Tân binh của Liverpool trấn an tinh thần các đồng đội

Thứ Ba, 25/08/2009 18:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hậu vệ Glen Johnson của Liverpool quả quyết rằng, các đội bóng khác đừng vội gạch tên CLB chủ sân Anfield ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch năm nay.

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa cuối tuần qua đã là lần thứ 2 trong 3 mùa giải năm nay, các học trò của HLV Rafael Benitez phải rời sân với hai bàn tay trắng. Điều này khiến rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi đối với khả năng tranh chấp ngôi Vua với những CLB khác như Manchester United, Chelsea, hay Arsenal của Liverpool.

Glen Johnson tỏ ra rất lạc quan vào tương lai của Liverpool

Đã gần 20 năm nay, Liverpool không hề biết đến một chức vô địch quốc gia nào và điều này khiến lòng kiên nhẫn của ban lãnh đạo cũng như các CĐV đội bóng ngày càng trở nên... yếu dần. Trong khi Benitez đang "mải" trách móc các học trò, đặc biệt là thủ quân Steven Gerrard, các đồng đội khác thì ủ ê với kết quả thảm hại hồi đầu mùa, thì Glen Johnson - tân binh của Liverpool mùa này lại là người lên tiếng trấn an tinh thần của các đồng đội.

"Rõ ràng đây không phải là một sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn trước khi mùa giải mới diễn ra. Nhưng dù sao mới chỉ có 3 trận đấu và chặng đường phía trước vẫn còn rất dài." Glen Johnson nói.

Hậu vệ người Anh tin rằng, không chỉ Liverpool mà những đội bóng khác thuộc nhóm "tứ đại gia" như Manchester United, Arsenal hay Chelsea rồi cũng sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Khi đó sẽ là lúc anh và các đồng đội sẽ bứt lên.

"Tôi tin chắc rằng những đội bóng như Aston Villa, Tottenham hay Manchester City sẽ lấy được điểm từ tay các đội bóng thuộc top 4." Johnson nói tiếp. "Đó sẽ là một điều rất thú vị ở giải Ngoại hạng Anh, khi đội nào cũng có khả năng đánh bại đối phương."

Đúng là chưa nên đánh giá Liverpool quá thấp khi chặng đường của mùa giải năm nay vẫn còn rất dài phía trước. Hơn nữa, hai đội bóng đã đánh bại CLB chủ sân Anfield trong hai trận đấu gần đây là Tottenham Hotspur và Aston Villa đều là những cái tên không hề dễ chịu chút nào. Họ có sự quyết tâm có thể nói là cực lớn ngay trước khi mùa giải bắt đầu, và đã biến được quyết tâm đó thành những trận đấu hiệu quả tức thì. Về phần này, có thể nói Tottenham và Aston Villa làm tốt hơn Liverpool. Nhưng thời gian vẫn còn để The Kop sửa lỗi. Đầu tiên sẽ là trận đấu với Bolton vào cuối tuần này.

Hải Vũ (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Không sao đâu Liverpool, cố lên. Mới có ba trận thôi, mua 2 trận chưa là gì. Thua ba trận mới sợ. Cố lên...
kenken24  (gutemann83@yahoo.com) (11:19 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cố lên The Kop tất cả mới chỉ là bắt đầu. Hãy khẳng định sức mạnh hủy diệt của mình trong những vòng đấu tới
nguyen hai  (cuhaibom@yahoo.com) (09:57 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá ba trận, thua hai....nói chung là không nên quá bi...quan, vì còn tới 35 vòng nữa...Tuy nhiên, cái cách mà Liv đá trong cả ba trận mà mình...vô tình theo dõi thì rất bi...kịch. Chạy, sút, phối hợp, dứt điểm vẫn thấy nhuần nhuyễn nhưng không sát...thủ như mùa trước. Đó chính là điều mấu chốt. Là Fans của Mu nhưng mình rất thích...S.Gerrads và cũng quá ngạc nhiên khi Benitez lại chỉ trích cậu ta nhỉ???. Giời ạ, cứ thử thiếu Gerrads xem Liv sẽ giống như cái gì nhỉ....Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa Ferguson và Benitez. Trong khi Ferguson thường chỉ đổ lỗi cho trọng tài (tất nhiên cũng có lúc Ferguson sai...bét nhè)còn chỉ trích cầu thủ thường thì đóng cửa và dùng máy...sấy tóc...xử đẹp, thì benitez lại đổ lỗi từ trọng tài, cầu thủ, chấn thương...Tội nghiệp Gerrads quá. Các Fans Liv đừng giận, mình chỉ nói thật lòng thôi, benitez có giỏi nhưng chưa...khôn. Ps: Lời nhắn cho benitez, muốn vô địch PL hãy hỏi...Mourinho
ngoc  (ngoc.vimax@gmail.com) (10:30 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...