Trận đấu muộn vòng 3, Liverpool - Aston Villa 1-3: "The Kop" lại gây thất vọng

Thứ Ba, 25/08/2009 04:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau trận thắng tưng bừng trước Stoke City, Liverpool lại một lần nữa khiến cổ động viên của họ thất vọng khi để thua 1-3 trước Aston Villa ngay trên thánh địa Anfield.

Trước khi diễn ra trận đấu, HLV Benitez cho biết sự kiên nhẫn của ông dành cho tài năng trẻ Babel, người vẫn chưa “chịu lớn” sau khi chuyển tới từ Ajax, đang dần cạn. Đây có thể là lý do tại sao HLV người Tây Ban Nha không xếp cầu thủ người Hà Lan trong đội hình xuất phát mà thay vào đó là tiền vệ Benayoun. Ngoài ra, đội chủ nhà còn chào đón sự trở lại của trung vệ Skrtel. Về phía đội khách, HLV O’Neil vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với bộ đôi tiền đạo trẻ Young và Agbonlahor trên hàng công. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn chưa có được sự phục vụ của tân binh S. Downing, người vừa chuyển tới từ Middlesbrough trong mùa hè này.

Cú sút phạt đập người Leiva mở tỷ số của Young - Ảnh Getty

Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ đã chủ động chơi nhanh và đẩy cao đội hình lên phía phần sân của Aston Villa. Cũng giống như trận đấu với Stoke City, các cầu thủ Liverpool thi đấu có “hồn” và gắn kết hơn trận khai mạc mùa giải. Bộ đôi Gerrard và Torres vẫn là những nhân vật chính trong các pha lên bóng của “The Kop”. Phút thứ 2, Benayoun thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ Aston Villa để tung ra một cú đánh đầu ngược, song bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau đó, từ một pha lộn xộn trước cầu môn Aston Villa, bóng đến chân Gerrard nhưng thủ quân Liverpool không tận dụng được cơ hội. 

Sau 20 phút đầu tiên, thế trận không còn diễn ra theo hướng 1 chiều cho đội chủ nhà. Có vẻ như trận thua 0-5 hồi tháng Ba vừa qua đã giúp ích rất nhiều cho Aston Villa. Các học trò của HLV O’Neil không còn bị cuốn theo lối chơi của Liverpool trong khi hàng tiền vệ và hậu vệ đội khách được bố trí chơi khá gần nhau, qua đó đã hạn chế được tối đa sức tấn công của “The Kop”.  Phút 34, Aston Villa bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ cú sút phạt ở khoảng cách xa hơn 30m của A. Young, bóng đập người Leiva đổi hướng rồi từ từ lăn vào lưới trước sự bất lực của Reina. Sau bàn thua, các học trò của HLV Benitez đã có những phản ứng hơn mức cần thiết về các quyết định của trọng tài chính. Điều này đã khiến các cầu thủ chủ nhà thi đấu không còn tập trung như trước. Phút 47, từ pha phạt góc bên cánh phải, C. Davies bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái nâng tỷ số lên 2-0.  

Thật bất ngờ khi Aston Villa là đội có được lợi thế về mặt tỷ số sau 45 phút. Dù Liverpool nắm được nhiều quyền kiểm soát bóng hơn (60% so với 40%), song các cầu thủ đội chủ nhà đã không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1. Mùa giải trước, Liverpool thường lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước. Đấy có thể là yếu tố giúp các cổ động viên của “The Kop” tin vào khả năng lật ngược tình thế của đội nhà. Nhưng 45 phút còn lại ở hiệp 2 tối 24/8 đã trở thành ký ức buồn với Liverpool.


Các cầu thủ Liverpool (áo đỏ) bất lực trước Aston Villa trên sân nhà - Ảnh theo AFP
 
 
Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Liverpool đã tràn lên phần sân đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Hai hậu vệ cánh của “The Kop” thường dâng lên sát vòng cấm địa của Aston Villa, trong khi Gerrard vẫn hoạt động rất rộng như mọi khi. Phút 58, từ pha phạt góc bên cánh trái, Kuyt bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Nhận thấy sự “cô đơn” của Torres trên hàng công, HLV Benitez đã thay Leiva bằng tiền đạo Voronin.   

Phút 72, Insua có pha đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm địa của Aston Villa trước khi chuyền cho Torres. Và công việc của tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ là đệm bóng vào lưới trống rút ngắn tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ và cổ động viên của Liverpool không kéo dài được lâu.  Phút 74, đội trưởng Gerrard truy cản trái phép Reo Coker trong vòng cấm và Young thực hiện thành công quả sút phạt 11m nâng tỷ số lên 3 – 1 cho Aston Villa.  

