22h00 ngày 23/8, Fulham - Chelsea: Cẩn thận đấy, Ancelotti!

Chủ Nhật, 23/08/2009 10:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau 2 chiến thắng trước Hull City và Sunderland, rất nhiều người đang chờ đợi Chelsea thể hiện đẳng cấp của một đại gia trong trận derby phía Tây London. Tuy nhiên, Craven Cottage sẽ nơi không dễ để thầy trò Ancelotti có thể thảnh thơi tới, và ra về với 3 điểm.

Nhận định trên có thể làm các CĐV The Blues không hài lòng. Nhưng rõ ràng, sau những gì đã thể hiện, Chelsea vẫn tỏ ra chưa thực sự vào guồng. Trong cả 3 cuộc lội ngược dòng từ đầu mùa (tính cả trận tranh Siêu Cúp với M.U), hệ thống 4-4-2 với thói quen pressing quyết liệt từ giữa sân của đội bóng áo xanh vẫn chưa đạt được tính hiệu quả cao, để rồi đến trận gặp Sunderland, Ancelotti buộc phải sử dụng sơ đồ quen thuộc của Chelsea trước đây là 4-1-4-1. Trước một Fulham được tổ chức tốt, chơi kỷ luật, và thậm chí sẵn sàng đá rắn, Ancelotti sẽ phải có những phương án khác hơn, thay vì chơi khá đơn điệu trong trục tấn công trung lộ.
 
Chelsea sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trên sân của Fulham
 
Trong 6 điểm trọn vẹn vừa giành được, các CĐV của Chelsea có quyền đánh giá cao các nỗ lực cá nhân hơn là sự vượt trội của lối chơi. Trận mở màn mang đậm dấu ấn Drogba, và sau đó là Ballack và Deco. Trong đội hình The Blues hiện tại, vai trò của Lampard trong cái đỉnh viên kim cương là quá rõ ràng, và đó chưa hẳn đã là lợi thế của Ancelotti. Khi tiền vệ người Anh dâng cao, các đối thủ của Chelsea không có cách nào khác là phải chăm sóc anh một cách đặc biệt. Điều đó cũng giải thích vì sao ngôi sao của Stamford Bridge tỏ ra khó toả sáng đến thế trong 2 vòng đầu. Anh vẫn chơi tròn vai, nhưng vất vả hơn trong nhiệm vụ kiến tạo. Vì thế mà Chelsea vẫn phải trông đợi nhiều hơn từ khả năng gây đột biến của cặp tiền đạo Anelka - Drogba, hay những pha xuyên phá vào trung lộ của Deco, Ballack...

Miền đất dữ Craven Cottage

Trên thực tế, chỉ cần Chelsea thể hiện được sự sắc bén của các ngôi sao lớn, họ cũng có thể quyết định trận đấu. Nhưng trên sân nhà, Fulham rõ ràng không hề dễ chơi như Sunderland. Ở vòng 1, đội bóng của Roy Hodgson đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Portsmouth. Và chính sự nguy hiểm mà Chelsea đã thể hiện cũng sẽ khiến Fulham phải tập trung nhiều hơn cho trận này. Về tổng thể, đội chủ sân Craven Cottage cũng có lối chơi tập trung đông nhân sự ở giữa sân, đá rất “chặt”, và tập trung bóng rất nhiều từ trung lộ cho Bobby Zamora hoặc Andrew Johnson ở tuyến trên. Trong chiến thắng 3-1 trước FK Amkar ở Europa League vừa qua, các CĐV Fulham cũng đã được chứng kiến phong độ rất cao của 2 chân sút này (mỗi người đều đóng góp 1 bàn thắng). Trong một ngày đẹp trời của lối chơi phản công, Zamora và Johnson chắc chắn sẽ hứa hẹn tạo ra không ít rắc rối cho hàng thủ Chelsea.

