Chấm điểm trận Liverpool - Aston Villa: Nhạt nhòa các học trò của Benitez

Thứ Ba, 25/08/2009 07:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trận thua bẽ bàng trên sân nhà trước Aston Villa khiến Liverpool lần thứ 2 trong mùa giải năm nay nếm mùi thất bại. Đêm qua, họ thi đấu thiếu thuyết phục và bị các báo thể thao đánh giá rất thấp.

Trong số đó, tờ Goal đã không chấm cho một cầu thủ Liverpool nào quá điểm 6,5. Thang điểm của đội bóng này chỉ dao động từ 5 đến 6,5 mà thôi. Có 5 cầu thủ được điểm cao nhất của Liverpool thì có 2 người nằm trong hàng phòng ngự là Johnson và Skrtel. Những nỗ lực của họ không giúp được đội nhà tránh khỏi 3 bàn thua. Thủ môn Reina trong một buổi tối thất bại chỉ nhận được điểm 6, bằng với Carragher, Kuyt và Vorontin.

Gerrard và các động đội đã có một trận đấu đáng buồn

Mascherano với những nỗ lực của mình cũng được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hiệu quả nhất bên phía đội chủ nhà. Anh cùng với Torres, người ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool trong trận đấu này, đều nhận được điểm 6,5. Trong khi đó, nằm trong "nhóm yếu" của Liverpool người ta thấy sự xuất hiện của Steven Gerrard. Tiền vệ người Anh đã có một trận đấu có thể nói là mờ nhạt và tờ Goal chỉ dành cho anh điểm 5, thấp nhất trong số các cầu thủ. Ngoài Gerrard, còn có Lucas và Benayoun cũng phải rời sân với điểm 5 "nhỏ bé", như những gì các cầu thủ này để lại trong suốt thời gian diễn ra trận đấu vậy.

Tất nhiên rồi, người chiến thắng bao giờ cũng được đánh giá cao hơn. Điều đó được thể hiện cụ thể trong điểm số mà tờ Goal dành cho các cầu thủ Aston Villa. Điểm thấp nhất mà họ nhận được là 6,5, cũng bằng với điểm số cao nhất bên phía Liverpool. Hai cầu thủ "yếu kém" nhất bên phía Aston Villa là Sidwell và Agbonlahor. Mặc dù được trông chờ rất nhiều trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng cả hai đều có một màn trình diễn dưới sức mình.

Bù lại cho Agbonlahor và Sidwell là những người đồng đội chơi rất xuất sắc của Aston Villa. Với thành tích chỉ để lọt lưới một bàn trước những chân sút của Liverpool, hai trong số 5 cầu thủ chơi trong hàng phòng ngự của đội khách trong trận đấu này là thủ môn Friedel và Cuellar chính là những người xuất sắc nhất, với điểm 8,5 dành cho họ. Mặc dù "kém" hơn một chút so với Friedel và Cuellar, nhưng Shorey hay Davies cũng được chấm điểm 8 cho những hiệu quả mà họ tạo nên trước khung thành đội nhà. Xếp dưới những cầu thủ này một chút là Beye ở hàng phòng ngự, Reo-Coker và Ashley Young. Cả 3 đều nhận được điểm 7,5 từ các chuyên gia của tờ Goal.

Phát biểu sau trận đấu này, HLV Martin O'Neill đã tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò và chắc chắn ông muốn họ giữ được phong độ cũng như hiệu quả thi đấu như thế này trong các trận đấu tiếp theo.
 
Còn với Liverpool, họ đã thất bại hai trong số 3 trận ở mùa giải năm nay, điều mà không ai nghĩ đến trước khi giải đấu bắt đầu. Có lẽ hơn ai hết, HLV Rafael Benitez cần phải xem lại nếu không muốn đội bóng của ông bị đánh bật khỏi top 4. Có thể nói như vậy là hơi sớm, nhưng nếu cứ thể hiện một bộ mặt thiếu thuyết phục như vậy, điều đó sẽ là một hệ quả tất yếu.

Điểm cụ thể cho các cầu thủ hai bên:

Liverpool: Reina 6 - Carragher 6 - Johnson 6,5 - Skrtel 6,5 - Insua 6,5 - Mascherano 6,5 - Lucas 5 - Kuyt 6 - Gerrard 5 - Benayoun 5 - Torres 6,5. Dự bị: Voronin 6 - Babel 5.

Aston Villa: Friedel 8,5 - Beye 7,5 - Davies 8 - Cuellar 8,5 - Shorey 8 - Milner 7 - Sidwell 6,5 - Petrov 7 - Reo-Coker 7,5 - Young 7,5 - Agbonlahor 6,5.

Hải Anh (Tổng hợp

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
liv da bi loai khoi chuc vo dich.nam ngoai ca giai cung chi thua co 3tran ma da k vo dich,nam nay thi....
nth  (trunghieu712003@yahoo.com) (12:12 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Benitez chỉ có thể "hù doạ" các đội khác ở giải Premier Ship nhưng người hâm mộ đã biết sức mạnh của Liverpool cũng đã giảm 40% sau khi Alonso ra đi. Trục giữa gảy và hàng thủ thì không ổn định nên phong độ phập phù của Liverpool trong 3 vòng đấu gần đây cũng không thể làm cho ngưòi hâm mộ bất ngờ.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (10:10 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Oh hay LIV thua mà lại lắm kẻ "chọc mồm" vào nhỉ. Sao lại có nhiều kẻ thấy vui trên nỗi buồn của người khác thế???
Batigol98  (thanghabi@yahoo.com) (09:08 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ve khoan an noi thi Rafa nen sang Italia hoc Mourinho di. co no thi cung phai nhin truoc nhin sau chu..mot lan nua rat tiec cho Torres va Gerrard..
manzukic  (fanminhthuan83@yahoo.com) (09:04 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hóa ra đội được đánh giá văng khỏi Top4 ko phải là Arsenal mà tình hình trước mắt đang là Liverpool ,
phamhongquan  (norulesvn@yahoo.com) (08:55 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua nghe Bennitez so sánh Reina với thủ môn huyền thoại Piter Smeichell.Hôm nay thấy đúng quá:Chính Friedel mới là thủ môn xuất sắc trong trận đấu này.Bennitez chỉ to mồm. Không biết thua 2/3 trận thì cuối mùa trụ hạng nổi không đây?. Đề nghị Liver mời Hải "lơ" làm HLV?!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (08:19 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...