(TT&VH Online) - Thủ thành của Burnley, Brian Jensen cho rằng Alex Ferguson đã phạm phải sai lầm khi để Michael Carrick thực hiện cú sút penalty trên sân Turf Moor tối thứ 4 vừa qua.
Ở vòng 2 Premier League 2009/2010, “tân binh” Burnley đã có một chiến thắng gây sốc trong lịch sử Premier League khi đánh bại đương kim vô địch Manchester United với tỉ số 1-0.

Cú penalty hỏng của Micheal Carrick
Phút thứ 43 chính là thời điểm quyết định trận đấu khi Jensen bảo vệ được khung thành trước cú sút phạt 11m "yếu ớt" của tiền vệ MU, Michael Carrick. Và thủ môn có biệt danh “Mãnh thú" này đã thừa nhận: “Tôi rất ngạc nhiên khi Carrick là người đá phạt. Rõ ràng trong vài năm gần đây Cristiano Ronaldo là người thực hiện những cú sút phạt. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi sự lựa chọn hiện tại không phải là Wayne Rooney, hay Michael Owen.”
Ferguson đã khăng khăng quả quyết là MU sẽ thắng một khi Carrick ghi bàn từ tình huống ghi bàn mười mươi đó. Tuy nhiên, trên thực tế chính cú vô lê tuyệt đẹp của Robbie Blake ở phút thứ 19 đã quyết định trận đấu. Theo thủ môn Jensen thì kết quả trận đấu không phải là do sự may mắn của Burnley, hay lối chơi quá đơn giản của đối thủ.
Thủ môn người Đan Mạch có thân hình hộ pháp, 34 tuổi, cho rằng vào tối hôm đó màn trình diễn của Burnley đã thực sự nằm ngoài sức tưởng tưởng của “Quỷ đỏ” MU. Anh hào hứng: “Chúng tôi đã tranh tài cùng họ ở khắp các vị trí trên sân. Chúng tôi đã gây sức ép cho họ buộc họ phải chơi giãn đội hình, bởi vậy khi họ có được cơ hội sút bóng thì cũng chỉ ở cự ly xa. Trong nhiều năm qua có bao nhiêu lần bạn chứng kiến MU chơi tồi, nhưng cuối cùng họ vẫn có được kết quả tốt. Nhưng chúng tôi đã trừng phạt họ”.

HLV Owen Coyle chia vui với thủ môn Jensen
Burnley bắt đầu mùa giải với sự đánh giá thấp từ giới chuyên môn và người hâm mộ và không ai nghi ngờ về sự chênh lệch đó sau khi câu lạc bộ này để thua trắng 2-0 trước Stoke City ở loạt trận ra quân vào thứ 7 tuần trước.
Thủ môn của Burnley cho rằng phong độ của các cầu thủ trong trận gặp MU vẫn sẽ được duy trì khi họ tiếp Everton tại sân nhà vào Chủ nhật tới để chắc chắn rằng sự trở lại của họ sau 33 năm vắng bóng là không hề ngắn ngủi.
Brian Jensen bày tỏ: “Chúng tôi phải giữ được phong độ tốt nhất và thậm chí có thể tốt hơn. Chiến thắng trước Manchester United mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm tin. Thi đấu với ai không phải là vấn đề. Quan trọng là bạn phải giữ được phong độ cao nhất. Mùa giải còn kéo dài và bạn phải luôn duy trì được điều đó.”
Ở vòng 2 Premier League 2009/2010, “tân binh” Burnley đã có một chiến thắng gây sốc trong lịch sử Premier League khi đánh bại đương kim vô địch Manchester United với tỉ số 1-0.

Cú penalty hỏng của Micheal Carrick
Phút thứ 43 chính là thời điểm quyết định trận đấu khi Jensen bảo vệ được khung thành trước cú sút phạt 11m "yếu ớt" của tiền vệ MU, Michael Carrick. Và thủ môn có biệt danh “Mãnh thú" này đã thừa nhận: “Tôi rất ngạc nhiên khi Carrick là người đá phạt. Rõ ràng trong vài năm gần đây Cristiano Ronaldo là người thực hiện những cú sút phạt. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi sự lựa chọn hiện tại không phải là Wayne Rooney, hay Michael Owen.”
Ferguson đã khăng khăng quả quyết là MU sẽ thắng một khi Carrick ghi bàn từ tình huống ghi bàn mười mươi đó. Tuy nhiên, trên thực tế chính cú vô lê tuyệt đẹp của Robbie Blake ở phút thứ 19 đã quyết định trận đấu. Theo thủ môn Jensen thì kết quả trận đấu không phải là do sự may mắn của Burnley, hay lối chơi quá đơn giản của đối thủ.
Thủ môn người Đan Mạch có thân hình hộ pháp, 34 tuổi, cho rằng vào tối hôm đó màn trình diễn của Burnley đã thực sự nằm ngoài sức tưởng tưởng của “Quỷ đỏ” MU. Anh hào hứng: “Chúng tôi đã tranh tài cùng họ ở khắp các vị trí trên sân. Chúng tôi đã gây sức ép cho họ buộc họ phải chơi giãn đội hình, bởi vậy khi họ có được cơ hội sút bóng thì cũng chỉ ở cự ly xa. Trong nhiều năm qua có bao nhiêu lần bạn chứng kiến MU chơi tồi, nhưng cuối cùng họ vẫn có được kết quả tốt. Nhưng chúng tôi đã trừng phạt họ”.

Burnley bắt đầu mùa giải với sự đánh giá thấp từ giới chuyên môn và người hâm mộ và không ai nghi ngờ về sự chênh lệch đó sau khi câu lạc bộ này để thua trắng 2-0 trước Stoke City ở loạt trận ra quân vào thứ 7 tuần trước.
Thủ môn của Burnley cho rằng phong độ của các cầu thủ trong trận gặp MU vẫn sẽ được duy trì khi họ tiếp Everton tại sân nhà vào Chủ nhật tới để chắc chắn rằng sự trở lại của họ sau 33 năm vắng bóng là không hề ngắn ngủi.
Brian Jensen bày tỏ: “Chúng tôi phải giữ được phong độ tốt nhất và thậm chí có thể tốt hơn. Chiến thắng trước Manchester United mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm tin. Thi đấu với ai không phải là vấn đề. Quan trọng là bạn phải giữ được phong độ cao nhất. Mùa giải còn kéo dài và bạn phải luôn duy trì được điều đó.”
Khánh Đan (Theo Sun)