Wigan - Man United 0-5: "Quỷ Đỏ" vùi dập chủ nhà

Thứ Bảy, 22/08/2009 22:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau trận thua thất vọng trước Burnley hồi giữa tuần, Manchester United đã có được trận thắng cần thiết trước Wigan để lấy lại thể diện. Ba điểm trọn vẹn trong trận đấu này còn giúp M.U tự tin hơn khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford vào tuần tới.

Đội hình của Manchester United trong trận đấu với Wigan đã có những thay đổi nhất định. HLV Alex Ferguson đã thay cặp tiền vệ Anderson – Carrick, vốn thi đấu thiếu hiệu quả trong trận đấu với Burnley, bằng bộ đôi Scholes và Fletcher, đồng thời tung tiền đạo Berbatov ra sân ngay từ những phút đầu.  Valencia cũng có nhiều động lực thi đấu trong trận đấu này vì đây là lần đầu tiên anh trở lại sân JJB của Wigan.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Rooney - Ảnh Reuters

Dù bị đánh giá thấp hơn, song Wigan chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu tiên. Đội bóng của HLV Martinez thi đấu nhanh, không ngại va chạm và luôn đeo bám rất sát bộ đôi tiền đạo của M.U. Về phía ĐKVĐ, sự trở lại của tiền đạo Berbatov đã giúp hàng công “Quỷ Đỏ” thi đấu có nét hơn trận gặp Burnley. Trong 20 phút đầu tiên, M.U chủ yếu tấn công bên hành lang cánh trái nhờ sự cơ động của bộ đôi Nani- Evra.

Ngay từ phút thứ 4, Fletcher đã có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Nani, nhưng trung vệ Bramble đã phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Không lâu sau đó, Berbatov có một pha đánh gót rất ngẫu hứng cho Scholes, song cú sút mạnh từ cự ly khoảng 15m của cựu binh này đã đi chệch khung thành thủ môn Kirkland.

Sau những phút đầu để đội khách lấn át, các cầu thủ Wigan đã dần lấy lại được quyền kiểm soát bóng và luôn đặt khung thành của M.U vào tình trạng nguy hiểm. Phút 25, cầu thủ Koumas của Wigan đã tung ra một cú cứa lòng bằng chân phải rất kỹ thuật, song thủ môn Foster đã bay người cản phá xuất sắc. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, các cầu thủ M.U đã chủ động thi đấu chắc và tận dụng các đường chuyền vượt tuyến cho Rooney hoặc Berbatov.


Hiệp 1 kết thúc mà không có đội nào ghi được bàn thắng. M.U là đội nhập cuộc tốt hơn, song đội bóng của HLV Ferguson đã để đội chủ nhà giành lại được thế trận từ khoảng thời gian giữa hiệp 1. Theo những số liệu thống kế sau 45 phút đầu tiên, các cầu thủ M.U thi đấu không quá áp đảo so với Wigan, thậm chí đội chủ nhà là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (52% so với 48%).

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên khá nhanh. M.U vẫn duy trì lối đá tấn công biên, nhưng Nani và đặc biệt là Valencia chưa tạo ra được nhiều tình huống “xuất thần” bên hành lang hai cánh của “Quỷ Đỏ”. Các pha xuống biên của M.U còn thiếu tính đột biến và thường kết thúc bằng những pha tạt bóng vào trong cho hai tiền đạo ở trung lộ.

Phút 56, từ pha tạt bóng chính xác tiền vệ cánh phải Valencia, Rooney đã bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm mở tỷ số cho “Quỷ Đỏ”. Không lâu sau đó, đội chủ nhà đã có tình huống đáp trả khi tiền đạo Rodallega bay người đánh đầu đẹp mắt, nhưng không chiến thắng được thủ môn Foster. Ngay sau khi tiền đạo của Wigan bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số, Berbatov đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha xử lý bóng khá ngẫu hứng trong vòng cấm địa của đội chủ nhà.


