Lescott và Sylvinho gia nhập Man City: Man City đã xây xong Dải ngân hà

Thứ Ba, 25/08/2009 10:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Man City coi như đã kết thúc chiến dịch mua sắm ở Hè 2009 và hoàn thiện Dải ngân hà màu xanh sau khi có được chữ ký của Joleon Lescott từ Everton. Cũng trong ngày hôm qua, họ đã ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do với Sylvinho, cựu cầu thủ của Barca và Arsenal.

Trận thắng Wolves 1-0 hồi cuối tuần qua, có một băng rôn dài dằng dặc treo ngang một khán đài ở sân City of Manchester, với hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Ả rập. Nội dung: "Manchester xin cảm ơn ông, Sheikh Mansour!". CĐV Man City đã không ngần ngại bày tỏ sự biết ơn đối với ông chủ tỷ phú người Ả rập của họ và đây là điều hiếm thấy ở Premier League. Tại Anfield của Liverpool, suốt hơn 1 năm qua, người hâm mộ vẫn giương cao các băng rôn, biểu ngữ với lời lẽ thù địch nhắm vào 2 ông chủ người Mỹ George Gillett - Tom Hicks. Ở Old Trafford, CĐV thậm chí chưa từng trực tiếp nhìn thấy mặt ông chủ đích thực Malcolm Glazer. Tại Chelsea, người ta biết ơn cuộc cách mạng mang tên Roman Abramovich, nhưng họ không thể hiện tình cảm của mình một cách công khai như thế.

Lescott, "galactico" mới nhất của "dải ngân hà" Man City

CĐV Man City không thể không biết ơn Sheikh Mansour, vị tỷ phú có tài sản ước tính gấp 3 lần Abramovich. Hai năm về trước, Man City chưa từng dám mơ về một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Thế nhưng sau mùa Hè này, họ đã xây xong Dải ngân hà của riêng mình. Gareth Barry từ Aston Villa. Rồi Santa Cruz từ Blackburn. Tiếp đến là Carlos Tevez từ M.U. Giữa tháng 7 là Emmanuel Adebayor từ Arsenal. Đến cuối tháng là Kolo Toure, cũng từ Arsenal. Và hôm qua là bộ đôi hậu vệ, Lescott từ Everton và nhà VĐ Champions League Sylvinho từ Barca. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức người ta vẫn chưa biết cách chào đón các siêu sao dồn dập tìm đến Man City. Họ chỉ vây quanh ngôi sao mới bên ngoài CLB khi cầu thủ tìm đến cho thủ tục cuối cùng là kiểm tra sức khỏe. Không có cảnh các khán đài kín chật người trong buổi lễ ra mắt như cái cách người hâm mộ Real Madrid chào đón Cristiano Ronaldo. Nhưng không sao, mùa Hè sang năm, mọi thứ sẽ bài bản hơn.

Lescott đá ở đâu?

Nếu như "hàng miễn phí" 35 tuổi Sylvinho chỉ được xem là giải pháp phụ cho Wayne Bridge ở hành lang cánh trái thì Lescott là mắt xích quan trọng cuối cùng trong bộ máy đắt giá của Man City. Hôm qua, hậu vệ này đã có mặt ở Manchester và sau đó vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Spire. Việc Lescott gia nhập Man City đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của tiền bạc. Everton rất muốn giữ Lescott nhưng đã không thể cưỡng lại trước những lời đề nghị leo thang về số tiền từ Man City. 15 triệu bảng, rồi 18 triệu bảng và cuối cùng đã phải gật đầu trước cái giá 25 triệu bảng (có nguồn tin là 23 triệu bảng), gấp 5 lần số tiền mà họ đã bỏ ra để mua anh từ Wolves 3 năm về trước. Bản thân Lescott cũng không thể từ chối sức hút từ Man City, để rồi bày tỏ thái độ chống đối ở thời điểm Everton không chịu bán. Lescott sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm và hưởng mức lương khoảng 100 nghìn bảng/tuần ở Man City, tức gấp đôi số tiền mà anh nhận được khi đá cho Everton.