Trong lần đầu tiên được hưởng hương vị của một trận derby London, Ancelotti có thể không có nhiều sức ép. Đoàn quân của ông đang có khởi đầu hoàn hảo về mặt tỷ số, và thật buồn cười nếu cứ đưa ra những nhận định bi quan trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, ngay cả khi lịch sử cũng hoàn toàn đứng về phía Chelsea, thì trên sân nhà, Fulham không bao giờ là một đối thủ yếu ớt mỗi khi phải đối đầu với nhóm Big Four.

Với những gì đang có trong tay, rất dễ để nói: Chelsea thắng! Nhưng nếu có một chút vận may, rất nhiều người sẽ tin vào khả năng đội chủ nhà có 1 điểm. Fulham là đội bóng biết phòng thủ thực sự và biết phản công ở một mức độ không tồi chút nào. Họ sẽ có đất diễn, thậm chí có cả cơ hội trừng phạt gã khổng lồ thành London, một khi nhận ra bất cứ sự tự mãn hay chủ quan nào từ phía đối diện.
DỰ ĐOÁN: 1-1
 
Lực lượng:

Fulham: Damien Duff và Jonathan Greening đã sẵn sàng cho trận ra mắt CLB mới. Dickson Etuhu và Erik Nevland chưa chắc khả năng ra sân.

Chelsea: Carvalho tiếp tục thế chỗ Alex, người chưa thể trở lại vì chấn thương. Juliano Belletti cũng chắc chắn vắng mặt, cùng Joe Cole, Paulo Ferreira và Yuri Zhirkov.
 
Đội hình dự kiến:

Fulham: Schwarzer; Pantsil, Hughes, Hangeland, Konchesky; Gera, Duff, Murphy, Dempsey; Johnson, Zamora.

Chelsea: Cech; Bosingwa, Ivanovich, Terry, A Cole; Ballack, Essien, Lampard, Deco; Anelka, Drogba.
 
Tiểu Yến
 
Đối đầu

02/05/09 Chelsea-Fulham3-1
28/12/08 Fulham-Chelsea2-2
01/01/08 Fulham-Chelsea1-2
29/09/07 Chelsea-Fulham0-0
30/12/06 Chelsea-Fulham2-2
 
Phong độ

Fulham

20/08/09 Fulham-Amkar Perm 3-1
15/08/09 Portsmouth-Fulham 0-1
06/08/09 Fulham-FK Vetra 3-0
30/07/09 FK Vetra-Fulham 0-3
25/07/09 Peterborough-Fulham 3-3

Chelsea

18/08/09 Sunderland-Chelsea 1-3
15/08/09 Chelsea-Hull City 2-1
07/08/09 Chelsea-Man Utd 2-2
01/08/09 Reading-Chelsea 2-2
27/07/09 Chelsea-Club America 2-0
 
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
dù thế nào thì Fulham cũng ko phải là đối thủ của Chelsea. Chelsea vẫn tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều. Đừng nghi ngò sức mạnh của The blues.1-4 là tỉ số của trận đấu này.
K_K  (coFfeduck@yahoo.com) (04:54 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với sức mạnh của chelsea hiện nay.Tôi tin họ sẽ tieps tục giành thắng lợi để chứng tỏ mình.Dự đoán Chelsea thắng 2-0.
nam  (bautroixanh455@yahoo.com) (04:54 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fulham 1 - 3 Chelsea
Realmadrid CF  (phuong_buon11@yahoo.com) (02:57 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea o dang cap cao hon nhung cung hi vong la Fulham se cho Ance thay suc ep cua 1 tran Derby London. Fulham 1 - 1 chelsea
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:24 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trận này khó dự đoán ghê
Pj4  (ijlcpj4@yahoo.com) (12:19 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
So voi nam ngoai CHesky da "Gia" then mot tuoi ; nhung" Gung cang gia cang cay ". Voi lai HLV Anceloti la mot chuyen ra huan luyen cac cau thu gia , nen ong ay biet phai lam gi.Toi nghi nam nay Chesky se la doi co co hoi Vd nhat o PL .Con C1 thi co le van la Baca.cac ban nghi sao ?Chuc cac ban vui , than ai chao cac ban
honammai  (honammai@yahoo.com) (11:54 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...