Cú sút nâng tỷ số lên 2 - 0 của Berbatov - Ảnh Reuters

Phút 65, từ pha kiến tạo của Berbatove, Rooney sút bóng đập chân hậu vệ Wigan nâng tỷ số lên 3-0 cho “Quỷ Đỏ”. Nhằm bảo toàn lực lượng và thử nghiệm đội hình, Sir Ferguson đã thay liền một lúc ba cầu thủ là Rooney, Scholes, Evans bằng Owen, Gibson và O’Shea. Sau khi để đội khách ghi liên tiếp 3 bàn thắng, các cầu thủ Wigan thi đấu khá bế tắc và không còn quyết liệt như trước.

Trước sự “chán chường” của đội chủ nhà, các cầu thủ M.U thi đấu khá thoải mái và phút 85, Nani có đường chuyền khá thông minh cho Owen để cựu tiền đạo Newcastle United sút chéo góc nâng tỷ số lên 4-0. Phút 92, Nani khép lại chiến thắng ấn tượng của M.U bằng cú sút phạt đẹp nâng tỷ số lên 5-0.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về phía đội khách. M.U đã có được chiến thắng cần thiết sau trận thua thất vọng trước Burnley và đây sẽ là bước đệm quan trọng cho trận “quyết chiến” với Arsenal vào tuần sau. Trong trận đấu này, hàng tiền vệ của M.U thi đấu khá hiệu quả dù đôi lúc để đội nhà nắm được quyền kiểm soát trận đấu. Sự trở lại của trung vệ Vidic cũng giúp hàng thủ của “Quỷ Đỏ” thi đấu chắc chắn và hiệu quả hơn trong các pha ngăn chặn tình huống tấn công của đội chủ nhà. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới sự xuất sắc của thủ môn Foster khi anh có được 2 pha cứu thua cho M.U. Có vẻ như sau màn khởi đầu không mấy suôn sẻ, ĐKVĐ giải ngoại hạng đã tìm thấy mạch chiến thắng.

 

Cầu thủ ghi bàn: Rooney 56’, 65’, Berbatov 58’, Owen 85', Nani 92'.

 

Đội hình ra sân:

+ Wigan: Kirkland, Melchiot, Scharner, Bramble, Figueroa, Gomez, Thomas, N’Zogbia (Scotland 73’), Diame (McCarthy 73’), Koumas (Sinclair 61’), Rodallega.

 

+ Manchester United: Foster, Neville, Vidic, Evans (O’Shea 71’), Evra, Nani, Fletcher, Scholes (Gibson 71’), Valencia, Rooney (Owen 71”), Berbatov.


Kết quả các trận đấu khác:

 

HullBolton: 1 -0

(Ghilas 61’)

Birmingham – Stoke City: 0-0

Sunderland – Blackburn: 2-1

(Givet 21’, K. Jones 32’, 54’)

Arsenal - Portsmouth: 4-1

(Diaby 18’, 22’ , Gallas 51’, Ramsey 67’; Kaboul 37’)

Man City – Wolves: 1-0

(Adebayor 17’)

Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (39)

