Fulham-Chelsea 0-2: Đội quân của Ancelotti thẳng tiến trận thứ ba liên tiếp

Chủ Nhật, 23/08/2009 23:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù không có được chiến thắng "hoành tráng" như Arsenal, hay Man United, song các cầu thủ Chelsea đã giành được ba điểm trọn vẹn trước một đối thủ khó chơi như Fulham.  

Bước vào trận derby với Fulham, HLV Ancelotti đã quyết định sử dụng đội hình 4-4-2 với bộ đôi tiền đạo Anelka và Drogba thay cho đội hình 4-5-1, vốn được dùng trong trận đấu với Sunderland. Cựu HLV AC Milan vẫn đang cố gắng áp dụng sơ đồ hàng tiền vệ hình kim cương trong trận đấu này với người chơi cao nhất là Lampard, nhưng Deco, tiền vệ đang có được phong độ tốt sau hai trận đấu đầu tiên của mùa giải, lại không có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea mà thay vào đó là cầu thủ trẻ Obi Mikel. Về phía đội chủ nhà, HLV Roy Hodgson vẫn sử dụng đội hình 4-5-1 quen thuộc với tiền đạo cắm B. Zamora. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tiền vệ D. Duff khoác áo Fulham chiến đấu chống lại đội bóng cũ Chelsea.


Pha tranh bóng giữa Dempsey và Ballack - Ảnh Getty
 
Với tính chất là một trận derby của thủ đô London, hai đội thi đấu nhanh ngay khi trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Được đánh giá cao hơn, không  ngạc nhiên khi Chelsea là đội sớm nắm được quyền kiểm soát trận đấu. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ Chelsea đều cố gắng chuyền nhanh tới “bộ não” Lampard, song có vẻ như đội chủ nhà đã nghiên cứu khá kĩ lối chơi của “The Blues”. Dù phải đối mặt với các pha phối hợp nhanh và nhiều chạm của Chelsea, nhưng hàng phòng ngự Fulham thi đấu khá chắc chắn. Ngay phút thứ 2, Fulham đã có cơ hội mở tỷ số. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Dempsey xử lý khéo léo vượt qua sự truy cản của trung vệ Chelsea. Tuy nhiên, cú sút sau đó của cầu thủ người Mỹ đã đi quá cao so với khung thành P.Cech.  

Trong khoảng thời gian nửa sau của hiệp 1, Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng thi đấu khá bế tắc nên không tạo ra được những cơ hội ghi bàn thực sự. Hầu hết, những tình huống tấn công của đội khách đều kết thúc bằng các cú sút xa của Mikel, hay Terry. Hàng tiền vệ của Chelsea tập trung quá nhiều ở khu vực giữa sân trong khi Cole hay Bossingwa không có được pha leo biên nào “xuất thần”. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng thì ở phút 39, tiền đạo Drogba phá bẫy việt vị của đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. Hiệp 1, những số liệu thống kê cho thấy Chelsea là đội chơi áp đảo hơn hẳn trong hiệp đấu này với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% và tung ra được 9 cú sút so với 2 của Fulham.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà Fulham cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, song trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Chelsea, các đợt tấn công của đội chủ nhà đã bị hoá giải dễ dàng. Nhận thấy sự “bất lực” của hàng công, HLV Hodgson đã thay cặp tiền vệ Gera và Murphy bằng tiền đạo Kamara và tiền vệ Baird. Tuy nhiên, thế trận tấn công của đội chủ nhà vẫn không được cải thiện.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Chelsea cố gắng thi đấu chậm nhằm “ru ngủ” đội chủ nhà, cũng như tận dụng cơ hội phản công. Phút 76, từ một pha phối hợp khá nhuyễn ở khu vực giữa sân, Drogba chuyền bóng tinh tế cho Anelka băng xuống đối mặt với thủ môn Schwarer nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Nhằm bảo toàn lực lượng cho các trận đấu sắp tới, HLV Ancelotti đã thay Lampard, Bossingwa bằng Deco và Hutchinson 

Cùng với Tottenham, Chelsea là đội giành được 3 trận thắng liên tiếp kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Dù sơ đồ tiền vệ hình thoi của Chelsea thi đấu chưa thực sự hiệu quả như những gì mà HLV Ancelotti yêu cầu, song “The Blues” đã có được ba điểm trọn vẹn trong trận derby đầu tiên của mùa giải. Ngoài ra, một điểm nhấn trong chiến thắng của Chelsea chính là sự gắn kết giữa bộ đôi tiền đạo Anelka và Drogba, vốn từng bị cho là không thể đá cặp với nhau. Sau ba trận đầu tiên, Chelsea đang nổi lên như một ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch giải ngoại hạng năm nay.  

* Cầu thủ ghi bàn: Drogba 39’, Anelka 76’.

+ Đội hình ra sân:

+ Fulham: Schwarer, Pantsil, Hughes, Hangeland, Konchesky, Gera (Kamara 62’), Etuhu, Murphy (Baird 70’), Duff, Dempsey, Zamora (Nevland 75’).

+ Chelsea: Cech, Bossingwa (Hutchinson 86’), Carvalho, Terry, Cole, Mikel, Ballack, Malouda, Lampard (Deco 81’), Drogba, Anelka.

 

Kết quả các trận đấu khác ngày 23/8:   

                     West Ham – Tottenham: 1-2

                  (C. Cole 49’, Defoe 54’, Lennon 79’)

                           Burnley – Everton : 1-0

                           (W. Elliott 34’)


Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
MU năm nay vô địch Tứ hùng (cùng với Việt Nam, Lào và Campuchia)- Chelsea chỉ được mỗi chức vô địch Ngoại hạng - Chán!
Bui Duy Trinh  (phongtinnhanh@yahoo.com) (03:06 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước mùa giải HLV Chel họp tất cả các cầu thủ chủ chôt của mình và hỏi: Các cậu có thể đá 38 trận liên tục chứ (chưa kể C1, FA...). Các cầu thủ đắn đo chút và đồng thanh: Ok. HLV gật gù: Vậy là trong cả mùa giải tôi sẽ luôn có đội hình mạnh nhất để đưa ra sân. Ko như MU đội hình chắp vá và luân chuyển thế thì khó vô địch lắm!
LeeMo  (hoangminh@gmail.com) (10:05 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Chel. MU của tôi và bạn còn một quãng đường dài nữa. Nhưng trước hết hãy vui với thực tại đã
Tran Minh  (directmars@gmail.com) (09:59 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ấn tượng với cặp tiền đạo Drogba - Anelka cố gắng phát huy nhé The Blues J.Cole sắp trở lại rồi!
Pj4  (ijlcpj4@yahoo.com) (03:01 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...