến của dư luận với bài báo của mình
Công lý  (punjsher58@yahoo.com) (12:08 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hải Minh ơi! sao bạn ghét Arsernal của tui dữ vậy.
HuanVuVan  (vuqhuan@yahoo.com) (10:47 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chung các bạn tranh luận thiên về cảm tính rồi. tôi rất tiếc đã ko xem trân này. - Mọi người có vẻ thống nhất là anh ta ngã vờ. - Và TT cho phạt 11m. vậy là có 2 người quyết định tình huống đó. Khó có thể chỉ trách ct. Ta cũng chẳng cần sa đà vào hành động ngã vờ hay sự thiên vị của TT, điều này rất dễ dẫn đến các suy diễn cảm tính, nói đi nói lại như cãi nhau.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:47 29/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả bài này nhìn phiến diện quá, lại còn những câu viết mang đậm tính cá nhân?: "HLV người Pháp thường tỏ ra khá nhanh mồm nhanh miệng khi đề cập tới những vấn đề như nợ nần của các CLB, việc thành lập giải vô địch siêu châu Âu, các pha vào bóng thô bạo từ những đối thủ thiên về thể lực, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ khi nhắc tới những pha ngã giả vờ." Làm nhà báo bạn hãy công tâm hơn một chút?.
shang  (ruoitrau01@yahoo.com) (11:20 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
an va u? chuyen thuong ngay o huyen co gi ma fai am i Anh Tran trong nen xin loi AW vi da vu khong ong ay? anh la fan MU nen noi xau ARS het loi wa do AW: toi co im lang dau ma anh Trong lai noi the
antifan MU  (blaugrna@yahoo.com.vn) (09:41 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tứ kết champions league 07/08, Arsenal bị loại vì pha đóng kịch đẹp mắt của Ryan Babel thì chẳng ai bảo sao. Bây h có mỗi vụ nhỏ như kon kiến này mà la ầm lên, đòi treo giò treo cẳng này nọ là thế nào nhỉ ???
snoopy  (asnlfev@yahoo.com) (03:13 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ăn vạ là một nghệ thuật và người ăn vạ là một nghệ sỹ
Trần Xuân Minh  (minhachn@yahoo.com) (02:31 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ăn vạ, ngã vờ vẫn luôn là một phần của bóng đá, thành công hay không thì phụ thuộc vào độ tinh xảo hay sự sáng suốt của trọng tài. Dĩ nhiên không ai đồng tình và hoan nghênh điều đó nhưng sao phải làm to chuyện nhỉ?
Tuấn Anh  (vetruongvn@gmail.com) (01:57 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Sao sẹt - 2/14/2012 6:03:28 PM
Nói chung anh ta chỉ là 1 cầu thủ tương đối khá thôi chứ nhìn tổng thể thì chẳng là gì cả,nhưng tôi nể nhất là cái tài "làm giá" và nghệ thuật "yêu ông bầu này ông bầu nọ",và khi nào anh chán bóng đá...
alolyman@aol.com - 2/14/2012 6:18:07 PM
Bạn Đông Hà này đi đâu có real cũng thấy nhỉ. Chắc bạn mới coi bóng đa 2 3 năm nay. CR7 chỉ thiếu 1 cái là... cúp vô địch thế giới
ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...