19h30 ngày 23/8, West Ham - Tottenham: Giá trị của sự ổn định

Chủ Nhật, 23/08/2009 09:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đã diễn ra một thay đổi lớn ở White Hart Lane mùa giải này: họ không tung hoành trên TTCN so với các mùa giải trước. Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Tottenham đang khởi đầu thành công tại Premier League và lần đầu tiên trong nhiều năm qua, các CĐV áo trắng lại có thể khấp khởi hy vọng về một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu, mục tiêu muôn thuở của những kẻ nhiều tham vọng và có thực lực như Spurs.

Kể từ khi HLV người Hà Lan Martin Jol thay thế Jacques Santini dẫn dắt Tottenham 5 năm trước, hầu như mùa giải nào tại White Hart Lane cũng chứng kiến một cuộc thay máu. Trong mùa giải đầu tiên của Jol, 16 cầu thủ mới đến với Spurs và 15 người khăn gói ra đi. Và chính HLV người Hà Lan này đã khởi đầu một thói quen rất xấu tại White Hart Lane. Liên tiếp trong những mùa sau đó, dù là dưới sự dẫn của Jol hay người kế nhiệm Juande Ramos, kỳ chuyển nhượng nào Tottenham cũng chứng kiến ít nhất là một đợt thay máu khi các cầu thủ trụ cột của đội bóng, cả những người đã gắn bó lâu năm và những bản hợp đồng mới thậm chí chưa có thời gian thích nghi, lũ lượt bị bán đi. Thay thế cho họ lại là hàng loạt những niềm hy vọng khác, tất cả đều mới toanh.
 
Tottenham (áo trắng) đang có khởi đầu như mơ
 
Hệ quả là Tottenham trong suốt 5 năm qua chưa bao giờ có được sự ổn định lâu dài, yếu tố tiên quyết để một đội bóng nhiều tham vọng chen chân vào nhóm 4 đội dẫn đầu. Lẽ thường, để có thể đẩy M.U, Arsenal, Chelsea hay Liverpool xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng trong một mùa giải kéo dài tới 38 trận đấu đòi hỏi một sự chuẩn bị kỳ công, một nền tảng vững chắc và một đội hình có tính kế thừa cao. 5 năm qua, Tottenham đã không làm được điều đó. Cho tới khi Harry Redknapp có mặt tại White Hart Lane.

Sẵn sàng thách thức Big Four

Kể từ khi rời Portsmouth để thế chân Ramos ở Spurs vào tháng 10/2008, chiến lược gia 62 tuổi này mới chỉ mua về 7 cầu thủ mới, trong đó có đến 3 người thực ra là những gương mặt trụ cột của Tottenham trong suốt một thời gian dài. Jermaine Defoe (từ Portsmouth) và Pascal Chimbonda (từ Sunderland) trở lại White Hart Lane chỉ sau một mùa giải tạm chia cắt. Robbie Keane thậm chí mới rời bắc London được 6 tháng là đã trở lại, sau nửa mùa giải đầy thất vọng tại Liverpool.

Trong số 4 người mới thật sự của Redknapp thì Carlo Cudicini chỉ là một thủ thành dự bị đến từ Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. 3 người còn lại là Wilson Palacios, Sebastien Bassong và Peter Crouch. Trong khi Palacios đã khẳng định được vị trí vững chắc của anh trong kế hoạch của Redknapp, Bassong cũng có một khởi đầu ấn tượng thì Crouch, dù có giá tới 10 triệu bảng, vẫn chưa được đá chính trận nào.

Điều mỉa mai là có vẻ như cuộc khủng hoảng tài chính làm ảnh hưởng đến tình hình mua sắm của các đội bóng Premier League đang làm lợi cho Spurs. Nó giúp Redknapp tỏ ra có một chính sách nhất quán từ thị trường chuyển nhượng đến sân bóng. Và Tottenham không còn phải chật vật xoay xở để hòa hợp quá nhiều người mới cùng những người cũ, phải chờ đợi để các ngôi sao bạc triệu thích nghi với phong cách bóng đá khác biệt của Premier League. Kết quả: Họ chơi bóng đẹp mắt với một lối chơi tấn công biến hóa, đa dạng theo đúng phong cách Spurs, nhưng cũng không hề thiếu sự hiệu quả để vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, vào thời điểm này, còn quá sớm để dự đoán bất cứ điều gì, nhưng nếu giữ được sự ổn định như thế này, với một HLV tài ba như Redknapp, Tottenham hoàn toàn có hy vọng đạt được mục tiêu mà họ đã theo đuổi bấy lâu nay, một suất dự Champions League, khi mùa giải này kết thúc.

Dự đoán: 1-1
 
Lực lượng:

West Ham: Boa Morte, Behrami và Ashton chấn thương dài hạn.

Tottenham: Gomes, Woodgate, Dawson và Bale chấn thương. King trở lại.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Green - Faubert, Upson, Gabbidon, Ilunga - Noble, Parker, Collison, Dyer - Cole, Jimenez.

Tottenham: Cudicini - Corluka, Bassong, King, Assou-Ekotto - Lennon, Palacios, Huddlestone, Modric - Keane, Defoe.

Đối đầu

11/04/09 Tottenham-West Ham 1-0
08/12/08 West Ham-Tottenham 0-2
09/03/08 Tottenham-West Ham 4-0
25/11/07 West Ham-Tottenham 1-1
04/03/07 West Ham-Tottenham 3-4

Phong độ

West Ham

15/08/09 Wolves-West Ham 0-2
08/08/09 West Ham-Napoli 0-1
31/07/09 West Ham-Beijing Guoan 2-0
29/07/09 West Ham-Tottenham 0-1
18/07/09 Cambridge-West Ham 1-1

Tottenham

19/08/09 Hull-Tottenham 1-5
16/08/09 Tottenham-Liverpool 2-1
09/08/09 Tottenham-Olympiacos 3-0
02/08/09 South China-Tottenham 2-0
26/07/09 Tottenham-Celtic 0-2
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Tot va Man city chinh la 2 ke du suc fa vo su thong tri cua Big4.Dung de cac fan trung lap that vong nha
thầy bói xem voi  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:15 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...