Wenger bực mình vì tin đồn về Fabregas

Thứ Bảy, 22/08/2009 10:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger đã phản ứng một cách rất bực bội về những tin đồn thất thiệt xung quanh tương lai của Cesc Fabregas.

Sau khi Barcelona đưa ra lời đề nghị mua lại Fabregas từ Arsenal, HLV Arsene Wenger đã lập tức từ chối để học trò xuất sắc của mình ra đi. Mặc dù vậy, vẫn còn có những tin đồn cho rằng đội chủ sân Nou Camp đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ cũ của họ và bản hợp đồng sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

Wenger không muốn nghe thêm những tin đồn thất thiệt

Điều này khiến Arsene Wenger tỏ ra rất bực mình và trong cuộc họp báo mới nhất, ông đã khẳng định rằng, những tin cho rằng Fabregas sẽ ra đi chỉ là những điều bịa đặt không có căn cứ.

"Cái ngày mà tôi đồng ý bán một cầu thủ của mình đã qua rồi. Tôi sẽ không thực hiện điều này nữa." Wenger nói. "Những tin đồn về việc chuyển nhượng này không có lợi đối với bóng đá và những người cần phải tập trung vào bóng đá. Chính vì thế, chúng tôi sẽ không quan tâm đến việc đó nữa."

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp cũng không đánh giá cao những gì mà các CLB Tây Ban Nha đang làm cho đội bóng của mình. Theo ông, những người có chức quyền ở đây chỉ lo đến những vấn đề về ngoài bóng đá mà không quan tâm đến hướng phát triển đội bóng.

"Tôi có cảm giác những CLB ở Tây Ban Nha quan tâm nhiều hơn đến chính trị hơn là việc tập trung vào những định hướng cho CLB. Thật khó để đánh giá điều này có ảnh hưởng đến những đội bóng khác như thế nào."

Trở lại với vấn đề chuyển nhượng giữa Arsenal và Barcelona. Thật ra, Cesc Fabregas không phải là cái tên duy nhất mà đội bóng đương kim vô địch châu Âu muốn mua về từ Arsenal. Song song với thời điểm họ đề nghị mua lại Fabregas, ban lãnh đạo đội bóng này còn đề cập đến trường hợp của Emmanuel Eboue. Tuy nhiên, với việc đã bán đi Adebayor và Kolo Toure, HLV Arsene Wenger đang phải chịu những sự nghi ngờ về khả năng thành công của đội hình còn lại. Chính vì thế, khả năng ông để Eboue ra đi là rất nhỏ, thậm chí không khả thi. Còn với trường hợp của Fabregas thì có thể khẳng định một cách chắc chắn hơn về việc cầu thủ này sẽ ở lại với sân Emirates.

Hải Vũ (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Bạn Cule nói thế không đúng rồi. Việc mua 1 cầu thủ 16 tuổi vô danh và 1 cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp là khác nhau hoàn toàn. Chắc chắn không HLV nào làm tốt hơn Wenger trong việc đào tạo nhân tài. Barce không nhìn thấy được tiềm năng của Cesc thì phải tự trách mình thôi, không nên dùng chiêu bài "lò đào tạo" để lôi kéo người khác. Những cầu thủ thành danh từ Ars nếu ra đi mà không có lời khuyên từ giáo sư thì thường là thất bại thôi.
bongdadep  (phamduylong171@yahoo.com.vn) (07:18 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Shang chắc là fan của ARS rùi. Wenger kêu Barca chèo kéo CESC mà chính ông đã chèo kéo Cesc sang London như vậy là "Vừa ăn cướp vừa la làng"
cule  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:45 23/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Câu từ Barca năm 16 tuổi thì có sao nào? Nếu lúc đó Cesc ở Barca thì có lẽ chẳng được như ngày nay, cơ hội đâu mà thể hiện tài năng? Nếu Barca giỏi thì câu những cầu thủ 16 tuổi của Arsenal ấy, toàn đi ăn sẵn rồi lại ca ngợi lò đào tạo của mình?.
shang  (ruoitrau01@yahoo.com) (05:37 22/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chả cần fải chèo kéo làm gì cho mệt. Nếu mùa này ARS trắng tay thì Cesc cũng bye bye thôi Mà chính Wenger câu Cesc từ Barca sang đó thôi. "của thiên trả địa" thôi
cule  (blaugrna@yahoo.com.vn) (01:43 22/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca không chỉ nổi tiếng bởi lò La Masia mà còn có tiếng rút ruột tài năng từ Arsenal.Từ cái thời Overmars->Henry h` lại là Cesc, tham vừa thôi..
ARSNL  (trung6789@gmail.com) (11:24 22/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...