avatar đội bóng
tôi thấy PL là một giải đấu đòi hỏi sự ổn định lâu dài chứ không phải thất thường,va MU vô địch đã nói lên tất cả,và có một điều do la khoong co doi bong nao an rua trong lien tiep 3 mua giai
Thuận Nguyễn  (august_dt@yahoo.com) (09:01 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"...Chỉ có những người hâm mộ MU thật sự mới cảm nhận hết đc niềm vui, sự thoải mái với chiến thắng này. Chúng tôi yêu MU, yêu đội bóng của mình. Báo chí, bình luận viên đôi khi tát nước theo mưa, theo số đông dư luận nên nhiều khi cũng cảm tính lắm. Tôn trọng Ars, Tot, ManC nhưng vẫn luôn hy vọng vào chiến thắng của đội nhà..." @Tran Minh: Nếu MU Fan nào cũng phát biểu ôn hoà trên tình thần "thắng không kiêu, bại không nản" và " tôn trọng đối thủ" như bạn thì hay biết mấy. Thanks @jo: tại VN, Fan MU đông nhất không đồng nghĩa với "...tình yêu, lòng trung thành của MU Fan là vô đối..." Chỉ khi MU thất bại liên tiếp ở P.L như Arsenal hay Liv thì mới biết được FAN nào là Fan thứ thiệt. Tôi luôn và chỉ tôn trọng những CĐV thứ thiệt, cho dù đội bóng họ yêu thích là ai @Arsenal Fans: chào các bạn, tôi rất yêu các bạn vì mọi người luôn giữ lửa trong tim cho dù những mùa gần đây Ars luôn gặp khó khăn, rồi ngọn lửa ấy sẽ rực cháy. I U [add nick titi_henry_huynh để làm quen nhé]
HenryHuynh  (hvtdng.vn@gmail.com) (05:04 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúc mừng những fan của MU vì họ đã có dịp để lên tiếng. Nhưng xem MU đá thấy họ fụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng và fong độ của Rooney. Rooney+các đồng đội 5 - 0 Wigan
antifan MU  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:41 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cần gì phải nói nhiều vậy các bạn . Hãy đợi đến cuối mùa giải xem ai giơ cao chiếc cúp vô địch . Ba mùa rồi MU vẫn RÙA để vô địch , mùa này lại vẫn RÙA nữa sao . Tại sao lại Rùa đến mười mấy lần như vậy nhỉ ???
Ngoc Anh  (Lengocanh2510@yahoo.com) (01:39 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc mung Ars, Chuc mung Mu voi nhung chien thang. Hy vong tuan sau hai doi gap nhau ty so se la 10-10 de cac co dong vien hai doi lai co dip tung ho. nhung du sao thi toi van muon ty so la 11-10 nghieng ve Ars hon. noi vui vay thoi, toi mong muon 1 tran dau dep mat va co nhieu ban thang va quan trong nhat la chien thang danh cho Phao thu
anh vu  (vuphucanh@yahoo.com) (01:24 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngày Chelsea còn Mou em rất ghét Chelsea, đơn giản vì thắng họ là một điều ít đội bóng giám nghĩ tới, nhưng giờ đây em thấy suy nghĩ ấy của mình thật Tiểu Nhân biết bao. Càng nhiều người ghét Mờ U càng chứng tỏ rằng họ rất lo lắng mỗi khi đội nhà chạm chán đoàn quân của lão Sơn, và mỗi khi Mờ U thua họ tung hô như thể Việt Nam hạ bệ đc Thái Lan.
Hp  (letuongmanh@yahoo.com) (01:23 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc mung MU. Xin loi cac fan cua Mu khi toi neu ra y kien nay nhe: o Vietnam Mu dung dau ve so luong fan va cung dung dau luon ve so luong nhung nguoi khong ua Mu( tham chi la ghet). Tai sao the nhi.hay la ho ganh ty voi thanh tich cua Mu?Chang co mot cau lac bo nao tren the gioi lai nhu the ca. O Liga, cac fan co the chet me chet met Bar nhung ho cung chang ghet Dai kinh dich Rea den the( va nguoc lai)....
anh vu  (vuphucanh@yahoo.com) (01:18 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc mung MU da co tran thang de vung tin hon khi tiep ARS. MU se foi bay suc manh that su truoc ARS
antifan MU  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:01 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ MR MT: tôi đoán không sai thì ông là MU fan,như bao MU fan khác họ chỉ giỏi chém gió chứ không mấy người biết xem trận đấu, lý do vì đâu mà F vẫn phải dùng P,trong khi anh này già rồi,dự bị xứng đáng cũng không có ai??để xem gập 4 đại gia còn lại (Chel,Ar,Liv,MC,TOT) thì MU đá thế nào nhé,xem tiền vệ 4 người hoạt động ntn nhé,thân chào
Bạn của Manucian  (up_cad_xd@yahoo.com.vn) (12:21 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mấy pác cứ tự nhiên chê bai MU (điều này ko ảnh hưởng j đến các cầu thủ ở tút bên Eng ) Mấy pác cứ tự nhiên nói MU ăn may, ăn rùa. Sao cũng được, MU vẫn nâng cúp NHA đc 18 lần, 3 lần C1. Sao nào các fan Ars (13 or 14 NHA, 0 lần C1) Tôi yêu MU kể cả lúc MU thua. Các bạn đừng nói fan MU chỉ bik dựa vào lúc MU thắng mà ... nổ!!!
HunterSting  (night_sky2683@yahoo.com) (12:16 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...