Với giá 25 (hoặc 23 triệu bảng), Lescott chính là hậu vệ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ kém Rio Ferdinand, người vào năm 2002 chuyển từ Leeds sang M.U với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Mark Hughes sẽ nhét Lescott vào vị trí nào của hàng thủ vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Lescott có thể đá tốt ở hai vị trí, trung vệ và hậu vệ phải. Ở vị trí trung vệ, trong 2 trận Premier League vừa qua, Richard Dunne đá cặp với Kolo Toure. Hiện tại, Dunne vẫn là thủ quân trong khi như Lescott, Toure là tân binh và có giá 15 triệu bảng. Còn cánh phải của Man City những năm qua thuộc về Micah Richards. Sẽ rất tàn nhẫn nếu đẩy một cầu thủ có nhiều cống hiến và thi đấu khá tốt như Richards lên băng ghế dự bị. HLV Hughes tất đã câu trả lời. Nhưng chắc chắn một cầu thủ trị giá 25 triệu bảng và khiến Man City lao tâm khổ tứ suốt mùa Hè là không dành cho băng ghế dự bị.

Hậu vệ đắt giá thứ 3 thế giới

Dù không có suất đá chính ở ĐT Anh, Lescott chính là hậu vệ đắt giá thứ 2 ở Premier League và thứ 3 thế giới. Nếu tính theo đơn vị bảng, với 25 triệu bảng, Lescott chỉ kém Alessandro Nesta (từ Lazio sang Milan với giá 32 triệu bảng) và Rio Ferdinand (Leeds sang M.U với giá 30 triệu bảng).

TT Cầu thủ Từ - Đến Năm Triệu bảng

1 Alessandro Nesta Lazio-Milan 2002 32

2 Rio Ferdinand Leeds-M.U 2002 30

3 Joleon Lescott Everton-Man City 2009 25

4 Dani Alves Sevilla-Barcelona 2008 23,5

5 Lilian Thuram Parma-Juve 2001 22
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Và thêm một dàn fan hâm mộ mới nữa là chuẩn .
Trần Minh  (diretmars@gmail.com) (12:08 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man City chỉ còn thiếu 1 HLV đẳng cấp nữa là đủ.
Phan Duy  (duykg@yahoo.com) (09:21 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lescott là một trung vệ đẳng cấp hay không thì không phải bàn cãi, không ai bỏ ra 25 triệu bảng để mua một cầu thủ chưa được kiểm nghiệm và khẳng định. Tuy nhiên, anh sẽ thi đấu như thế nào trong dàn " sao " của Man xanh thì chưa ai dám chắc. Bởi biết đâu khi đang chơi ổn định, Man xanh lại bị xáo trộn, có thể ảnh hưởng đến thi đấu ( tiêu cực hoặc tích cực) bởi một ngôi sao tốn nhiều giấy mực trong màu hè.Tuy nhiên, cò tôi cho rằng Lescott sẽ giúp cho Man xanh ổn định hơn để chen chân vào nhóm bộ tứ, còn vô địch hay không thì chưa thể khẳng định được, vì bây giờ mới là tháng 8.
Dương Ngọc Ánh ( Lạng Sơn)  (ngccanh@gmail.com) (04:42 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là nhiều khả năng MC sẽ thành 1 Chelsea thứ 2 ,vì lộ trình họ đang đi không khác Chelsea bao nhiêu: năm đầu mua cầu thủ giỏi( thay gần như toàn bộ đội hình) và tiếp theo là săn sao sau khi có thành tích nhất định,có lẽ tiếp theo họ cũng làm giống như Chelsea nốt là tiễn 1 ông HLV giỏi bằng 1 ông HLV cá tính và có thành tích HL ,sẽ là Capello hay Mổuinh trở lại đây??
Đỗ Mạnh Hùng  (hero_x07@yahoo.com) (12:31 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
. toi tin rang MC se tro thanh 1 the luc dang gom o giai ngoai hang. biet dau MC se vo dich PL nam nay thi sao. dung he phan voi. bay gio chi cho doi xem Mark Hudges co phai la HLV dang cap hay ko ma thoi. MC ma vo dich thi co khoi fan ham mo..
manzukic  (fanminhthuan83@yahoo.com) (11:10 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lescott chua du tuoi de chen chan vao doi hinh cua Mancity. Mua anh chi la chien luoc lam suy yeu doi thu canh tranh truc tiep cua ManCity cho cuoc dua vao top 4 thoi(giong nhu truong hop cau Ade,Kolo tu ARS va Barry tu Villa)
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (10:54 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...