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đội khách. Thua trận thứ 2 trong 3 trận từ đầu mùa, còn quá sớm để đưa ra nhận định về khả năng giành chức vô địch giải ngoại hạng của Liverpool trong mùa bóng này song nếu muốn vô địch, “The Kop” không được phép để mất thêm những điểm đáng tiếc. Có vẻ như lối chơi của Liverpool đã bị Aston Villa bắt bài. Giống như Tottenham, đội khách thường bố trí nhiều cầu thủ “vây” quanh Gerrard, đồng thời sử dụng những pha bóng thô bạo nhằm vào Torres, tiềnc đạo “mất tích” gần như trong suốt trận đấu. Với Aston Villa, trận thắng này sẽ giúp họ tự tin hơn sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ.

 Cầu thủ ghi bàn: Torres 72’, L. Leiva (phản lưới) 34’, Davies (47’), Young 75’.

 Đội hình ra sân:

+ Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Insua, Mascherano, Leiva (Voronin 67’), Kuyt, Gerrard, Benayoun (Babel 75’), Torres.

 + Aston Villa: Friedel, Beye, Davies, Cuellar, Shorey, Milner, Sidwell, Petrov, Reo Coker, Young (Heskey 81’), Agbonlahor. 


Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
Đồng ý với yw kiến của bạn Trần Minh, các fan MU hãy thể hiện tinh thần fairplay của mình, các CDV CLB khác nói gì kệ họ, quan trọng là chỉ cần yêu Man thế là đủ Thân ái!
vactre  (davidbeckham_of_manchesterunited@yahoo.com) (12:06 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"The Kop lại gây thất vọng" xin chào các chuyên gia bình loạn soccer. Theo mình liv muốn vô dich phải tìm người chia lửa với Gerrard hoặc ĐỪNG QUÁ PHỤ THUỘC vào Gerr. cứ Ger không chịu đá hoặc bị vô hiệu là Liv thua.
nguyễn song thư  (songthu_07@yahoo.com) (01:21 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
neu nhu live ma da o VL thi bi cac nha bao cua chung ta nghi la ban do day nhi?
nguyen van thai  (tamthaimobileny@yahoo.com) (11:53 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ha ha vừa khen Reina như Mai cồ. ĐÚng là tự an ủi mình, cũng dc. Cố lên!
T  (autumn_tmc@yahoo.com) (11:13 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái hấp dẫn của bóng đá trong suốt hơn 100 năm qua chính là chẳng ông nào phục ông nào khi kết thúc mùa bóng cả (ko tính mấy chú tép riu ). Nên nó cứ tuần hoàn cuộc chiến trong mỗi mùa là vậy. Fan MU có một áp lực to lớn là luôn phải "Thắng không kiêu, bại không nản" để cho các fan đội bóng khác nhìn vào và đưa ra nhận xét sau mỗi trận. Ngược lại, bên kia chiến tuyến thì với vô vàn các kiểu chêu thức "Chọc gậy bánh xe" + "Nhờ gió bẻ măng"... đã đẩy fan MU vào tâm trạng Ko biết phải nói sao. Chê thì bên đấy ghét, còn nói kiểu xã giao thì tức "bỏ mẹ"... Thế đấy, làm fan MU đâu phải sướng
Trần Mình  (directmars@gmail.com) (11:12 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fan LIV va fan MU : ke tam lang nguoi nua can . Fan MU cung cha hien nhu nguoi ta nghi chi doi cac doi canh tranh say chan vao de "danh hoi dong"
lí sinh sự  (blaugrna@yahoo.com.vn) (11:06 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác Ben lại dở bài đổ lỗi nữa rồi, hehe,lần này bác ý nói tất cả tại Gerrard, vui quá
Minh  (kaakaoo@gmail.com) (10:52 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ bạn Cuờng: Liverpool mạnh vô đối!
Nguyễn Anh Tuấn  (embethankinh5986@yahoo.com) (10:44 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dang doi Liverpool, haaaaaaaaaaaaa. Cac Fan Liv bay gio chac nho Alonso lam nhi, ai bao nam ngoai doi mua Barry hat hui Alonso, nam nay bi nhu the la dang. Ko Alonso Gerrard ko phat huy dc kha nang, Gerrard bi co lap thi Torres tit phao la phai.
aa  (123@mail.com) (10:30 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Duy : Vậy theo ý bạn thì những mùa Mu không thể vô địch thì đều là do họ đá thử hả Tôi cũng xin mạn phép trả lời bạn và những fan Mu rằng : những mùa mà Mu vô địch đều là do các đội khác đá thử thôi í mà. Đá như thế này thì cuộc đua vô địch năm nay có thể sẽ chỉ là chuyện nội bộ của thành London mà thôi.Liverpool có thể thua vài trận,nhưng tôi nghĩ họ vẫn mạnh hơn Mu mùa này.Mu hoàn toàn có khả năng bật khỏi top 4 vào cuối mùa,đơn giản vì Rooney chưa bao giờ thể hiện mình là cầu thủ lớn cả.Thân ái
benitez  (vuminhhoasi@yahoo.com) (10:25 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...