Đội hình tiêu biểu vòng 3: Aston Villa và M.U chiếm ưu thế

Thứ Tư, 26/08/2009 19:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Những chiến thắng ấn tượng nhất vòng 3 thuộc về Aston Villa (thắng Liverpool 3-1) và M.U (thắng Wigan 5-0), nên không có gì ngạc nhiên khi mỗi đội đóng góp tới 3 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu Premier League tuần này.

Thủ môn Brad Friedel (Aston Villa): Có thể Friedel đang trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng thủ thành người Mỹ vẫn đủ khả năng ngăn chặn các chân sút trứ danh Dirk Kuyt, Steven Gerrard và Fernando Torres bên phía Liverpool để đem về chiến thắng bất ngờ 3-1 cho Aston Villa ngay trên sân Anfield.

Hậu vệ phải Emmanuel Eboue (Arsenal): Cầu thủ người Bờ Biển Ngà tưởng như đã phải ra đi trong mùa Hè này, nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ trên sân tập, Eboue đã lấy lại lòng tin từ HLV Arsene Wenger. Màn trình diễn trong trận thắng Portsmouth 4-1 cuối tuần qua cho thấy Eboue đang trở lại mạnh mẽ.


Emmanuel Eboue

Trung vệ Clarke Carlisle (Burnley): Một cái tên lạ hoắc trong làng bóng đá Anh, nhưng Carlisle cùng Burnley đang làm nên những bất ngờ thú vị tại Premier League với 2 chiến thắng liên tiếp trước M.U và Everton.

Trung vệ Carlos Cuellar (Aston Villa): Có thông tin cho rằng HLV Martin O'Neill đang muốn chiêu mộ thêm một trung vệ nhằm củng cố hàng phòng ngự của Aston Villa, nhưng chứng kiến phong độ xuất sắc của Cuellar trong trận đấu với Liverpool, có lẽ O'Neill sẽ gác lại ý định của mình.

Hậu vệ trái Nicky Shorey (Aston Villa): Được mệnh danh là “Roberto Carlos của vùng Romford”, Shorey đang có phong độ hết sức ổn định và một suất trong đội tuyển Anh đang nằm trong khả năng của hậu vệ trái đầy tiềm năng này.

Tiền vệ Darren Fletcher (Manchester United): Phong độ của tiền vệ người Scotland cuối tuần qua lý giải tại sao anh luôn được Sir Alex Ferguson đánh giá cao dù không phải là một ngôi sao. Fletcher chính là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của M.U trong trận đại thắng Wigan.

Tiền vệ Abou Diaby (Arsenal): Phong độ ấn tượng của Alex Song trong các trận giao hữu mùa Hè đã khiến vị trí của Diaby lung lay dữ dội, nhưng tiền vệ người Pháp đã ngay lập tức lấy lại vị thế với cú đúp chỉ trong vòng 2 phút trước Portsmouth.

Tiền vệ Aaron Lennon (Tottenham Hotspur): Tiền vệ nhỏ con này chính là tác giả bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Tottenham trước West Ham, chiến thắng giúp Spurs có sự khởi đầu ấn tượng với 3 trận toàn thắng.


Aaron Lennon

Tiền vệ Luis Nani (Manchester United): Nani đang chứng tỏ anh hoàn toàn có thể thay thế người đồng hương Cristiano Ronaldo với trận đấu xuất sắc trước Wigan. Đọc trận đấu tốt, di chuyển thông minh, kiến tạo một đường chuyền thành bàn và trực tiếp lập công từ một pha đá phạt hiểm hóc, Nani xứng đáng là người chơi nổi bật nhất của “Quỷ đỏ” trong trận đấu với Wigan.

Tiền đạo Wayne Rooney (Manchester United): Như thường lệ, Rooney vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của M.U với cú đúp vào lưới Wigan.


Didier Drogba

Tiền đạo Didier Drogba (Chelsea): Ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Anelka, Drogba vẫn chứng tỏ rằng anh đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Carlo Ancelotti.

MV (Theo Goal)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

thanh - 5/26/2012 4:59:34 PM
Dân TH cứ như thế này sao bảo người ta ghét, không khá được.
khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì