Chelsea toàn thắng dưới thời Ancelotti: Mambo Italiano!

Thứ Ba, 25/08/2009 12:13

(TT&VH) - Không cuồng say, cũng chẳng giàu tính nghệ thuật, The Blues đang thể hiện những bước tiến vững chãi, dứt khoát, nhưng không kém thú vị dưới thời Ancelotti.

Sau chu kỳ của Người đặc biệt, lần đầu tiên người ta đã thấy một Chelsea khác hẳn. Đó là một TEAM thực thụ, đã luôn hoà quện và gắn chặt với nhau cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. Cách chơi của họ hệt như một bản Mambo giàu tiết tấu. Họ cũng hệt như những vũ công luôn bị đòi hỏi sức mạnh trong những cú lắc, cùng sự tập trung tuyệt đối dưới những đôi chân. Và đó là Mambo Italiano.

16 cú sút của Chelsea không hề mang tới một cảm giác huỷ diệt, cho dù thực tế thì sơ đồ kim cương của Carlo đã hoàn toàn thắng thế. Craven Cottage không phải là một nơi dễ làm loạn, và sẽ là một ý kiến tồi, nếu cho rằng The Blues sẽ chiến thắng sức nóng của một trận derby bằng những khẩu đại bác. Không, Ancelotti khôn ngoan hơn thế nhiều, cho dù ông hiểu rõ sự vượt trội trong hệ thống nhân sự của đội nhà. Với 61% thời gian kiểm soát bóng, Chelsea đã thể hiện họ đã khống chế mọi thứ tốt đến thế nào. Nhưng cách mà đội bóng áo xanh vượt qua những cạm bẫy từ cách đá khá khó chịu của Fulham mới thực sự ấn tượng.

Anelka đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Fulham

Khi Anelka biến hàng thủ của đội chủ nhà thành những chú hề ở phút 76, tất cả đã an bài. Nhưng ngay cả khi Chelsea chỉ có 1 bàn thắng, họ vẫn tỏ ra là một gã khổng lồ trong việc giữ bóng, và bóp chặt yết hầu đối thủ khi phòng ngự. Lý do: 1, Fulham đã quá quen với những phương án phát triển bóng ở trung lộ, và đã chui tọt vào cái rọ được rình sẵn với 4 tiền vệ liên kết cực tốt của Ancelotti. 2, Roy Hodgson quá thiếu những cầu thủ chạy cánh đủ sức làm mát bầu không khí bị đốt cháy ở khu trung tuyến, trong khi các hậu vệ cánh của Chelsea lại chơi quá hay. Và 3, cuối cùng, cỗ máy The Blues đang vận hành quá tốt, tới mức những Essien, Deco, hay Kalou thậm chí còn không có chỗ. Trong bối cảnh như vậy, chiến thắng của thầy trò Ancelotti là không phải bàn cãi, nếu không muốn nói là không thể đảo ngược.

Dấu ấn cặp song sát

Ancelotti sẽ không chỉ có quyền tự tin về việc sẽ vượt qua thành tích giành 20/24 điểm sau 8 trận đầu tiên của Felipe Scolari. Quan trọng hơn, ông sẽ có quyền hãnh diện với các CĐV, sau khi tiếp tục ghép đôi thành công 2 sát thủ Drogba - Anelka. Phát kiến mới của Guus Hiddink đang được tiếp nối một cách hiệu quả. Nhưng sẽ là thiếu công bằng, nếu xem đó là một thành quả mang âm hưởng quá khứ. Ancelotti có cách làm của mình, và đội hình 4-4-2 quen thuộc của ông cũng đang tạo ra một hình ảnh mới ở London. Vẫn là cặp "song sát" đó, nhưng nếu Guus đề cao sự phối hợp, thì Carlo nói nhiều hơn tới tính hỗ trợ. Hai tiền đạo giàu kinh nghiệm đã đồng thời kiến tạo cho nhau trong các pha ghi bàn. Ở phương diện nào đó, điều này mang tới cảm giác an toàn, đoàn kết và sự ổn định. Nó đối lập hẳn với sự thực dụng của 4-5-1 dưới thời Mou, và cũng không tạo ra những ảo ảnh quá mức về sự độc đáo như Hiddink. Cho tới thời điểm này, các CĐV của Chelsea không chỉ đã lạc quan về sức mạnh của cặp Drogba - Anelka. Họ còn đang có niềm tin, 2 chân sút này sẽ là những nhân tố chủ lực trong các mặt trận sắp tới.

Chỉ sau 3 trận, không hề quá lời khi nói, Chelsea đã chơi đúng như hình ảnh mà người ta chờ đợi về một đối thủ nhà nghề trong các chặng marathon. Nói cách khác, đẳng cấp của The Blues đang ẩn dưới lớp vỏ bọc của đấu sỹ điềm tĩnh, kinh nghiệm và sự thật là vẫn có quá nhiều vũ khí chưa sử dụng hết (Yuri Zhirkov và Joe Cole sắp có mặt).

Những vũ công thiện nghệ hướng đến sự thống trị ở Premier League, và nếu họ thành công thì đó là điều không ai ngạc nhiên. Nhưng với Chelsea, mỗi khi họ nhảy múa dưới nền nhạc "Mambo Italiano", các CĐV sẽ biết, họ đang được thưởng thức niềm tin của chính mình.

Niềm tin về sự trở lại của màu xanh. Với Người Đặc Biệt thứ 2.

Trung lộ

Chelsea của Ancelotti không chỉ khác với Chelsea của Mourinho về hệ thống khi HLV người Italia kiên quyết sử dụng 4-4-2 còn HLV người Bồ tin dùng 4-5-1 với các biến thể của nó. Còn đó là cách thức tiếp cận khung thành đối phương. Thời Mourinho, nhất là 2 mùa đầu tiên, Chelsea rất mạnh ở 2 biên với cặp cầu thủ chạy cánh Damien Duff và Arjen Robben. Nhưng Chelsea của Ancelotti, dù không phủ nhận 2 hậu vệ biên Ashley Cole và Bosingwa thường xuyên dâng cao, lại thiên về tấn công trung lộ. Điển hình nhất là trận thắng Fulham vừa qua.

Ở bàn thứ nhất, bóng từ Carvalho đến chân Ballack, rồi Lampard trước khi Anelka chọc khe để Drogba phá bẫy việt đánh bại thủ thành Mark Schwarzer. Phá tấn công ấy hoàn toàn nằm trong phạm vi trung lộ. Ở bàn ấn định chiến thắng 2-0, bóng chuyền dài lên cho Drogba, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đập ngược cho Ballack, bóng lại đến chân Drogba và sau đó là cú chọc khe đẳng cấp để Anelka băng xuống, lướt qua Schwarzer và sút bóng vào khung thành trống. Đó cũng là pha làm bàn điển hình cho chiến thuật tấn công trung lộ.
 
Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
YT nói cũng đúng mà cũng chưa chắc đúng: - Đúng vì hiện tại là như vậy, Vì Chel chưa gặp các đại gia khác. - Chưa chắc, vì giải Anh rất dài + CL + 2 cúp Anh nữa, ngót nghét 50 trận. từ 7-10 vòng đầu chưa thể kđịnh đội vô địch PL. Arsenal là một ví dụ điển hình, mà nghe chừng năm nay cũng vậy.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:40 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man có bị xuống hạng kô bạn
Bạn của Manucian  (up_cad_xd@yahoo.com) (08:56 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chealse đá rất hay, phòng ngự chặt chẽ, tấn công sắc xảo. Tuy nhiên để vô địch PL thì chưa đủ đâu. Chờ xem
arsenal fan  (caoldo@gmail.com) (07:56 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
The Blues quá mạnh!!! Có lẽ PL năm nay sẽ kết thúc sơm 5 vòng đấu, Chel VĐ, Arsenal á quân, MC về thứ 3, Liv thứ 4.
hoang thai  (ngaymaiemdi_xxxxx@yahoo.com) (01:41 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Ba Búa - 2/15/2012 10:17:51 AM
Có thể vẫn còn có kiện vì cay cú ích kỷ, lợi ích nhóm nếu điều đó xẩy ra thì chỉ làm cho bóng đá Việt Nam kém phát triển và xấu đi trong mắt bạn bè thế giới. kết luận chưa công bố nhưng nhưng người...
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Cr7 - 2/15/2012 10:12:36 AM
Rất là nuối tiếc với chữ nếu, nờ êu nêu sắc nếu...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!
tifosi đích thực - 2/15/2012 10:11:16 AM
Mình là bianconeri của Juve thôi nhưng phải công nhận là Barca đang là đội bóng chơi tấn công hay nhất. KO xem trực tiwwps nhưng có thể thấy là Barca đá với Lever hay với Real thì cũng giống nhau...