Eboue: Bị la ó tôi vẫn cứ ở lại với Arsenal!

Thứ Sáu, 28/08/2009 08:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Emmanuel Eboue khẳng định chưa bao giờ anh nghĩ đến việc chia tay Arsenal, dù cho đã có lúc anh bị chính các CĐV nhà la ó.

Trong mùa giải năm ngoái, không ít lần Eboue bị chính các CĐV của Arsenal la ó vì những màn trình diễn nghèo nàn của mình, nhưng điều này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của tiền vệ người Bờ Biển Ngà, đặc biệt là đối với tình yêu của anh với CLB.

Eboue ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Celtic

Điều đó được thể hiện rõ nhất bằng việc Eboue nhất định ở lại với Arsenal, dù cho Barcelona rất muốn có sự phục vụ của anh. Thêm vào đó những người bạn thân nhất của cầu thủ này ở Arsenal là Emmanuel Adebayor và Kolo Toure lần lượt ra đi trong mùa Hè năm nay. Eboue nhất định ở lại để chiếm được cảm tình của người hâm mộ, và anh thừa nhận điều đó có sự giúp sức của Arsene Wenger và... Chúa!

Trong trận đấu lượt về vòng loại Champions League giữa Arsenal và Celtic, sau khi ghi bàn thắng cho đội nhà, Eboue đã tự hào khoe chiếc áo phông có in dòng chữ "cảm ơn Chúa".

"Tôi là một con chiên ngoan đạo. Trước mỗi trận đấu tôi đều gặp cha sứ và ông ấy nói rằng tôi hãy thi đấu vì Chúa, vì Người luôn bên cạnh tôi và các đồng đội." Eboue tiết lộ. "Giờ đây tôi rất hạnh phúc vì mối quan hệ với các CĐV đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã là một tập thể thống nhất."

"Mùa giải năm ngoái là một quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Mặc dù luôn muốn được thi đấu hết mình vì đội bóng, nhưng hiệu quả không thật sự ấn tượng. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Các CĐV đã hát vang tên tôi trong trận đấu và tôi biết ơn họ vì điều đó."

Emmanuel Eboue cũng khẳng định rằng, anh luôn muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng và trước hết là sẽ hoàn thành bản hợp đồng còn thời hạn hai năm với đội chủ sân Emirates.

"Mặc dù ở mùa giải năm ngoái đã có những lúc bị các CĐV la ó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời khỏi Arsenal. Tôi muốn ở lại CLB để giành chiến thắng. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được ký vào bản gia hạn hợp đồng với đội bóng này. Tôi yêu Arsenal."

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
cảm động quá, hix hix. thời buổi đồng tiền là trên hết mà vẫn còn người sống vì lý tưởng, vì tình yêu thế này sao. chúc anh càng ngày đá càng hay. mong sao năm nay ARS sẽ có được danh hiệu, đội bóng tuyệt vời trên sân cỏ lẫn ngoài đời. ARSENAL số 1
thanh  (thanh@gmail.com) (12:50 28/08/2009)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ko đi được mới nói thế thôi Đi được lại nói xâu hết lời như Ade, Hleb thôi
lí sinh sự  (blaugrna@yahoo.com.vn) (05:14 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cho mua sau xem co con yeu ARS nua o So lai nhu Ade hay Toure thiS
tào tháo  (blaugrna@yahoo.com.vn) (09:06 28/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

thanh - 5/26/2012 4:56:16 PM
Nhìn cái cảnh toàn đội TH cãi nhau với TT chỉ muốn đuổi hết. Đá láo lại còn chày cối. Xử thua luôn đi
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP
Tiger1974 - 5/25/2012 3:48:02 PM
Các anti fan đúng là tát nước theo mưa . Chán thật .
Mu huyền - 5/26/2012 4:44:56 PM
Đi đi thôi, can đảm bước chân lên... để lại đằng sau băng ghế dự bị hạng sang và một đội bóng hạng xoàng.
bb - 5/26/2012 2:23:19 PM
good good, like chú phát. Trước 2008 TBN chỉ là VVL thôi, còn Ý dù ở vị thế nào trước khi vô các giải lớn thì ai cũng phải e dè và gặp khó khi đối đầu với họ, đội vượt qua họ thường sẽ vô địch vd như...