Đánh bại Barca, Man City đoạt Cúp Gamper

Thứ Năm, 20/08/2009 10:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trong khi đối thủ cùng thành phố M.U bất ngờ thất bại trước đội bóng tí hon Burnley tại vòng 2 Premier League, thì Man City lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi vượt qua "ông lớn" Barca ngay tại Nou Camp để đoạt Gamper Cup.

Người đem về chiến thắng cho Man City là Martin Petrov với bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 28. Trận tranh Cúp Gamper cũng chứng kiến màn ra mắt của tân binh Zlatan Ibrahimovic trong màu áo Barca. Được tung vào sân từ đầu hiệp hai, tiền đạo đắt giá người Thụy Điển, đã chơi rất nỗ lực nhằm tìm bàn gỡ cho nhà ĐKVĐ châu Âu nhưng anh không thể xoay chuyển cán cân, đành ngậm ngùi nhìn đối phương ra về cùng chiếc cúp truyền thống mang tên cố chủ tịch Joan Gamper.


Ibra ra mắt, nhưng Barca vẫn thất bại trước Man City

Dù là một giải đấu mang tính truyền thống và đối thủ là gã nhà giàu Man City, nhưng Pep Guardiola chỉ tung đội hình hai vào sân, chỉ có  hai cầu thủ từng góp mặt trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 là Carles Puyol và Yaya Toure ra sân ngay từ đầu. Bên phía đội khách, HLV Mark Hughes cũng để Emmanuel Adebayor và Robinho ngồi ngoài.

Với đội hình vượt trội hơn về kinh nghiệm, không khó để Man City áp đặt thế trận và có bàn dẫn trước do công của Martin Petrov ở phút 28. Sau pha bật tường cùng Tevez, Ireland chọc khe thông minh cho Petrov băng xuống lạnh lùng dứt điểm hạ gục Pinto, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Anh. Bàn thua khiến các cầu thủ trẻ Barca có phần bối rối và để lộ nhiều sơ hở ở hàng thủ. Nếu nếu cú đánh đầu của Gareth Barry ở phút 34 chính xác hơn một chút nữa, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ hai.

Sang hiệp 2, Pep Guardiola lần lượt tung cả Messi rồi Ibrahimovic vào sân nhưng không thể thay đổi thế trận và chấp nhận nhìn chiếc Cúp Joan Gamper rơi vào tay Man City.

Barcelona - Manchester City: 0-1

Bàn thắng: Martin Petrov 28'

FC Barcelona: Pinto, Montoya (Alves 45), Fontas (Henry 63), Puyol (Bartra 31) (Pique 63), Maxwell (Muniesa, 63), Toure (Tiago 45) Busquets ( Keita 45), Gudjohnsen (Jonathan, 45), Pedro (Messi 45), Bojan (Ibrahimovic 45) and Jeffren (Gai Assulin, 54).


Manchester City: Given, Onuoha, Kolo Toure (Ben-Haim 45), Dunne, Zabaleta (Garrido 65), Weiss, Ireland, Barry (Etuhu 70), Wright-Phillips (Trippier 80) , Petrov, Tevez (Bellamy 65).

Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, trong trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập của Borussia Dortmund, các CĐV có mặt trên sân Signal Iduna Park đã chứng kiến đội khách mời Real Madrid thăng hoa rực rỡ với chiến thắng 5-0 hoành tráng. 5 bàn thắng của đội bóng Hoàng gia TBN được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau bao gồm  Esteban Granero, Arjen Robben, Gonzalo Higuain, Kaka và Raul Gonzalez. Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng đáng ngạc nhiên là Cristiano Ronaldo lại không một lần chọc thủng lưới đối phương.

Borussia Dortmund  - Real Madrid: 0-5

Bàn thắng:  Granero 3', Robben 48', Higuain 73', Kaka 76' pen,  Raul 89'

Borussia Dortmund: Roman Weindenfeller (Ziegler, 45’); Julian Koch (Owomoyela, 45’), Neven Subotic (Hünemeier, 45’), Felipe Santana (Hummels, 45’), Dede (Schmelzer, 63’); Sahin (Bender, 45’), Kuba (Hajnal, 45’), Tinga (Kringe, 45’), Rangelov (Zidan, 45’); Lucas Barrios (Valdez , 45’), Grosskreutz (Öztekin, 63’).

Real Madrid: Casillas; Albiol, Pepe, Metzelder (Garay, 77’), Marcelo (Drenthe, 77’); Xabi Alonso, Lass, Granero (Robben, 45’), Cristiano Ronaldo, Kaka (Raul, 77’), Benzema (Higuaín, 68’). 

MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Đúng mà cách xã giao lịch thiệp của HLV Pep. chơi trên sân nhà, cúp truyền thống nhà...thế mà vẫn vui vẽ mời MC đem cúp về.Nhưng chỉ là MC mới được ân huệ đó thôi chứ là MU mà đến Noucam thì đem 5 quả về là cái chắc!
Anhpham  (vungan@yahoo.com) (08:43 21/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tại sao phải làm ầm lên nhỉ?ai chẳng phải thất bại, chẳng lẽ thắng mãi à?Đội hình Barca là quá đẹp rồi, chẳng có gì phải lo lắng, ManCity là một đội bóng mạnh, thất bại sẽ cho chúng ta sự nhận thức rõ ràng về một mùa bóng vô cùng khó khăn, cố lên!!!!
Miqu  (hoangminhndc@gmail.com) (03:11 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đây chỉ là 1 trận đấu giao hữu để Pep thử nghiệm đội hình thôi.thắng thua đâu là vấn đề.Ông Raul madrid biết gì mà xía vô.Cứ để trận Super classico chứng minh là tiền ko mua được tất cả
cule  (blaugrna@google.com.vn) (01:22 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Haha, các fan của Barca đâu hết rồi ta, hôm qua tui đoán M.C thắng 2 - 0, tuy hơi sai tỷ số, nhưng cuối cùng vẫn là M.C thắng, Barca không thể ghi bàn, Ibra thì vô dụng, hôhô. Barca suy yếu khi mất đi Eto'o, hôhô... Mơ đi Barca
Piggy  (notnhacvui762004@yahoo.com) (12:29 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca cần bổ sung lực lượng, đội hình quá mỏng dễ đuối sức trong cuộc chiến trường kỳ. Thực sự bây giờ chỉ cần 1 cầu thủ trong Dream team chấn thương cũng sẽ khó có cầu thủ khác đảm nhận tròn vai.
Raul Madrid  (tutamvnn@yahoo.com) (12:11 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tưởng sẽ có trận cầu hấp dẫn để xem,hóa ra Barca bê nguyên đội hình dự bị vô,ibra thì..đeo băng đá ,quá chán ,thua là phải !
Nguyễn Hoàng Hà  (mu_is_chicken@yahoo.com.vn) (11:17 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...